Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 10-12-2019] Khoảng 600 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ miền Trung Đài Loan đã tham dự Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện (Pháp hội) và học Pháp nhóm diễn ra trong một ngày, vào ngày 8 tháng 12 năm 2019. Các học viên đã tụ họp tại một trường tiểu học, họ chia thành 23 nhóm vào buổi sáng và đọc các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người tham dự cho biết việc lắng nghe trải nghiệm tu luyện của các học viên khác mang lại lợi ích to lớn và tiếp thêm động lực cho họ.

3b0a924fddc5aaebf36e97e62b7882d9.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan chúc mừng năm mới Sư phụ Lý

Năm mới 2020 đang đến gần, các học viên đã tập trung ngoài trời để chụp một bức ảnh tập thể. Họ gửi những lời chúc mừng tới Sư phụ Lý Hồng Chí tôn kính, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Họ kính chúc Sư phụ Lý một năm mới hạnh phúc và bày tỏ sự biết ơn chân thành tới Ngài.

47a9c063c9e32d56104cf72eb617a740.jpg

Các học viên Đài Loan chia thành 23 nhóm để học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp

1a1476caf383bd7c0c5942fd23c735be.jpg

Các học viên lớn tuổi cùng nhau học Pháp

be6c6c1145907efcf7a6a3a2ae992507.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp trong thời gian diễn ra Pháp hội và học Pháp tại Đài Loan

593819157ed61efa70961cce05a5b950.jpg

Các học viên trẻ cùng nhau học Pháp

Trưa hôm đó, các học viên đã tổ chức một hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện. Một số học viên đã chia sẻ về việc hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe và tâm tính của họ như thế nào. Họ cũng kể về những trải nghiệm của mình khi giới thiệu môn tu luyện cổ xưa này tới công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào môn tu luyện.

Trở nên cởi mở hơn

Bà Gia Kỳ đến từ Vân Lâm chia sẻ rằng bà đã có thể đối mặt với khó khăn và trở nên cởi mở hơn.

01c65c2819fd0fb1c6041a1c1f86db0b.jpg

Bà Gia Kỳ đến từ Vân Lâm chia sẽ câu chuyện của mình tại Pháp hội, hôm mùng 8 tháng 12 tại Đài Loan

Một lần, bà Gia Kỳ bị một đồng nghiệp chỉ trích gay gắt. Bà cảm thấy rất tệ và thật khó để vượt qua. Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn [vào cuộc sống của mình]. Khi đồng nghiệp lại lừa dối bà lần nữa, bà đã không bị tác động và có thể đối diện với sự việc với nụ cười trên môi.

Bà Gia Kỳ kể rằng ban đầu bà đã muốn từ bỏ và nghỉ công việc này. Nhưng bà nghĩ: “Mình không thể chạy chốn. Trách nhiệm của mình là cứu anh ta.” Bà ngộ ra rằng là một học viên, bà cần coi nhẹ xung đột này.

Do vậy, dù đồng nghiệp của bà có nói gì hay làm gì đi nữa cũng không thể tác động tới bà. Thay vào đó, nhiều việc diễn ra rất suôn sẻ. Bà nói nếu bà không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà sẽ không thể bình tĩnh và từ bi được như vậy.

Tham gia quảng bá Shen Yun

Bà Tố Hạnh, một giáo viên nghỉ hưu đến từ Bình Đông, tham gia quảng bá Shen Yun. Bà cùng các học viên khác đã gặp gỡ những nhân vật có tầm ảnh hưởng tại địa phương, như các thị trưởng, chủ tịch của Câu lạc bộ Rotary Club, và các doanh nhân thành đạt. Các học viên đã giới thiệu Shen Yun và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ.

Bà Tố Hạnh có rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Đôi khi, bà nghỉ một lát trong ô tô của mình trong khi chờ người cần gặp. Bà nói các học viên ở Trung Quốc hy sinh cả tính mạng của họ để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Chính vì vậy, bà cảm thấy bà cần phải làm việc chăm chỉ để quảng bá Shen Yun trong hoàn cảnh thuận lợi ở Đài Loan.

Bất cứ khi nào bà Tố Hạnh nghe nói vé không được bán hết, bà liền cảm thấy đứng ngồi không yên và không thể ngủ được bởi hy vọng lớn nhất của bà là [tất cả] mọi người sẽ đến xem Shen Yun biểu diễn.

Quay trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Lâm Phái Vân đến từ Nam Thông cho biết cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một vài năm trước nhưng cô đã dừng tu luyện 2 năm nay bởi công việc bận rộn và nhiều vấn đề gia đình.

Một hôm, có một học viên gọi điện và khuyến khích cô tới điểm luyện công chung. Theo đó, cô đã trở lại con đường tu luyện bằng cách tham gia học Pháp và luyện công cùng các đồng tu khác.

Cô Lâm Phái Vân quyết tâm bù đắp lại quãng thời gian đã mất. Cô quyết định tham gia đội ngũ phóng viên của NTD và đã có hơn một năm đào tạo trước khi trở thành một phóng viên.

Cô đã gặp rất nhiều trở ngại bởi phòng tin tức có những yêu cầu nghiêm ngặt. Khi cô thấy những bài báo mình viết có thể không được sử dụng, cô cảm thấy bị tổn thương.

Thông qua hướng nội, cô Lâm nhận ra tâm cầu danh, sợ mất thể diện cùng nhiều chấp trước khác nữa. Cô đã dụng tâm để phóng hạ những chấp trước này và có thể coi nhẹ danh tiếng.

Cô nhận ra mình cần thanh thản chấp nhận tất cả các lời bình luận, dù là tích cực hay tiêu cực. Chúng đều có ích cho việc tu luyện của cô. Cô cũng ngộ rằng chỉ bằng cách đề cao tâm tính, những nỗ lực của cô mới có thể cứu được chúng sinh.

Phóng hạ chấp trước trong khi giúp đỡ người khác

Quân Vân đến từ Chương Hóa là một học viên trẻ. Cô đã tham gia nhiều hạng mục để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

95e6ab096c449ad8fd20307bbdf23a4c.jpg

Cô Quân Vân đến từ Chương Hóa

Cô cũng là một phụ đạo viên tại một điểm luyện công tại địa phương. Trách nhiệm và áp lực khiến cô thường xuyên nghĩ đến việc từ bỏ [công việc này].

Cô Quân Vân nói: “Trước đây, nếu tôi không muốn làm gì đó, tôi sẽ từ bỏ. Khi ý niệm đó xuất ra, tôi đã hướng nội. Tôi nhận ra mình có chấp trước an dật và muốn trốn tránh trách nhiệm. Sau đó, tôi tự nhủ phải tiếp tục bước đi bất cứ khi nào ý nghĩ muốn bỏ cuộc xuất hiện.”

Cô nhận thấy một số học viên trẻ rất bận rộn với công việc và phải chăm sóc con nhỏ. Cô Quân Vân đã thành lập một nhóm học Pháp dành cho những học viên trẻ phù hợp với lịch làm việc của họ.

Cô chia sẻ: “Cuộc họp nhóm giúp chúng tôi nhận ra các chấp trước và động viên nhau [cùng tinh tấn].“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/10/396879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/16/181109.html

Đăng ngày 21-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share