Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-09-2019] Thông qua những nỗ lực không ngừng của các học viên, ngày càng nhiều người dân Trung Quốc đã đứng lên lên án tội ác bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp được đón nhận ở chợ lao động

Hai học viên ở tỉnh Liêu Ninh đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại một khu chợ lao động vào ngày 6 tháng 9 năm 2019. Ngày hôm ấy, có nhiều người tập trung ở đó để chờ việc.

Một người đàn ông rất vui mừng khi một học viên phát sách chân tướng cho anh ấy. Anh ấy nói: “Tôi rất thích đọc sách [chân tướng] của Pháp Luân Công!”, rồi giơ cao cuốn sách lên, vẫy vẫy tay hô lớn :“Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Nghe anh ấy hô như vậy, nhiều người đến vây quanh hỏi xin tài liệu, và số tài liệu mà các học viên mang theo thoáng chốc đã hết sạch.

Một học viên bắt đầu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người và việc chính quyền cộng sản bức hại pháp môn này như thế nào. Ai nấy đều im lặng lắng nghe một cách chăm chú.

Một người nhận xét: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật xấu xa.”

Một người khác nói: “Tôi đã thoái [ĐCSTQ] rồi.”

Có người hỏi: “Khi nào thì Trời sẽ diệt ĐCSTQ?”

Một học viên trả lời: “Tôi nghĩ là sớm thôi.”

Ngay khi các học viên toan rời khỏi chợ lao động, thì có người lao đến vươn tay kéo lại để hỏi xin tài liệu chân tướng. Một học viên đã đưa cho anh một cuốn Cửu Bình và vài cuốn sách nhỏ, anh ấy vui sướng đón nhận.

Cựu bí thư thoái ĐCSTQ

Một học viên ở tỉnh Thiểm Tây nói về sự thay đổi của cậu cô ấy:

Cậu tôi năm nay đã 80 tuổi rồi. Cậu ấy rất trung thực và thẳng thắn. Trước khi về hưu, cậu ấy từng làm bí thư đảng ở địa phương nhiều năm. Gần đây, tôi nghe nói cậu ấy cảm thấy không được khỏe, nên đến thăm cậu.

Tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho cậu, nói rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hướng thiện, khỏe mạnh. Tôi cũng giảng chân tướng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn và về tàng tự thạch được tìm thấy ở tỉnh Quý Châu vào năm 2002, trên đó có dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản đảng vong” được hình thành một cách tự nhiên. Tôi khuyên cậu thoái ĐCSTQ và rằng cậu sẽ được may mắn nếu làm như vậy.

Cậu tôi nói: “Cậu cảm thấy khỏe hơn ngay khi vừa thấy cháu. Cháu rất tốt bụng. Cậu tin những lời cháu nói. Hãy giúp cậu thoái ĐCSTQ. Cậu đã sớm nhìn thấu sự thối nát của cái đảng này từ những năm cậu làm bí thư rồi.’”

Lời của cậu khiến tôi rất ngạc nhiên, bởi lẽ cậu là một cựu đảng viên, vậy mà lại có thể ngay lập tức thoái đảng một cách dứt khoát như vậy.

Ngày hôm sau, ba đứa con gái của tôi cũng về nhà, và cũng đều đồng ý thoái đảng sau khi nghe tôi giảng chân tướng.

Tôi vô cùng vui mừng với những quyết định của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/18/393472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/19/180386.html

Đăng ngày 14-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share