Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2019] Em dâu tôi là người nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, không từ chối một ai. Cô ấy cũng nhiều lần đứng ra nói lời công đạo bảo vệ Đại Pháp, một pháp môn tu luyện vẫn đang bị Đảng Cộng sản bức hại. Hành động tốt đẹp ấy giúp em tôi đắc nhiều phúc báo.

Cuộc trò chuyện với cảnh sát trưởng

Một ngày, em dâu tôi đến đồn cảnh sát để giúp đỡ một người bạn. Cô ấy trao đổi với viên cảnh sát trưởng về chủ đề tín ngưỡng tôn giáo.

Em dâu tôi bảo đã từng theo một số tôn giáo, nhưng rồi cũng phát hiện ra điều họ làm hoàn toàn trái ngược những lời rao giảng. Nhưng, Pháp Luân Công dạy con người tuân theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn, thực sự vô cùng tốt.

Cô ấy kể đã từng đọc một số tài liệu Pháp Luân Công khi đang làm việc trên đồng. Đọc xong, cô phát hiện những người có trình độ học vấn cao cũng đang tập, vì Đại Pháp quá tốt. Cô cùng từng đọc một cuốn sách Đại Pháp và hiểu rằng môn này dạy chúng sinh hướng thiện, làm người tốt hơn nữa. Cô cũng chỉ trích Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản vì phát động cuộc bức hại tàn bạo nhằm vào các học viên Đại Pháp.

Viên cảnh sát trưởng cũng gật đầu đồng tình. Ông nói rằng tất cả các học viên Pháp Luân Công mà ông gặp đều là người tốt, họ chưa từng gây sự đánh nhau hay làm điều xấu.

Đến thăm quầy thông tin Đại Pháp ở Hồng Kông

Em dâu tôi làm đại lý bán hàng cho một công ty thực phẩm chức năng. Đơn vị này tổ chức du lịch miễn phí đến Hồng Kông và Ma Cao cho các nhân viên đại lý.

Ở sân bay Hồng Kông, hướng dẫn viên du lịch và lãnh đạo đoàn phổ biến quy định cấm mọi người nhận tài liệu Pháp Luân Công.

Em dâu tôi phản ứng, “Tại sao? Pháp Luân Công làm gì sai à? Đại Pháp chỉ dạy con người ta làm điều tốt và được hồng truyền khắp thế giới. Không cho tôi lấy tài liệu, thì tôi không làm đại lý nữa.”

Lãnh đạo đoàn đấu dịu, “Thôi thôi, cô có thể đọc.”

Hướng dẫn viên bảo, “Chị có thể đọc, nhưng phải cẩn thận và đừng cầm theo về, nếu không sẽ gặp rắc rối với hải quan đấy.”

Kết quả, toàn bộ đoàn du lịch đến trực tiếp quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở các điểm du lịch khác nhau. Một vài người đọc các băng rôn, một số khác thì lấy tài liệu. Em dâu tôi mang về một cuốn Cửu bình và phấn khởi đưa cho tôi khi về đến nhà.

Đi tìm công lý cho các học viên

Lần khác, em dâu tôi nghe tin một học viên bị bắt và sắp phải hầu tòa. Cô ấy đã gọi điện cho thị trưởng bày tỏ mối quan tâm với người học viên vô tội sắp bị đưa ra xét xử.

Cô ấy trích dẫn thông báo của Cục Xuất Bản năm 2011 rằng mọi lệnh cấm đối với các tài liệu Pháp Luân Công đều bãi bỏ. Viên thị trưởng giới thiệu cô đến gặp giám đốc đồn cảnh sát và trưởng nhà giam. Cô gọi điện cho cả hai và khuyên họ không nên bức hại các học viên.

Nhờ những cố gắng của em dâu tôi mà phiên tòa đã hoãn lại, thẩm phán cũng không yêu cầu còng tay các học viên trong suốt phiên xử án.

Đắc phúc báo vì ủng hộ Đại Pháp

Em dâu tôi đắc phúc báo nhờ nhiều lần ủng hộ Đại Pháp.

Nhà em tôi trồng dưa hấu để bán. Sau khi gieo hạt xuống đồng thì phải tưới nước. Nhưng ngay khi gieo trồng xong thì trời bỗng đổ mưa to và cô ấy không phải lo tưới tắm cho vườn dưa nữa.

Dứa hấu chín thường dễ bị dập. Trước khi em dâu tôi mua lưới để bao bọc, tránh va chạm thì một đơn vị bộ đội gần đó đã đề nghị bao tiêu toàn bộ vườn dưa với giá cao.

Tất cả đều là nhờ cô ấy đã vì Đại Pháp nói lời công đạo mà mang đến thiện báo cho gia đình và được Thần Phật bảo hộ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/15/393321p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/7/180215.html

Đăng ngày 13-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share