Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 18-11-2019] Tuần lễ Bác sỹ, một hội nghị y tế thường niên của Đan Mạch, đã diễn ra tại Copenhagen từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2019. Các chuyên gia y tế tham dự hội nghị tiếp tục chú ý đến nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do chính chính quyền nước này hậu thuẫn.

0b26d089fdf5b50731700b5d0a51f360.jpg

5fae7f1b7b9e9aa7cb5c50f2ad50615c.jpg

Đại diện của DAFOH (Hiệp hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng) thảo luận về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc trong Tuần lễ Bác sỹ, một hội nghị thường niên của các chuyên gia y tế diễn ra tại Copenhagen.

Sự kiện kéo dài năm ngày này có khoảng 3.500 chuyên gia y tế đến từ Đan Mạch, Greenland và Quần đảo Faroe tham gia. Ngoài ra còn có sự góp mặt của một số bác sỹ và y tá Bắc Âu.

Tổ chức phi chính phủ quốc tế DAFOH (Hiệp hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng) đã lập một gian trưng bày và thông tin cho những người tham dự về nạn thu hoạch nội tạng sống của chính quyền Trung Quốc từ các tù nhân lương tâm, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Tân Cương, phật tử Phật giáo Tây Tạng, và các tín đồ Cơ đốc giáo.

fdaa1f386af30158e5e7e437d7bacdf9.jpg

09d93be32fc06422f36eea891097707e.jpg

Các chuyên gia y tế tìm hiểu về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ trong Tuần lễ Bác sỹ, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2019.

“Điều này hoàn toàn là tội ác”

Sau khi xem một cuộc phỏng vấn về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, bà Sara, một bác sỹ đa khoa, nhận xét: “Điều này thực sự kinh hoàng. Trước đây tôi có biết chút ít về sự việc này. Một vấn đề nghiêm trọng đến vậy mà dường như không được nhiều người biết đến trong xã hội ngày nay. Quả là một điều đáng lo ngại.”

Ông Per, một nhà nghiên cứu y học, đã đến gian trưng bày sau khi nghe một đồng nghiệp nói đến. Khi biết về số lượng bệnh viện cấy ghép ở Trung Quốc, thời gian chờ ghép tạng ngắn, và các học viên Pháp Luân Công đang bị sử dụng làm nguồn cung nội tạng sống vì họ có sức khỏe tốt, ông nói: “Điều này quá kinh khủng! Các hành vi của [ĐCSTQ] thật ghê rợn, và đây là một hoạt động có tổ chức. Điều này hoàn toàn là tội ác.”

Tội ác của chính quyền

Từ lâu nay, ông Johnny đã quan tâm đến các chủ đề liên quan đến Trung Quốc và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các nhóm khác nhau. Ông nói: “Tôi có biết phần nào về ĐCSTQ và biết không điều gì họ không dám làm. Việc giết người tùy tiện theo nhu cầu ghép tạng này một lần nữa giúp tôi hiểu thêm về ĐCSTQ.”

Ông Morten cho biết: “Là một bác sỹ, cần cam kết tuân thủ Tuyên ngôn Geneva: tôn trọng sự sống, hành nghề có tâm, và ngay cả khi bị đe dọa, cũng không sử dụng kiến thức y học để làm hại sinh mệnh. ĐCSTQ đã sử dụng nhóm [bác sỹ] này để giết người. Đây là một tội ác hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Bà Katerina đến từ chi nhánh Đan Mạch của một tổ chức chăm sóc sức khỏe quốc tế. Bà vừa nói chuyện với nhân viên DAFOH vừa nhìn biểu giá nội tạng cũng như thời gian chờ đợi ngắn tại các bệnh viện cấy ghép của Trung Quốc, rồi nói: “Đây là tội ác của chính quyền”.

Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng vẫn tiếp diễn

Một số bác sỹ tham gia hội nghị đã ký vào bản kiến nghị do DAFOH bảo trợ gửi lên Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào năm 2013 và khiến cho các đồng nghiệp của họ tìm hiểu về diễn biến của tội ác này.

Ông Anders đến gian trưng bày của DAFOH và nói ông không thể tin rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc vẫn chưa dừng lại và chính quyền nước này vẫn đang nói về việc tăng số lượng bệnh viện cấy ghép tại Trung Quốc. Một bác sỹ khác, bà Susan, đã giải thích vấn nạn này với các đồng nghiệp và đề nghị họ cũng ký bản kiến nghị.

Kêu gọi hành động

Cô Charlotte là một sinh viên y khoa, đồng thời cũng học về chính trị quốc tế. Sau khi biết về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, cô đã ký đơn kiến nghị và trò chuyện với nhân viên DAFOH để tìm hiểu thêm về vấn nạn này. Cô nói đây là một vấn đề rất quan trọng và phải được mọi người biết đến.

Ông Peter là một bác sỹ từng được mời đến thăm một bệnh viện Trung Quốc. Ông bày tỏ quan ngại sâu sắc về một số thực tế ít được biết đến của ngành y tế Trung Quốc, đặc biệt là nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp. Sau khi biết về các vụ giết người theo nhu cầu của ĐCSTQ, do nhà nước hậu thuẫn và các nạn nhân chính là các học viên Pháp Luân Công, những người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ông Peter đọc về cuộc điều tra một cách cẩn thận và hỏi han chi tiết về một số trường hợp.

Ông nói: “Điều này đặc biệt quan trọng vì sự hợp tác chặt chẽ của Đan Mạch với Trung Quốc”. Sau khi đọc bản kiến nghị, ông Peter nhận xét: “Điều này hết sức quan trọng. Chúng ta cần phải hành động.”

Bối cảnh

Hiệp hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng là một tổ chức phi chính phủ được các bác sỹ y khoa thành lập để phục vụ một cách tự nguyện cho cộng đồng y tế và xã hội. DAFOH tôn trọng phẩm giá của con người và đề cao các chuẩn mực đạo đức cao nhất trong y học như được mô tả trong Lời thề Hippocrates, Tuyên bố Geneva, Bộ luật Nuremberg, Tuyên bố Helsinki và Tuyên bố Istanbul. DAFOH đã được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2016 và nhận được Giải thưởng Tưởng niệm Mẹ Teresa về Công bằng Xã hội vào ngày 3 tháng 11 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/18/395964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/25/180846.html

Đăng ngày 27-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share