(Tiếp theo Phần 1)

[Minh Huệ 23-03-2019] Người Trung Quốc đang thức tỉnh. Tính đến nay, đã có hơn 328 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trên trang web Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times). Dưới đây là một số tuyên bố của họ.

Trong suốt 70 năm cầm quyền, ĐCSTQ đã không ngừng tạo ra các cuộc vận động mưa máu gió tanh suốt 70 năm qua, làm cho vô số gia đình tan nát. Do đó rất nhiều người đã hiểu được sự tàn bạo của nó thông qua trải nghiệm của bản thân, gia đình cùng với việc đọc Cửu Bình và chân tướng trên trang web Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times). Từ đó họ đã nhận ra bản chất ma quỷ của ĐCSTQ.

Vào ngày 18 tháng 12 năm ngoái, anh Đường Minh- một người làm trong trong lĩnh vực tư pháp Trung Quốc đã phát biểu trên trang web Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times): “ Tôi là một công chức trong ngành kiểm sát tư pháp. Trải qua nhiều năm công tác, tôi hiểu ĐCSTQ đã tàn hại bá tánh như thế nào. Nó nhất định sẽ bị trời phạt và gặp báo ứng. Là một người có lương tâm, tôi hiểu rằng phải thoái xuất khỏi tà đảng này và các tổ chức của nó càng sớm càng tốt. Chỉ có cách ly khỏi thứ tà ác đó, thì khi ông Trời diệt nó tôi sẽ được bảo hộ bình an.”

Vào ngày 17 tháng 3, Tam Diệp đến từ tỉnh An Huy phát biểu: “Tôi là một nạn nhân tài chính từ đại nạn P2P ‘*’ do ĐCSTQ tạo ra năm 2018. P2P hay còn gọi là Peer to Peer lending là dịch vụ cho vay ngang hàng qua mạng, nghĩa là vay không thông qua ngân hàng mà chỉ giữa cá nhân với nhau hoặc giữa cá nhân và công ty thông qua mạng Internet. Hình thức tài chính này không có quy định pháp luật quản lý và chế tài. Tôi đã bị lừa mất hàng triệu tệ (khoảng 100.000 đô la Mỹ). Đây là số tiền mà tôi đã dành dụm cả đời, ngay cả bố tôi khi lâm trọng bệnh năm đó mà tôi còn không dám dùng đến. Vậy mà chúng tôi đã bị lừa mất tiền chỉ vì ĐCSTQ không có hệ thống pháp lý giám sát các tổ chức tài chính. Chúng tôi đã khốn khổ vì nó. Trước đây tôi từng là người vô tri ngu dốt nên đã nghe theo người khác gia nhập Đoàn thanh niên Cộng sản và Đội thiếu niên tiền phong. Sau khi trải qua đại nạn này, tôi đã hoàn toàn thức tỉnh và giờ đây tôi long trọng tuyên bố thoái xuất khỏi hai tổ chức nói trên và hoàn toàn cách ly bản thân khỏi mọi liên quan đến ĐCSTQ. Thiên thượng phù hộ Trung Quốc, tôi hy vọng hàng trăm triệu người Trung Quốc sẽ không còn bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền của ĐCSTQ, sớm ngày thoái khỏi các tổ chức của nó để không bị đào thải cùng với nó trong thời khắc cuối cùng.”

Ngày 18 tháng 2, Vạn Tỉnh đến từ tỉnh Quý Châu đã nói: “Tôi là một cựu chiến binh đã tham gia vào cái gọi là cuộc chiến tranh phản kích tự vệ Trung-Việt . Ngày nay, tôi phải chật vật để kiếm sống qua ngày. Tôi đã hiểu được chân tướng của ĐCSTQ nhờ vào một học viên Pháp Luân Công. Qua đó tôi đã triệt để hiểu rõ được bản chất ma quỷ, hung tàn, xảo trá, lưu manh của nó. Tôi xin long trọng tuyên bố thoái xuất khỏi cái tà đảng này.”

Ngày 10 tháng 2, Lý Nhất đã phát biểu: “Tôi từng là một trí thức trẻ bị đưa về nông thôn vào những năm 1960 trong chiến dịch Đại nhảy vọt do Mao Trạch Đông phát động. Tôi cũng từng làm một Hồng vệ binh và viên chức tạm thời trong thành phố. Tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi đã bị hủy hoại bởi các cuộc vận động của ĐCSTQ. Tội ác của Trung Cộng gây ra cho nhân dân Trung Quốc thật là ‘trúc Nam Sơn không ghi hết được’. Chỉ có giải thể tà đảng mới có thể giải thoát cho người Trung Quốc. Tôi long trọng tuyên bố thoái xuất khỏi tổ chức Đoàn thanh niên của ĐCSTQ!”

Ngày 7 tháng 2, Vương Tố Nga đến từ thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã nói: “Tôi mất 13 năm đi thỉnh nguyện mà chẳng được gì. Chúng cầm tù tôi đến tám lần. Chúng cắt trợ cấp lương hưu và các phúc lợi khác. Giờ tôi không còn tiền bạc và nhà cửa thì tôi phải sống sao đây? Vì thế, tôi: Vương Tố Nga, long trọng tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ!!!”

Ngày 4 tháng 2, Trương Vân Kiệt từ thành phố Tri Bác, tỉnh Sơn Đông đã phát biểu: “Tôi là một học giả nghiên cứu lịch sử đã nguyện cống hiến đời mình để phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa, nỗ lực hết sức để biến xã hội Trung Quốc trở nên đạo đức, thuần chính và thiện lương. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã phá hủy nền văn minh truyền thống của chúng ta bằng thứ “Văn hóa đảng” của nó. Sau khi đọc “cửu bình Cộng sản Đảng”, tôi đã thật sự nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Giờ đây, tôi cùng với cha mình là ông Trương Đốc Ngân cùng nhau tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.”

Ngày 30 tháng 12 năm 2018, Chu Hiền đến từ Bắc Kinh phát biểu: “Tôi là một giảng viên đại học. Những năm gần đây tôi vô cùng thất vọng với ĐCSTQ. Tôi đã từng nghĩ rằng nó sẽ trở nên tốt hơn nhưng thực ra là càng trở nên bại hoại hơn. Đúng là không thể làm cho thuốc độc hết độc được. Hôm nay, tôi quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

Tháng 2 năm nay, Lý Điền Anh nói: “Tôi là một lão bá tánh năm nay 94 tuổi, người mà đã bị ĐCSTQ lừa dối suốt cả một đời. Thật may mắn khi tôi được các học viên Pháp Luân Công giảng rõ chân tướng. ĐCSTQ đúng là còn tà ác hơn cả quỷ dưới địa ngục. Thời khắc mà Trời diệt Trung Cộng đã đến rồi, tôi thật sự ước mơ được giải thoát khỏi xiềng xích lâu năm của Đại ác ma này. Hãy mau mau thoái khỏi tà đảng, ông Trời nhất định sẽ bảo hộ cho người lương thiện. Mong đồng bào hãy mau mau thức tỉnh mà thoát ly, hãy để cho ác ma kia xuống địa ngục mà tiếp tục giấc mơ cộng sản của mình.”

Ngày 1 tháng 2, Nhiếp Ngô Minh đã nói: “Ngươi không thể giam cầm được tư tưởng cũng như linh hồn của ta. Cái Đảng mà cấm đoán tư tưởng tự do không thể nào có được nhân tâm. Tôi đã bị bịt mắt vì từ nhỏ đã bị tiếp thụ nền giáo dục tẩy não của nó. Giờ đây sau khi đã thấy rõ bản chất tà ác của nó, tôi cương quyết thoái xuất khỏi các tổ chức của cái ác đảng này.”

Ngày 31 tháng 12 năm ngoái, một người lấy tên là “Binh Sĩ” phát biểu:”Tôi gia nhập ĐCSTQ khi vào bộ đội. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là vì để bảo vệ quốc gia dân tộc, nhưng sau đó mới biết thì ra mình chỉ là con chó của đảng, duy hộ cho sự thống trị của một đảng cầm quyền vô liêm sỉ. Nó bức hại không biết bao nhiêu người Trung Quốc vô tội, tạo ra vô số tham quan ô lại, nhũng nhiễu áp bức quần chúng. ĐCSTQ là một đảng ăn cướp và lừa lọc, nó không những gây ra nợ máu to lớn trong sự kiện Lục Tứ năm 1989, mà từ năm 1979 đến nay liên tục tẩy não dân chúng, làm cho họ mất hết lương tri và luân lý, chỉ biết có tiền bạc và lợi ích cá nhân. Tôi long trọng tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức đoàn đội của nó.”

Ngày 15 tháng 12 năm ngoái, một người lấy tên “Chính Nghĩa” đã nói: “Tôi là một quản lý cấp cơ sở của một doanh nghiệp nhà nước. Tôi bị buộc phải gia nhập đảng một cách thụ động và gần đây còn bị đưa lên làm bí thư chi bộ. Đảng Cộng sản cực kỳ tàn ác. Nó không cho phép bạn có bất kỳ niềm tin tín ngưỡng nào. Nó dùng các tất cả nguồn lực và các phương tiện khác giám sát để buộc bạn phải học tà thuyết và chính sách của nó. Nếu bạn không làm theo hoặc yêu cầu rút khỏi tổ chức của nó, bạn sẽ bị chụp mũ về vấn đề chính trị, bị đe dọa về công việc và địa vị. Đảng Cộng sản Trung Quốc là một ác đảng gây nguy hiểm cho nhân loại. Tôi tuyên bố một cách long trọng rằng tôi dùng hóa danh “Chính Nghĩa” để thoái xuất khỏi Đảng cùng tất cả các tổ chức liên đới của nó.”

Ngày 14 tháng 12 năm ngoái, Hoàng Vệ Hồng đến từ San Diego phát biểu: “Tôi đã xem chương trình Dạ hội Thần Vận, cũng được hiểu về chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi quyết định thoái đảng.”

Ngày 16 tháng 2, Lâm Chính Tâm đến từ Florida, Hoa Kỳ đã nói: “Khi tôi nhìn sang các sự kiện xảy ra ở Venezuela cũng như xem các chân tướng lịch sử, tôi đã hiểu được toàn bộ bản chất giả dối, cực đoan tà ác và khủng bố của chủ nghĩa cộng sản. Do đó, tôi long trọng tuyên bố rằng, tôi: Lâm Chính Tâm, công khai thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức đoàn đội của nó. Và tôi không cho phép các loại tà thuyết biến dị của cộng sản làm ô nhiễm đầu óc mình. Hy vọng nhân loại sẽ sớm thoát khỏi cái tai họa cộng sản này. Chúc cho toàn thể những người chống cộng được mạnh khỏe!”

Những người đã thoái đảng nêu trên đều đã chứng kiến sự cai trị độc tài tàn bạo của ĐCSTQ cũng như chứng kiến sự thức tỉnh của người dân khắp thế giới. Chúng tôi mong rằng ngày sẽ càng nhiều người hơn nữa tham gia vào phong trào Tam thoái để chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Ghi chú của người dịch:

Cho vay P2P là một hình thức tài chính online có từ 2005 tại Anh, bùng nổ tại TQ từ 2014 đến 2017 với dư nợ đạt xấp xỉ 1,3 nghìn tỷ nhân dân tệ. Do thiếu sự quản lý từ pháp luật và các hình thức hoạt động quá dễ dàng trên nền tảng Internet, khi các công ty cho vay P2P chỉ cần đăng ký với văn phòng thương mại và ngành địa phương, mở các trang web thu hút những người đi vay và cho vay. Nó cho vay mà không có tiêu chuẩn chính thức, không công bố thông tin và không có quy định quản lý chính thức từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) hoặc cơ quan quản lý ngân hàng (CBRC). Kết quả là bùng nổ các giao dịch lừa đảo với rất nhiều dự án giả mạo. Cho đến ngày 24.8.2016, chính phủ TQ mới công bố quy định các biện pháp tạm thời quản lý hoạt động kinh doanh của các công ty cho vay P2P thì trước đó đã có rất nhiều công ty loại này sụp đổ do lợi dụng hình thức này để lừa đảo nhà đầu tư. Khi ĐCSTQ siết chặt quản lý thì hàng chục ngàn công ty dạng này phá sản hàng loạt, vô số người mất hết tiền để dành cả đời của họ. Đây thể hiện sự yếu kém và vô trách nhiệm của ĐCSTQ đối với tài sản của người dân.

Ngày 17/2/1979 Trung Cộng đã huy động 60 vạn đại quân xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Sau một tháng tấn công vấp phải phản ứng dữ dội của quân đội Việt Nam và tổn thất hơn 60 nghìn người, chúng rút về và tuyên bố đã đạt được mục tiêu dạy cho Việt Nam một bài học. Các cựu chiến binh, thương binh vô cùng đông đảo của cuộc chiến chớp nhoáng này bị vứt bỏ, lãng quên bên lề xã hội, không hề được bất kỳ chế độ trợ cấp nào. Họ phải sống cuộc đời tàn phế vô cùng thê thảm.

Vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960 là giai đoạn thực hiện chiến dịch Đại nhảy vọt của Mao Trạch Đông, một chương trình điên rồ với các chủ trương đưa trí thức về nông thôn, lập các đại công xã nhân dân, gia tăng sản xuất thép. Kết quả lả 30 triệu người chết đói khắp nước và sau đó là cuộc Đại cách mạng văn hóa đã khiến cho văn hóa 5000 năm của dân tộc Trung Hoa điêu linh đến ngày nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/23/384200.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/10/179264.html

Đăng ngày 09-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share