Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2019] Chú tôi là một công an về hưu và ông từng bị thụ nhận độc hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Căn bản là ông không tin có Thần Phật tồn tại và phản đối chị em chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thậm chí ông còn bảo sẽ cắt đứt quan hệ họ hàng với hai cha con chúng tôi.

Giảng chân tướng Đại Pháp

Tôi đã đến thăm chú để nói với ông về cuộc bức hại và chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói về chuyện cha tôi đã cải tử hoàn sinh một cách thần kỳ như thế nào sau khi ông bắt đầu tu luyện. Tôi nói với ông về việc Đại Pháp hiện đã hồng truyền ở trên 100 quốc gia và khu vực, đồng thời dạy mọi người sống theo giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, chỉ có ĐCSTQ là bức hại Đại Pháp. Tôi cũng chia sẻ chuyện mình bị tống giam và tra tấn. Ông ấy đã khóc và thay đổi thái độ.

Vợ của chú tôi là một người theo Cơ-đốc giáo, lúc tôi nói chuyện với chú thím đã lắng nghe. Thím nhìn chăm chăm vào vai trái của tôi, nên tôi hỏi thím đang nhìn gì mà chăm chú đến thế. Thím trả lời: “Thím nhìn thấy thiên nữ đang trải hoa, Pháp Luân đang xoay chuyển và Pháp thân của Lý Sư phụ (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp).” Khi tôi hỏi thím rằng Sư phụ trông như thế nào, thím đáp: “Ngài mặc áo cà sa màu vàng, tóc cuộn xoăn màu xanh. Nhưng ngay khi con nói với thím thì mọi thứ liền biến mất.” Rõ ràng là thiên mục của thím đã khai mở.

Sau đó, cả chú và thím đều bảo rằng họ muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đưa cho chú thím một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và dạy họ các bài công pháp. Giờ đây họ là những học viên tinh tấn.

Họ hàng cũng bắt đầu tu luyện

Khi tôi đang chơi ở nhà chú thì Thiên (hóa danh), con dâu của chú nhận được điện thoại từ nhà mẹ đẻ gọi đến báo tin rằng cha của cô đang bệnh nặng. Tôi nhân cơ hội này đi thăm và giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Thiên và cha mẹ cô đều đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh niên của nó. Cô nói với cha rằng: “Ngay từ tối hôm nay, cha hãy bắt đầu đọc cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân’ quý giá này đi nhé.”

Ngay đêm hôm đó, cha Thiên đọc sách thâu đêm, ông đọc một mạch hết ba bài giảng. Ngày hôm sau, ông đã thốt lên: “Cuốn sách này thật tuyệt vời! Những gì Sư phụ yêu cầu là chúng ta phải làm người tốt.” Ngay sau đó ông đột nhiên muốn đi vệ sinh. Khi trở ra, ông nói: “Thật thần kỳ, tôi không còn tiểu ra máu nữa. Công pháp này thật tuyệt! Tôi muốn tu luyện Đại Pháp.” Cả hai vợ chồng họ sau đó đều bước vào tu luyện. Mẹ cô ấy từng mắc chứng ngủ lịm nhưng giờ bà khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Chị của Thiên và anh rể của cô ấy có một cậu con trai thông minh, khả ái. Mọi người đều ngưỡng mộ gia đình họ. Một hôm, cậu ấy bị chấn thương ở đầu và bất tỉnh. Sau đó thần kinh cậu trở nên không ổn định. Họ đã tìm đến tất cả các bác sĩ từ Tây y đến Đông y, [dùng các] phương thuốc dân gian và gia truyền để cố gắng chữa trị cho cậu ấy nhưng đều không cách nào trị khỏi. Họ phải cho cậu ấy thôi học vì cậu ấy thường hay đánh nhau và muốn tự tử mỗi khi không vui.

Họ phải cất tất cả dao kéo và những đồ dùng sắc nhọn có khả năng gây sát thương ở trong nhà. Bệnh tình của cậu bé khiến mỗi ngày của gia đình trải qua như một cơn ác mộng, khiến cho sức khỏe của chị gái Thiên trở nên xấu đi, và rồi ngã bệnh. Do đó anh rể của Thiên đề xuất rằng họ sẽ thuê một căn nhà ở vùng quê buôn bán cá, tránh xa sự ồn ào của cuộc sống đô thị.

Không lâu sau khi Thiên bắt đầu tu luyện Đại Pháp, chị của cô có một giấc mộng. Cô ấy thấy một vật gì đó xoay tròn và tiến nhập vào đan điền của mình. Sau đó cô không cảm thấy gì nữa và tỉnh giấc. Cô ấy nhớ lại những gì Thiên đã nói với mình về sự tuyệt vời của Đại Pháp, nên nghĩ rằng có lẽ mình cũng có duyên với Đại Pháp. Cô liền bắt đầu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sau đó, mỗi ngày cô đọc 10 trang sách Chuyển Pháp Luân cho con trai. Mười ngày sau, tình trạng của cậu bé đã cải thiện rất nhiều.

Một hôm, cô ấy đau bụng dữ dội nhưng không hề nghĩ đến việc đi bệnh viện. Thay vào đó, cô ấy bảo chồng và con cùng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Một lát sau, cơn đau biến mất.

Một lần khác, cô phát hiện ra cây kéo trên bàn đã biến mất cùng với con trai. Không biết phải làm sao, cô bèn quỳ xuống trước cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, hai tay hợp thập cầu xin Sư phụ cứu con mình vì cháu có tiền sử hay đánh nhau và có khuynh hướng tự sát. Chưa đến 30 phút sau, cậu con trai đã cầm cây kéo về nhà. Cô ấy vui mừng đến phát khóc, cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp đã bảo hộ con trai mình.

Cậu bé cuối cùng đã hồi phục hoàn toàn. Giờ đây cậu ấy đang là huấn luyện viên tại một cung thể thao lớn ở thành phố thủ phủ của tỉnh với thu nhập như ý. Chồng của chị gái Thiên cũng đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Hiện gia đình họ đang sống rất hạnh phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/20/389817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/21/179980.html

Đăng ngày 05-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share