[MINH HUỆ 11-10-2019] Luyện công mỗi buổi sáng thức dậy là điểm khởi đầu để tu luyện tinh tấn. Nếu mỗi sáng bạn luyện công xong, phát chính niệm, lại học thuộc Pháp một lúc, thì bạn sẽ cảm thấy mình đang tinh tấn, mỗi thời khắc đều không quên mình là người tu luyện.

Tôi đã luyện công vào sáng sớm được bốn năm, có bỏ lỡ vài ngày vì phải đi công tác hay vì một số lý do khác. Vì bây giờ đã có nhạc luyện bài công pháp số hai một giờ đồng hồ, nên tôi cũng bắt đầu luyện bài dài. Nhưng tôi đã bỏ qua thói quen của mình trong bốn ngày. Hai ngày ra khỏi thị trấn và một ngày ngủ quên vì bỏ qua báo thức. Ngày hôm đó, tôi chỉ ngồi đả tọa.

Việc cho rằng ngủ ít sẽ khiến tôi buồn ngủ hoặc ảnh hưởng đến việc học Pháp chính là quan niệm người thường. Thực tế không phải như vậy. Đôi khi tôi chỉ ngủ rất ít, nhưng vẫn có thể học Pháp vững chắc và cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Chỉ khi nào không tinh tấn thì tôi mới cảm thấy thiếu năng lượng, ngay cả khi tôi đã ngủ những sáu giờ đồng hồ.

Một ngày kia, tôi cảm thấy buồn ngủ và muốn được thoải mái. Chuông báo thức reo, nhưng tôi quá lười và không muốn thức dậy khi trời còn đang tối và mưa. Nhưng cuối cùng khi thức dậy tôi cảm thấy thực sự hối hận về quyết định của mình.

Lười biếng và tâm mong cầu được thoải mái là do ma tính gây ra, do vậy chúng ta phải loại bỏ nó. Bây giờ tôi loại bỏ chúng bằng chính niệm bất cứ khi nào nhận ra ảnh hưởng của chúng. Tôi không cho chúng bất kỳ cơ hội nào ảnh hưởng đến tôi. Khi chuông báo thức vang lên tôi liền thức dậy ngay!

Kinh nghiệm của tôi là tâm mong cầu thoải mái và lười biếng dễ bị tăng cường. Nếu chúng ta không chủ động khắc chế chúng, chúng sẽ ngày càng lớn mạnh. Chúng thậm chí còn khiến chúng ta nằm xuống, không học Pháp, hoặc bỏ luyện công. Về sau sẽ rất khó thoát khỏi những chấp trước này.

Tuy nhiên nếu chúng ta có thể kiểm soát được bản thân thì chúng sẽ biến mất. Dĩ nhiên chúng ta có thể phải gặp một số khó khăn trong quá trình loại bỏ chúng.

Sư phụ giảng:

“Chư vị phải có yêu cầu thật nghiêm khắc đối với bản thân mình; nhưng chúng tôi cho phép chư vị đề cao một cách từ từ.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù lúc đầu có thể thấy khó khăn, nhưng cuối cùng bạn sẽ phát hiện việc luyện công buổi sáng cũng tự nhiên hệt như ăn cơm uống nước. Đó là cách tôi đột phá thử thách của mình và hiện tôi đã quay lại luyện công vào buổi sáng mỗi khi thức giấc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/11/394404.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/1/180561.html

Đăng ngày 24-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share