Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2019] Khổ nạn của một gia đình ở thành phố Lâm Giang, tỉnh Cát Lâm bắt đầu khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Vì không chị từ bỏ đức tin, ông Vương Thụ Khâm và hai con trai đã liên tục bị bắt và giam giữ. Ông và người con trai cả, anh Vương Minh Chi, sau một thập niên chịu đựng, đã lần lượt qua đời vào năm 2016 và 2017.

Gia đình bốn người giờ chỉ còn hai, người mẹ bị đột quỵ và liệt sau khi chăm sóc cho chồng 11 năm. Người con trai út cũng có sức khoẻ kém sau khi thụ án tù dài hạn cũng chỉ vì đức tin của mình.

5b31efe33098014a5587aa122bd52a7b.jpg

Ông Vương Thụ Khâm

3a6194d851ba002b7b8a75225db0e455.jpg

Anh Vương Minh Chi

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình

Ông Vương Thụ Khâm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Ông tin rằng môn này đã chữa lành bệnh đau dạ dày nghiêm trọng, cứng vai và thoát dạ ruột non của ông.

Khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, chính quyền buộc ông phải giao nộp tất cả sách Pháp Luân Công và viết một tuyên bố từ bỏ đức tin.

Sau khi bị bắt vào tháng 3 năm 2002, ông đã bị án phạt 2,5 năm ở Trại Lao Động Cưỡng bức Triều Dương Câu mà không thông qua xét xử.

Lính canh ở trại lao động đã tiêm vào người ông các loại thuốc phá huỷ thần kinh khiến ông bị mất trí nhớ và gần như mù hoàn toàn.

Dương Quang, giám đốc của trại lao động, đã tống tiền gia đình ông 2.000 tệ trước khi thả ông vào khoảng dịp Tết Nguyên Đán 2004.

Ông Vương phải nằm liệt giường trong 11 năm tiếp theo và được vợ ông, bà Mạnh Triệu Mỹ chăm sóc. Bà Mạnh sau đó đã bị đột quỵ vào ngày 3 tháng 2 năm 2015 và sau đó bị liệt.

Với cả cha mẹ đều bị liệt giường, anh Vương Minh Chi đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc họ, bất chấp việc anh bị tàn tật và nhiễm bệnh lao khi thụ án trong Trại Lao Động Cưỡng bức Triều Dương Câu.

thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh, anh Vương đã chịu nhiều án lao động cưỡng bức, tổng cộng bốn năm năm tháng. Anh bị tra tấn không ngừng, gồm cả bị sốc điện và đánh đập.

Không lâu sau khi chăm sóc cha mẹ, anh đã kiệt sức và đã qua đời vào ngày 20 tháng 5 năm 2016 ở tuổi 44.

Sau cái chết bi thảm của anh, thì người em trai, anh Vương Vĩ Chi, người từng bị kết án bảy năm bá tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công bắt đầu chăm sóc cha mẹ mình.

Anh Vương cũng nhanh chóng bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng và không thể đứng được do những cơn đau trầm trọng ở thắt lưng. Anh phải gửi mẹ đến một trung tâm hỗ trợ cuộc sống.

Vài tháng sau, tình trạng sức khỏe của ông Vương Thụ Khâm xấu đi. Ông không thể kiểm soát được bản thân và bị mê sảng. Sau 13 năm chịu đựng, ông đã qua đời vào ngày 10 tháng 2 năm 2017 ở tuổi 66.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/23/391805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/24/179037.html

Đăng ngày 03-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share