Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2019] Ông Bành Bá Tường, một cư dân quận Đào Viên, tỉnh Hồ Nam, đã qua đời chưa đầy một tháng sau khi được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế sau 11 năm bị giam cầm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện tâm và thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Bành, một giám đốc mảng thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp Đào Viên, là một người tình nguyện tổ chức các hoạt động Pháp Luân Công tại địa phương trước khi cuộc bức hại xảy ra. Vì từ chối từ bỏ đức tin của mình mà ông bị đuổi việc và phải ngồi 15 năm sau song sắt.

Ông Bành bị giam hai lần nữa ở trại lao động: một lần vào ngày 16 tháng 10 năm 2000 với mức án một năm, một lần vào ngày 9 tháng 1 năm 2003 với mức án ba năm. Ông còn bị tra tấn vô nhân đạo tại Trại Lao động Cưỡng bức Tân Khai Phô.

Hai năm sau khi được trả tự do, ông lại bị bắt trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và bị kết án 13 năm tù vào ngày 4 tháng 9 năm 2009.

Sau 11 năm bị giam cầm và tra tấn tại Nhà tù Tân Thị, ông đã rơi vào tình trạng nguy hiểm đến sinh mệnh và được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế vào tháng 7 năm 2019. Chính quyền đã theo dõi ông sát sao và không cho ông liên lạc với bất kỳ học viên Pháp Luân Công nào ở địa phương.

Ông qua đời vào tháng 8 năm 2019, ở tuổi 63.

Báo cáo liên quan:

Mười ba học viên ở huyện Đào Viên, tỉnh Hồ Nam bị kết án phi pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/13/湖南常桃源县彭伯祥被迫害致死-394508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/14/180325.html

Đăng ngày 25-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share