Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2019] Gần đây, một cư dân ở huyện Thiên Tây, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt giữ chỉ một ngày trước khi vợ của ông được trả tự do sau bốn năm thụ án tù oan sai (cũng bởi tu luyện Pháp Luân Công).

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sáng ngày 12 tháng 12 năm 2019, khi ông Sủy Chí Cương đang một mình ở nhà làm việc trên máy tính, thì một toán cảnh sát đã phá cửa xông vào. Trước đó vài ngày, cảnh sát đã bắt giữ mẹ của ông, bà Quách Hoa Liên, vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Họ tịch thu chìa khóa của bà, trong đó có một chìa khóa dự phòng căn hộ của con trai bà và giữ bà một ngày tại Đồn Công an Thành Quan.

Cảnh sát đã ghi hình ông Sủy đang làm việc trên chiếc máy tính xách tay trước khi lấy nó. Khi ông phản kháng, cảnh sát chụp mũ ông ‘có hành vi chống người thi hành công vụ’. Họ bắt giữ ông và tịch thu sách Pháp Luân Công của ông.

Buổi chiều hôm đó, ông Sủy bị đưa tới Trại tạm giam huyện Thiên Tây và bị giam 14 ngày. Tại thời điểm viết bài, vẫn chưa có bất kỳ ai trong gia đình được phép gặp mặt ông.

Người vợ hai lần bị cầm tù

Cả ông Sủy và vợ của ông là bà Sài Quân Hiệp, đều liên tục bị bức hại vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Năm 2008, bà Sài bị kết án bốn năm tù giam và ông Sủy phải vật lộn để chăm sóc cho con trai của họ, lúc đó mới lên chín. Năm 2015, bà Sài đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chế độ cộng sản Trung Quốc tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công khiến bà bị cầm tù. Ngày 14 tháng 12 năm 2015, bà bị bắt giữ, và lại bị kết án bốn năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ.

Ngày 16 tháng 1 năm 2017, bà Sài bị chuyển tới Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc. Bà bị giam giữ ở Khu 13, một khu vực chuyên để bức hại các học viên Pháp Luân Công không từ bỏ đức tin của mình. Bà bị đánh đập vì không hợp tác với lính canh. Bà Sài bị chuyển tới Khu 5 vào tháng 12 năm 2017.

Chức trách nhà tù chỉ cho phép chồng và con trai của bà tới thăm bà 2-3 lần trong bốn năm bà thụ án.

Ngày 13 tháng 12 năm 2019, bà Sài trở về nhà, và biết rằng chồng mình đã bị cảnh sát bắt trước đó một ngày.

2008-4-17-twosisters-01_lvvbzul.jpg

Bà Sài Quân Hiệp và con trai

Bài liên quan:

Gánh nặng tuổi 18

Bà Sài Quân Hiệp ở Hà Bắc đang thụ án bốn năm tù giam lần thứ hai vì đức tin của mình và bị từ chối sự thăm hỏi của gia đình

Cô Sài Quân Hiệp bị bắt giữ vì đệ đơn tố cáo Giang Trạch Dân

Một phụ nữ ở tình Hà Bắc bị khước từ chăm sóc y tế thích hợp thích hợp dù bà có triệu chứng đáng lo ngại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/16/397105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/27/181243.html

Đăng ngày 03-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share