[MINH HUỆ 29-5-2001] Lời dẫn của biên tập viên: Sơn Sơn năm nay lên chín tuổi. Em bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào bốn tuổi cùng với cha mẹ. Lúc đầu, mẹ nó xem băng thâu hình và nghe băng thâu âm các bài giảng của Sư phụ tại nhà, trong khi Sơn Sơn chơi đồ chơi gần đó. Em xem như không có chú ý lắng nghe gì cả, nhưng em bắt đầu nói vài lời làm cha mẹ thật ngạc nhiên khi em lên năm tuổi. Từ đó, Sơn Sơn bắt đầu tu luyện chuyên cần. Dù nó không biết một chử Trung hoa nào, và cả không thể viết tên Trung hoa của mình, em lại có thể đọc Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác. Nhưng nó không thể nhìn ra những mặt chữ đó nơi khác. Trong năm vừa qua, Sơn Sơn bắt đầu kể cho mẹ nghe về những gì em đã thấy. Nội dung quan trọng, và những phần chính được diễn tả như sau.

Đêm ngày 29 tháng Năm, chúng con cùng mọi người đến trước Đại sứ quán Trung Quốc để tập công và phát chính niệm trừ tà ác. Trước khi đi, đám ma quý đã triển khai những lực lượng vũ trang của mình. Con nhìn thấy những lệnh điều động quân được viết trên bảng ở trạm chỉ huy nơi tên đại ma đầu ở. Số lượng ma quỷ được điều động đến các quốc gia khác nhau là khác nhau, và tất cả đều để làm sao cho các đệ tử Đại Pháp không thể phát chính niệm cùng nhau. Theo bảng hiệu đó mà diễn giải, con thấy rằng số những ma quỷ đến vùng chúng con là khoảng một triệu.

Trên đường tới Đại sứ quán, từng đoàn mây đen cũng kéo đến Đại sứ quán. Cưỡi trên những con ngựa chiến và mang theo cờ “chống Đại Pháp”, đám ma quỷ tiến nhanh đến Đại sứ quán. Chúng phần nhiều là tổ hợp của hàng nghìn hàng nghìn những ma quỷ. Khi con nhìn ra bên ngoài qua tấm cửa sổ ô tô, con thấy một con chó ma với 14 đầu. Trong không gian này, đó là một đám mây cuộn lên rất lớn. Người ta có thể nhận ra lờ mở bộ mặt của con chó ma đó ở đám mây. Con lập tức dùng công năng để tiêu trừ nó.

Trước lúc 5-phút đầu trong quá trình diệt trừ tà ác, chúng ta tập bốn bài tập đầu tiên, và lúc ấy bọn quỷ bắt đầu cuộc chiến. Máy cát-xét dùng để phát nhạc Đại Pháp trở thành mục tiêu của chúng. Một số ma quỷ dùng những vũ khí như súng để bắn vào nút ấn của máy, còn một số tên “kỹ thuật viên” của chúng dở kính lúp ra trể nghiên cứu cái máy ấy, để tìm hiểu cách hoạt động của cái máy ấy. Tại không gian này, có thể nghe thấy tiếng âm thanh không đều. Chúng mong tìm ra cách nào đó phá hỏng máy. Còn chúng ta phát chính niệm diệt trừ tà ác. Có rất nhiều ma quỷ bị chết ngay tại chỗ. Chúng ta tiêu diệt hàng lô ác ma lạn quỷ. Nhưng hết lô này bị diệt thì chúng lại có một lô khác đến. Cuộc chiến kéo dài khoảng 20 phút.

Đến khi các đệ tử toàn cầu phát chính niệm. Có quãng 3 phút, rồi một quãng 3 phút. Sau mấy lần 3 phút ấy, đám ma quỷ bay lượn trên đầu chúng con đã bị tiêu diệt về căn bản. Chỉ còn lại cỡ 1000 ma quỷ, và còn lại khoảng 1000 con, và chúng mau chóng rút chạy.

Lúc quãng lần thứ hai, một số con ma quỷ bắt đầu rút lui. Tại Công không gian bên này, mọi người có thể thấy những đám mây mang dáng dấp ngựa chiến đã bắt đầu biến đi sau đường chân trời.

Sang đến quãng thứ ba, thì khi chúng ta phát chính niêm, lũ ma quỷ ấy hầu như không còn ở khu vực này nữa. Chúng ta đã thắng.

Sau đó, con tìm ta những ma quỷ bại trận đang ăn uống tại trung tâm điều hành. Chúng chúc tụng nhau, mừng vì đã toàn mạng trở về. Có quả nhiều tử vong, và tên đại ma đầu tỏ ý tiếc nuối vì đã tiêu tốn quá nhiều binh lính cho chiến trận. Con nghe thấy nó đang trách mắng lũ quân binh dưới quyền: “Chúng mày chiến đấu như thế thì làm gì mà chẳng thua!” Khi nghe đến đó, con dùng công năng tiêu diệt chúng.

Ngày 30 tháng Năm là lần thứ hai phát chính niệm. Lần này, bọn ma quỷ chỉ cử đi một phần trong quân đội của mình. Có rất nhiều ma quỷ đang chuẩn bị cho cuộc chiến. Bộ chỉ huy Đầu não của đám ma quỷ đặt ở một phi thuyền không gian được dấu kín và ngoài cửa phòng được đánh ký hiệu “610”.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2001/6/1/11718.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2001/6/2/10908.html.

Dịch ngày, đăng ngày; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share