[MINH HUỆ 29-5-2001] Lời dẫn của biên tập viên: Sơn Sơn năm nay lên chín tuổi. Em bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào bốn tuổi cùng với cha mẹ. Lúc đầu, mẹ nó xem băng thâu hình và nghe băng thâu âm các bài giảng của Sư phụ tại nhà, trong khi Sơn Sơn chơi đồ chơi gần đó. Em xem như không có chú ý lắng nghe gì cả, nhưng em bắt đầu nói vài lời làm cha mẹ thật ngạc nhiên khi em lên năm tuổi. Từ đó, Sơn Sơn bắt đầu tu luyện chuyên cần. Dù nó không biết một chử Trung hoa nào, và cả không thể viết tên Trung hoa của mình, em lại có thể đọc Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác. Nhưng nó không thể nhìn ra những mặt chữ đó nơi khác. Trong năm vừa qua, Sơn Sơn bắt đầu kể cho mẹ nghe về những gì em đã thấy. Nội dung quan trọng, và những phần chính được diễn tả như sau.

1. Tất cả ma quỷ nơi các không gian khác hội họp âm mưu một thủ đoạn mới

Vào tối ngày 26 tháng Năm, 2001, Ba, Mẹ, em gái, và con, cùng với các học viên Đại Pháp khác tụ họp trước Sứ Quán Trung Quốc để phát chính niệm. Trước khi mọi người bắt đầu phát chính niệm, con thấy một nhóm ma quỷ dàn trận gây trở ngại ở các nơi khác nhau, bao gồm cả nơi chúng con tập luyện. Khi chúng con bắt đầu phát chính niệm, năm hoặc sáu vị Đại Phật bước xuống từ một cái thang trên trời, và trừ khử tất cả mọi ma quỷ xung quanh chúng con. Các vị Đại Phật làm thành một vòng tròn để bảo vệ chúng con.

Khi phát chính niệm, tất cả học viên hiện thời phát ra những con dao bằng ánh sáng đấy uy lực hướng về phía tất cả tà ác trong tam giới. Những con dao bằng ánh sáng luôn bắn ra khắp mọi nơi, và chúng thật hùng mạnh đến độ khu vực xung quanh đã sáng bừng lên. Mức độ sáng thậm chí còn sáng hơn cả một vụ nổ bom hạt nhân. Trong lúc đó, các vị Đại Phật đang coi chừng chúng con trợ sức các học viên bằng cách tiếp năng lực cho chúng con để chúng con không thấy mỏi mệt và có thể tiếp tục phát công.

2. Các ma quỷ thủ lãnh của các vùng chiến trận khác nhau ra lệnh mọi tà ác kết hợp với nhau trong trận chiến

Hiện giờ, tất cả ma quỷ trong trong tam giới lại bắt đầu tập hợp quân lực của chúng và triển khai thêm các thủ đoạn thâm độc. Nhìn từ không gian khác cao hơn, đủ loại ma quỷ, như ma bộ xương, ngoại tinh nhân mặt nạ sắt, quái vật mang hình Gia-Pha trong phim hoạt hình Disney, được chỉ đạo bởi các vòng thủ lãnh khác nhau. Chúng tránh “quả cầu lớn màu đỏ” với ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn, ” (“quả cầu lớn màu đỏ đã đi qua vùng này”), và có một cuộc họp ở một trạm không gian ẩn ngoài phạm vi của chín hành tinh, đó là tổng hành dinh của ma quỷ. Chúng hiển lộ bản thân khác nhau trong các không gian khác nhau, tại cấp thấp nhất, cấp con người, chúng xuất hiện như một vài vòng lãnh đạo trong Đảng XX tại Bắc Kinh đang âm thầm bày ra những thủ đoạn mới nhằm chống phá Pháp Luân Công. Trong một không gian gần tầng thứ của con người nhất, một nhóm thủ lãnh ma quỷ hội họp nơi một không gian kề Trung Quốc.

Lần này, ma quỷ tập hợp tất cả lược lượng còn lại nhằm đánh một trận sống còn. Bộ tham mưu của chúng đã ban một lệnh rằng tất cả ma quỷ, lớn hay bé, phải tham gia vào “trận chiến, ” trong khi tham chiến độc lập chúng phải hợp tác với nhau. Thủ lãnh của các nhóm khác nhau tập hợp lực lượng, và đọc trên bục cho mỗi yêu ma về việc phân chia lực lượng, kế hoạch hợp tác, và truyền chỉ thị của bộ tham mưu.

3. Chủ ý thức nhất định phải rất mạnh, cẩn thận phòng ngừa “tổ hợp ma quỷ” lợi dụng các điểm yếu của chúng ta

Trong khi triển khai một cách cụ thể, ma quỷ có một vũ khí ưu việt hạng nặng, đó là “tổ hợp ma quỷ, ” nó là tổ hợp của hàng vạn các kiểu sinh mệnh tà ác khác nhau, như là rắn, bò cạp và quái vật lạ, được tạo thành trong một môi trường nhất định để thành một hình ảnh riêng biệt. Trước đây chúng sử dụng phương thức ám thân người riêng lẻ và phân chia lược lượng để gây trở ngại. Bây giờ, chúng hợp lại thành một cơ thể tổng hợp và thu lại thành một điểm nhỏ, xâm nhập vào cơ thể con người, và rồi sau đó phân tán ra ở bên trong. Theo cách này, ma quỷ có thể tránh được bị tiêu diệt riêng lẻ. Bên cạnh đó, chúng có thể bảo vệ lẫn nhau, và có sức chống cự rất mạnh. Thêm nữa, “tổ hợp ma quỷ” này rất hiểm độc và tà ác; nếu chủ ý thức của một người không đủ mạnh, người đó sẽ không có sức chống lại chúng. Cũng có một số ngoại tinh nhân dùng cùng cách như vậy để làm tổ hợp của hàng ngàn phi thuyền không gian do hàng vạn ngoại tinh nhân chuyển hoá. Chúng tạo thành rất nhiều tổ hợp cơ thể và co lại thành một điểm rất nhỏ, và xâm nhập vào thân người để cùng liên kết đánh với học viên Pháp Luân Công.

Những thủ đoạn đen tối này cùng một lúc được triển khai trong các không gian khác nhau. Con nghĩ rằng chắc phải có một vài sự kiện lớn tương ứng phản ảnh nơi địa cầu. Điều này chỉ là để xem học viên Đại Pháp chúng ta hổ trợ sư phụ như thế nào trong tiến trình Chính Pháp và người thường đối đãi với các sự kiện đó ra sao với chính niệm của họ. Hơn nữa, vào giây phút gay cấn này, chủ ý thức của chúng ta nhất định phải rất trở nên rất mạnh. Còn không, tổ hợp ma quỷ “dạng tế bào” sẽ khai thác các yếu điểm của chúng ta.

Khi ma quỷ họp tại tổng hành dinh của chúng, con có thể trông thấy chúng một cách rõ ràng, tuy thế chúng không thể trông thấy con. Sau khi con nghe về việc triển khai của chúng, con nghĩ trong đầu “Pháp Chính Càn Khôn, Tà ác Toàn Diệt.” Một số Pháp Luân tức thì bay ra và tiêu diệt tất cả ma quỷ đầu sỏ. Sau đó con đến các nơi khác và phá tan kho bãi và một số căn cứ làm xe tăng của chúng cũng như các vũ khí quan trọng khác.

Con trông thấy một nhóm ma quỷ đang ăn tối trong căn-tin để bổ sung năng lượng. Ma quỷ ăn các động vật dơ bẩn như là ốc, trùng, rắn, vân vân. Con phá tung căn-tin của chúng.

4. Trừ bỏ trung tâm điều khiển dữ liệu không gian của ngoại tinh nhân

Vào ban đêm, khi con tập “Pháp Luân Trang Pháp, ” con chợt gặp một số xe tăng và phi thuyền không gian. Con phá hủy một số, tuy thế chúng lại ra thêm ngay. Con nhận ra rằng nhất định phải có một căn cứ. Lập tức con tìm ra chừng một ngàn trạm dùng để phóng các xe tăng và phi thuyền này. Con đột nhập vào một trạm và và trừ khử tên ngoại tinh nhân phụ trách hệ thống máy tính chính. Con bật cái máy tính chính lên và xóa tất cả dữ kiện làm phi thuyền không gian, tăng, và các vũ khí khác. Sau đó con tạo ra một đĩa CD với thông tin từ Minh Huệ Net và chạy nó trên hệ thống máy tính chính. Hàng vạn terminal (thường có một màn hình, CPU và bàn phím nối với hệ thống chính – người dịch) trong hệ thống mạng không gian vũ trụ hiển thị thông tin của Minh Huệ; tất cả ngoại tinh nhân làm việc trước máy tính đều sửng sốt.

Pháp Luân từ trang Minh Huệ bay ra và trừ bỏ tất cả ngoại tinh nhân gần đó.

Ngoại tinh nhân (người hành tinh khác) chứa tất cả thân thể đã chết vì bị học viên Đại Pháp hay Pháp Luân giết trong các hủ. Từ những hủ này chúng tận dụng phần năng lượng còn lại để làm các loại xe tăng hay phi thuyền không gian. Những thứ vũ khí này còn rất nhiều và được tập trung gần Trái Đất chờ tham gia đợt tấn công tiếp theo. Hoá ra Playstation và các máy trò chơi khác bán trên trái đất là một phần của toàn bộ môi trường của ngoại tinh nhân và là các hệ thống vũ khí của chúng trong các không gian khác. Con thấy rằng hầu hết các trò chơi thịnh hành bán ngoài cửa hàng là đều được thiết kế ở nơi đây. Vào thời điểm này, ngoại tinh nhân đã đem toàn bộ xe tăng của chúng ra biển và muốn chiếm kiểm soát vùng biển.

Khi con một mình bước vào các trạm của ngoại tinh nhân, đi lên cao trên thang máy và trông thấy hàng ngàn quái vật trông xấu xí, con phải luôn đẩy lùi cảm giác kinh tởm của mình. Địa hình khu này rất phức tạp và đôi khi còn ẩn vũ khí của ngoại tinh nhân. Khi con phá hủy căn cứ cung cấp nguyên liệu thô cho những phân xưỡng sản xuất phi thuyền không gian của ngoại tinh nhân, một chiếc tăng vội lao đến và bắn con. Con thấy đầu con nổ tung, máu bắn ra khắp nơi. Tuy thế, nó lại phục hồi lại. Người con cũng bị trúng đạn của ngoại tinh nhân, tay và chân con đều bị thương và chảy máu. Khi con về lại cõi người, con thấy rất mệt mỏi.

5. Các chư Thần tầng cao hơn tham gia trận chiến trừ khử ma quỷ

Vào lúc này, con lại trông thấy “nhân viên kỷ thuật” chịu trách nhiệm về việc sản xuất “tổ hợp ma quỉ”, đẩy các cơ thể tổ hợp thành phẩm ra. Con dùng công năng đặc dị của mình cho nổ tung các cơ thể tổ hợp các ma quỷ độc hại to lớn này, tuy thế con không có đủ khả năng để phá hủy chúng. Trong khi con đang lo ngại không biết làm sao phá hủy chúng, bầu trời mở ra và hai vị Thần to lớn bước xuống từ bên trên. Họ cực kỳ trang nghiêm, cao quý với năng lực hùng hậu. Ngay khi họ xuất hiện, hai vị thần phát ra lửa rất mạnh, và hoàn toàn đốt chảy các “tổ hợp” ấy ra nước. Sau khi hoàn tất, không nói với con một lời, hai vị Thần biến mất. Con lập tức nhớ lại lời Thầy dạy trong Pháp Hội Chia Sẽ Kinh Nghiệm tại Canada: “Không chỉ chư vị thanh trừ; nếu người tu luyện thanh trừ không được, thì cả thần, cho đến chư thần tại tầng rất cao, cũng cần tham gia thanh trừ.

Trong vài ngày gần đây, mọi ma quỷ đều được điều động. Chúng bàn tính các hoạt động hàng ngày rất cẩn thận, như là việc gì phải làm vào ngày nào, báo cáo thông tin ở đâu khi công việc được làm xong, vân vân. Có những ma quỷ chịu trách nhiệm thu thập và xử lý tin tức, có ma quỷ triển khai quân đội, và có ma quỷ chịu trách nhiệm cho việc cung cấp dự trữ. Con thường tiêu diệt ma quỷ đầu sỏ trước. Nhiều lần, sau khi ma quỷ đầu sỏ của một phân đội bị tiêu diệt, lính của chúng (ma quỷ nhỏ hơn) thường bỏ chạy, và nhiều đứa trong đó tự vẫn. Một số chủ ý chạy đến “quả cầu lớn màu đỏ”. Có những đứa khác tin rằng “chết bây giờ thì tốt hơn chờ đợi bị giết” và chạy đến gần các vị Thần và tức thì bị tiêu diệt. Cảnh tượng ma quỷ bị trừ khử vô cùng kinh khủng. Thủ lãnh của ma quỷ thì không sợ chết. Đôi khi để bảo vệ nhóm, thành viên gia đình của mình hay bao bọc các phân đội ma quỷ khác, chúng thường bước ra đánh với chúng con và Pháp Luân, và chúng thường bị tiêu diệt nhanh chóng. Có ma quỷ nhận thấy rằng chúng sẽ thất bại, và chúng chỉ đứng yên chờ tiêu hủy. Cũng có ma quỷ nhận ra sự thật, chúng cố gắng giải thích và ngừng những ma quỷ đang cố ám thân con người.

6. Cùng mãnh liệt tham gia trận chiến, trừ khử thế lực tà ác không khoan dung

Nhìn thấy tất cả cảnh tượng hủy diệt, con mềm lòng một chút và trong tâm con trổi lên một ít lòng thương hại. Con lập tức nhận ra rằng, con có thể đã bị dao động do chữ tình. Sư Phụ nói trong Pháp Hội Chia Sẽ Kinh Nghiệm [19 tháng Năm, 2001]: “Chúng chính là xấu, chúng chính là độc, chúng chính là tà; cũng giống như thuốc độc vậy; chư vị kêu gọi chúng đừng hại người, chúng không làm được; chúng đã thành thứ đồ như vậy rồi; vậy trong quá trình thanh trừ chúng, cũng không cần nể nang gì; cứ thanh lý thôi!” Sau đó, con tiếp tục vật lộn và đánh nhau với với ma quỷ mà không phải nghĩ ngợi gì quá nhiều. Ma quỷ dùng năng lực tà ác của chúng đánh con khi chúng trông thấy con. Con phát ra công năng tiêu diệt ma quỷ khi con giữ tay dọc trước ngực. Lửa và điện của ma quỷ thường chạm bàn tay con hết lần này sang lần khác. Trong không gian khác, cả hai bàn tay trái và phải của con đều bị thương. Sau khi xuất khỏi định, con để ý thấy rằng mắt em gái con ngấn lệ vì chân bị đau do ngồi hoa sen hơn một tiếng. Con bảo em, “Em không cần phải khóc. Không chỉ chân của anh bị đau, mà đến ngón tay của anh cũng chuyển sang màu đỏ.” [vì đánh nhau với ma quỷ trong không gian khác-người dịch]

7. Thủ lãnh của thế lực tà ác bây giờ chỉ còn là một lớp da người trong cõi này

Sau trận chiến vào sáng sớm ngày 27 tháng Năm, giờ chuẩn Bắc Kinh, tất cả hồn của thủ lãnh của thế lực tà ác trên cõi người đã bị trục xuống địa ngục. Bây giờ lớp da con người của chúng đang bị điều khiển bởi các ma quỷ đầu sỏ khác mà đang phá hoại Đại Pháp. Một vài ma quỷ đầu sỏ đã bị trừ khử, tuy thế một số vẫn còn và đang sử dụng lớp da đó để phạm các tội ác. Chúng ta nhất định phải tiếp tục trừ bỏ chúng thật triệt để.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2001/5/29/11604.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2001/5/30/10591.html.

Dịch 1-6-2001; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share