Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2019] Một giảng viên đại học ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Sơn Đông đã liên tục bị tra tấn trong khi bị cầm tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Trong tù, bà bị ung thư buồng trứng, và 14 tháng sau khi được thả, bà đã qua đời ở tuổi 51.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Hiểu Kiệt cùng 16 học viên Pháp Luân Công khác đã bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 6 năm 2013. Cảnh sát đã lục soát nhà của họ và tịch thu tổng cộng 1.700.000 Nhân dân tệ tiền mặt và bảy chiếc ô tô. Trong đó, hơn một triệu nhân dân tệ tiền mặt và hai chiếc xe là của bà Trương.

Gần một nửa số tiền bị tịch thu là các tờ tiền giấy mang thông điệp về Pháp Luân Công. Bởi các kênh hợp pháp dùng để thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng của họ bị chặn, nhiều học viên Pháp Luân Công đã sử dụng những cách sáng tạo khác nhau, bao gồm in thông tin Pháp Luân Công lên tiền giấy, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Mười trong số mười bảy học viên này đã bị kết án tù vào tháng 9 năm 2014, với thời hạn tù là từ 20 tháng đến bảy năm. Bà Trương đã bị kết án năm năm.

Bị tra tấn trong trại tạm giam

Sau khi bị bắt, bà Trương bị giam trong Trại tam giam Tần Hoàng Đảo, và ở đó bà bị xếp vào một phòng giam nhỏ có hơn 20 người bị giam giữ. Bà bị hạn chế sử dụng nhà vệ sinh, và đồ ăn mà trại giam cấp cho bà rất tệ.

Lính canh của trại tạm giam đã ra lệnh cho tù nhân dội nước lạnh lên người bà, tát vào mặt bà và còn dùng bình xịt hơi cay đặc chế xịt vào người bà.

Tháng 12 năm 2013, tất cả những người bị giam giữ tại trại tạm giam được yêu cầu điền một phiếu khảo sát, khảo sát về việc họ có bị ngược đãi ở đó hay không. Bà Trương đã kể chi tiết về những ngược đãi mà bà phải chịu đựng, bởi vậy, bà đã bị lính canh trả đũa. Họ đã đeo xích nặng vài chục kilôgam lên tay và chân bà, khiến bà không thể di chuyển trong hai tuần.

Khi luật sư của bà phản đối sự ngược đãi này, giám đốc Điền của trại tạm giam nói: “Tôi không nghĩ việc này là bất hợp pháp. Dù sao nó cũng không được coi là tra tấn.”

Bị tra tấn trong tù

Cuối năm 2014, bà Trương bị chuyển tới Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc và bị giam tại Khu 13. Bà không được phép gặp hay gọi điện cho gia đình. Bốn tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát bà và tẩy não bà suốt ngày đêm.

Mỗi buổi sáng, tù nhân đều đánh thức bà vào khoảng 5 giờ sáng. Sau đó, bà bị đưa đến lớp học [tẩy não] và bị cưỡng chế nghe hoặc xem những chương trình tuyên truyền phỉ báng công kích Pháp Luân Công trong gần 19 giờ đồng hồ.

Trong suốt khoảng thời gian tẩy não, tù nhân ép bà phải đứng hoặc ngồi cả ngày, khiến chân và bàn chân của bà thường bị phù nề.

Tù nhân liên tục yêu cầu bà điểm chỉ vào các bản cam kết đã được chuẩn bị trước để tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công hoặc lăng mạ Nhà sáng lập pháp môn. Khi bà Trương từ chối, tù nhân đã đánh đập, giật tóc bà và đôi khi còn giẫm lên tay bà hòng buộc bà ký tên.

Sau khi trở về phòng giam vào khoảng nửa đêm và đi ngủ, một tù nhân sẽ ngồi cạnh bà và giám sát bà. Bà chỉ được phép ngủ bốn hoặc năm giờ trước khi bị đánh thức cho một ngày tẩy não mới.

Bà Trương không được phép tắm rửa. Mỗi buổi sáng bà còn phải hỏi các tù nhân để xin phép liệu bà có được phép rửa mặt hay đánh răng cho ngày hôm đó hay không. Người bà nặng mùi vì không được rửa mặt thường xuyên. Những người cùng phòng của bà thường xuyên ngược đãi và làm nhục bà. Các tù nhân cũng không cho bà cắt móng chân.

Tù nhân còn tước quyền mua nhu yếu phẩm hàng ngày của bà, bao gồm cả băng vệ sinh. Trong khi bà không được phép sử dụng tiền của mình, thì các tù nhân lại có thể sử dụng nó tùy ý. Họ cũng tráo đổi gối mới, giá treo quần áo và thậm chí cả đồ vệ sinh cá nhân mới của bà Trương bằng các món đồ đã qua sử dụng.

Bởi tù nhân có thể được miễn lao động nặng nhọc nếu họ được chỉ định giám sát và “chuyển hóa” các học viên, hầu hết họ đã hối lộ lính canh để có được công việc này. Ngược lại, lính canh lại dựa trên khả năng của tù nhân trong việc khiến các học viên từ bỏ đức tin làm điều kiện cho quyết định giảm thời hạn án, điều này càng thôi thúc tù nhân tra tấn các học viên tàn bạo hơn.

Do bị tra tấn tinh thần và thể xác nặng nề trong thời gian dài, sức khỏe của bà Trương đã suy giảm nhanh chóng. Đầu năm 2018, bà bị phát hiện có khối u ở buồng trứng, tuy nhiên nhà tù đã từ chối cho bà được điều trị y tế.

Vào thời điểm bà được thả vào tháng 6 năm 2018, khối u đã phát triển khá to.

Yêu cầu cảnh sát trả lại các món đồ bị tịch thu

Khi trở về nhà, bà Trương sửng sốt khi biết mình đã bị sa thải và tước trợ cấp lương hưu tại Học viện Kỹ sư Cao cấp Tần Hoàng Đảo, nơi bà công tác. Bởi số tiền tiết kiệm và những món đồ quý giá nhất của bà đã bị cảnh sát lấy đi trong cuộc đột kích vào nhà bà năm 2013, nên bà đã rơi vào cảnh nghèo túng.

Bà đã viết vài lá thư gửi cho cảnh sát, giải thích rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công không có cơ sở pháp lý, và yêu cầu trả lại đồ đạc cá nhân cho bà.

Với nỗ lực bền bỉ của bà, cảnh sát đã trả lại xe hơi và đồ trang sức của bà nhưng từ chối trả lại hơn 1 triệu nhân dân tệ mà họ đã lấy, cùng các sách Pháp Luân Công và máy tính của bà.

Áp lực trong việc tìm kiếm công lý và bồi thường đã khiến cho sức khỏe của bà Trương ngày càng suy yếu. Bà đau đớn tột cùng và không thể ngủ được trong những ngày cuối đời. Bà đã qua đời vào ngày 24 tháng 8 năm 2019.

Bài viết liên quan:

17 người bị bắt giữ và 10 người bị kết án vì giữ những tờ tiền có nội dung giảng chân tướng Pháp Luân Công

Lính canh sử dụng bình xịt hơi cay đặc chế đối với học viên Pháp Luân Công

Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/6/146256.html

https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/28/143415.html

https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/19/145504.html

https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/14/143609.html

https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/27/1380.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/2/秦皇岛优秀讲师张晓杰被迫害离世-394081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/4/180176.html

Đăng ngày 16-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share