Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 07-07-2019] Mặc dù tôi bị cư dân mạng Đại Lục mắng chửi khá nhiều lời rất khó nghe hơn 10 năm qua, nhưng Sư phụ giảng:

“Kỳ thực người Trung Quốc Đại Lục khi chưa có tà đảng Trung Cộng, [thì] giá trị quan cũng rất thiện lương, trọng đức.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Do đó, giảng chân tướng là sứ mệnh vinh quang, càng không thể bị dẫn động bởi thái độ biểu hiện của cư dân mạng, tôi cảm thấy giảng chân tướng là điều hạnh phúc nhất và thù thắng nhất. Sau đây tôi xin được chia sẻ với các đồng tu về những tâm đắc thể hội mới nhất trong thời gian vừa qua.

Phân công có trật tự, chỉnh thể khuyến khích lẫn nhau, cộng đồng tinh tấn

Lần nọ, tôi gặp một cư dân mạng cứ gọi tôi là chủ nhân, nhưng anh ấy lại không muốn thoái tổ chức tà đảng, vì anh ấy nói rằng mình không có làm điều gì xấu cả. Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục giảng chân tướng cho anh ấy, tôi nói rằng tôi sẽ giảng đến khi nào anh hiểu rồi mới giúp anh thoái xuất các tổ chức tà đảng. Trong quá trình này, tôi muốn chắc chắn rằng anh ấy đã thật sự hiểu, nên đã đưa ra một vài ví dụ, cũng để xác định rằng anh ấy thật sự minh bạch chân tướng. Cuối cùng, anh ấy đã khẳng định rằng mình muốn thoái. Nhưng anh ấy nói: “Tôi muốn trở thành một con chó của chị để trả ơn, chủ nhân của tôi ạ!” Tôi trả lời: “Anh không cần phải trả ơn tôi đâu, đó cũng là phúc phận của anh có được sau khi bản thân anh phân biệt được rõ phải trái và sẵn lòng lựa chọn chính nghĩa. Tôi giúp tất cả những người hiểu và sẵn sàng thoái!” Tôi không ngờ anh ta nói rằng: “Tôi biết mà, tôi biết chủ nhân đã đợi tôi rất nhiều năm để tôi có thể thoái đảng.”

Về sau tôi mới hiểu rằng, đây là nhờ chỉnh thể chúng tôi giảng chân tướng liên tục, cuối cùng mới khởi được tác dụng. Nhiều năm trước, đồng tu đã giảng chân tướng cho cư dân mạng này rồi và cuối cùng đến hôm nay anh ấy đã hiểu. Vì vậy chúng ta nên khuyến khích các đồng tu cùng nhau giảng chân tướng nhiều hơn nữa.

Mỗi cơ hội để có thể giảng chân tướng là một sự an bài vô cùng quý giá

Năm nay tôi đi New York tham gia Pháp hội, sau khi diễu hành kết thúc, chúng tôi đi tàu điện ngầm để trở về khách sạn. Trên đường đi, chúng tôi đổ đầy chai nước tại quầy nước gần nhà vệ sinh, mọi người nán lại và mất khá nhiều thời gian. Nhưng không ngờ rằng tất cả những việc này đều là thúc đẩy đến một cơ duyên quý giá để giảng chân tướng, trong tâm tôi vô cùng biết ơn sự an bài của Sư phụ.

Trên tàu điện ngầm, chúng tôi gặp một người bạn thời đại học, cũng là bạn cùng phòng của Triệu Hân (Triệu Hân là một đồng tu ở Đại Lục đã bị bức hại đến chết). Khi cô ấy vừa lên tàu, và nhìn thấy chúng tôi mặc áo có chữ “Pháp Luân Đại Pháp”, đầu tiên cô ấy bắt chuyện với con gái tôi vài câu rồi ngay lập tức nói với chúng tôi rằng cô ấy là bạn đại học cũng là bạn cùng phòng của Triệu Hân.

Cô ấy nói với chúng tôi rằng: Triệu Hân bắt đầu học Pháp Luân Công trước khi Trung Cộng đàn áp Pháp Luân Công. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, cô ấy đã nhiều lần gửi thư phản ánh đến Quốc Vụ viện và Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, v.v, sau đó thì bị Trung Cộng bức hại đến chết. Một mặt, cô ấy cảm thấy cực kỳ phẫn nộ trước cuộc đàn áp bức hại của Trung Cộng, mặt khác cô ấy cho rằng Triệu Hân bị bức hại đến chết chỉ vì tín ngưỡng thì thật không đáng. Do vậy, cô đã có nhiều hiểu lầm về Đại Pháp.

Bởi vì Triệu Hân đã bị bức hại đến chết, nên sự hiểu lầm của cô ấy cũng theo đó mà khắc sâu trong tâm, khi gặp được chúng tôi, cô ấy nói một mạch về những nghi vấn đè nén trong tâm suốt nhiều năm qua. Tôi giảng chân tướng cho cô ấy rất nhiều cho đến khi chúng tôi phải xuống xe và nói lời tạm biệt với nhau.

Sau việc này chúng tôi cảm thấy vô cùng cảm động, chúng tôi sống ở Đài Loan, còn những thắc mắc nghi ngờ của cô ấy thì chất chứa sâu trong tâm, Sư phụ đã an bài cho chúng tôi có cơ hội gặp nhau, trên thực tế, mỗi cơ hội giảng chân tướng đều là an bài vô cùng quý giá! Điều này khiến tôi cảm thấy phải trân trọng mỗi từng cơ duyên giảng chân tướng, nói cách khác, chúng ta nên nghiêm túc tranh thủ và chú trọng mọi cơ duyên có thể giảng chân tướng, tôi cũng quý trọng hơn nữa cơ duyên giảng chân tướng cho những cư dân mạng Đại Lục qua Internet.

Cư dân mạng thay đổi sau khi làm tam thoái và đắc Pháp

Mặc dù cư dân mạng thường mắng tôi, nhưng họ là những người tốt bụng và khẩn thiết đang chờ đợi đệ tử Đại Pháp, còn có rất nhiều người muốn học công mà chưa có được tài liệu.

Lần nọ, tôi khuyên thoái cho một sinh viên Đại Lục, sau khi thoái xuất khỏi các tổ chức tà đảng xong, cậu ấy hỏi tôi: “Tôi có thể giúp các chị làm tam thoái cho những người khác không?” Tôi nói với cậu ấy rằng, nếu người thân và bạn bè của cậu ấy cũng hiểu chân tướng và muốn làm tam thoái thì tôi có thể giúp họ tam thoái. Thế là, cậu ấy kết nối tôi với phòng chơi game và muốn tôi giảng chân tướng cho những bạn bè này của cậu.

Ở phòng game, cậu ấy còn tìm hai người bạn khác để bảo vệ tôi, nếu có ai đó can nhiễu thì họ sẽ có mặt kịp thời để bảo vệ tôi, ngăn người khác đến can nhiễu việc tôi giảng chân tướng. Khi tôi giảng xong chân tướng và hỏi họ có muốn tam thoái hay có câu hỏi cá nhân nào không, lúc này cậu ấy sẽ đứng lên và nói với tất cả mọi người trong phòng game rằng cậu đã dùng tên thật để thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng, hành động tích cực này đã thúc đẩy nhiều bạn bè khác làm tam thoái.

Sau đó, cậu ấy bắt đầu học Đại Pháp. Sau một vài tháng, tôi quan tâm hỏi thăm tình hình, cậu ấy nói: “Sau khi học Pháp, tâm thái của tôi đã tốt hơn, trước đây tôi luôn cảm thấy không bao giờ có đủ tiền để chi tiêu, chưa kể là tôi rất thích mua những thứ xa xỉ. Trong học kỳ này, tôi cảm thấy những món đồ đó chỉ là vật ngoài thân, trước đây tôi thích mặc hàng hiệu nổi tiếng nhưng bây giờ thì không còn truy cầu nữa. Nếu tôi không gặp được chị, thì học kỳ này hẳn là vẫn cảm thấy không đủ tiền để dùng, và vẫn muốn mua các thứ đắt đỏ. Thực ra tôi nghĩ bản thân chỉ cần đủ dùng là được rồi, không nên trở thành nô lệ của mọi thứ, dù sao cũng thật là nhẹ nhàng thoải mái!”

Cậu ấy chỉ mới học được vài tháng, nhưng đã cảm nhận rất rõ ràng những thay đổi mà Đại Pháp đã mang lại cho cậu ấy.

Không thể buông lơi: Chúng sinh đang đau khổ chờ đợi tài liệu chân tướng và học công

Kể từ khi hai triệu người diễu hành ở Hồng Kông vào ngày 16 tháng 06, tôi nhận ra rằng mình nên nhân sự kiện này để vạch trần ác đảng, để cho cư dân mạng Đại Lục hiểu rằng Trung Cộng vẫn luôn đàn áp nhân quyền, để họ tuyệt đối không thể đứng cùng một phía với tà đảng Trung Cộng. Thế là, tôi liền tranh thủ thời gian để nói về những chân tướng có tính liên quan cho rất nhiều cư dân mạng. Qua sự kiện này, không ngờ rằng có không ít cư dân mạng sẵn sàng muốn tìm hiểu chân tướng và làm tam thoái. Có cư dân mạng nói: “Chị hãy nói một chút về tình hình này cho chúng tôi nghe nhé, hoặc chị có phần mềm vượt tường lửa nào không, cho chúng tôi đường link để xem với, một số bạn bè của tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ và hỏi tôi, nhưng tôi cũng không biết rõ. Hiện nay khi chúng tôi làm giấy thông hành đi Hồng Kông và Ma Cao, về cơ bản là bị hạn chế, trước mắt không có lý do thỏa đáng nào cả, đại loại là họ không cho phép đi, ngay cả đi du lịch cũng vậy. Cho nên chúng tôi mới cảm thấy lạ!”

Các cư dân mạng cũng lần lượt xem các trang web chân tướng mà chúng tôi cung cấp. Họ nói: “Tôi đang xem trang web bị chặn mà chị đưa.” Còn có cư dân mạng chủ động thêm tôi vào danh sách trò chuyện và nói: “Tôi nghe nói là chị biết các tội ác của Đảng cộng sản.” Sau khi tôi giảng chân tướng cho họ xong, họ lập tức hỏi tôi cách làm tam thoái. Ngay lúc ấy tôi liền nhắc nhở bản thân mình rằng: Tất cả họ đều đang đợi chân tướng, sau khi họ hiểu chân tướng rồi, họ sẽ lựa chọn được Đại Pháp cứu độ. Hơn nữa, qua bao nhiêu năm giảng chân tướng, trong tâm tôi càng cảm nhận được sự đau khổ của họ, không chỉ là cái khổ trong cuộc sống, mà còn là cái khổ vì nhìn không thấy hy vọng cũng như không biết được chân tướng.

Có cư dân mạng nói với tôi: “Chào chị, tôi đang rất bối rối không biết xử trí thế nào, chị có thể giúp tôi một chút không? Tôi cảm thấy mình bị mắc kẹt một cách sâu sắc trong sự lừa dối của Đảng cộng sản, tôi không thể thấy được tự do dân chủ của thế giới bên ngoài, tôi nên làm thế nào đây! Tôi là một đảng viên. Nhưng tôi biết bên trong đã thối nát rồi, điều này khiến tôi rất thất vọng. Tôi cảm thấy rằng căn bản là nó (ĐCSTQ) không thể mang lại cho mọi người một sự đảm bảo và trách nhiệm nào cả. Nhưng thực tế là tôi cũng không có cách nào để xem thế giới bên ngoài rốt cuộc ra sao, phong tỏa mạng Internet quá chặt.”

Cũng có cư dân mạng chia sẻ: “Tôi đã đọc trang web của các chị, đọc chân tướng về Pháp Luân Công, đọc “Cửu Bình Cộng sản đảng” v.v, tôi thấy mình như vừa tỉnh mộng vậy, Đảng cộng sản mới là xã hội đen lớn nhất. Tôi chỉ muốn làm thế nào để có thể học và luyện Pháp Luân Công.” “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công, nhưng tôi chưa có học qua, lần này chị dẫn dắt tôi nhé.”

Một số khác tiếp tục chia sẻ: “Ôi chao! Trước đây tôi thật sự chẳng biết gì cả! Đảng cộng sản quá xấu xa.” “Đảng cộng sản tà ác, hoàn toàn xấu ác! Đảng Cộng sản thật là quá ác tâm, lương tâm cũng quá bại hoại rồi! “cửu bình” viết hay lắm, khiến tôi nhận thức sâu sắc hơn! Chị còn nhiều tài liệu hơn nữa phải không?”

Ngoài ra, họ còn nói rằng: “Pháp Luân Công là một sự kiện lớn vang dội khắp đất nước vào thời điểm đó, người người gia nhập tu luyện, từ những người dân bình thường cho đến các tầng lớp cán bộ, người tham gia đông đảo. Mặc dù là khuyên người ta hướng thiện, tôi còn nghe nói Pháp Luân Công có thể chữa bệnh khỏe người. Đảng cộng sản không thể chấp nhận khi thấy có một cộng đồng đông đúc như vậy, nên đã ra tay sát hại. Ài, mọi thứ thay đổi theo thời gian, bây giờ toàn dân hủ bại, không có chí hướng và mất đi mục tiêu cuộc sống.”

Còn có người sau khi làm tam thoái, khi tôi tiếp tục nói với anh ấy về chân tướng Đại Pháp, anh ấy đã chia sẻ rằng: “Hóa ra là vậy đó, thật may mắn là chị đã nói cho tôi biết, vậy chị mau mau giúp tôi học nhé!” Cũng có người sau khi thoái xuất tà đảng, và nghe nói về chân tướng của Đại Pháp xong, thì vô cùng ngạc nhiên, bởi vì giáo viên của họ đều dạy cho họ một bộ luận điểm bôi nhọ của Đảng cộng sản. Tôi nhanh chóng bốc thuốc đúng bệnh, giảng chân tướng cho họ, sau khi nghe xong họ liền lập tức biểu thị thái độ muốn học. Điều này khiến tôi xúc động sâu sắc, vì tôi đã không nắm chắc cơ hội giảng chân tướng, thật lòng xin lỗi những sinh mệnh này. Do họ luôn tin tưởng vào những gì giáo viên nói ở trường là đúng, mà số lượng những cư dân mạng tốt bụng như thế này rất đông, cũng rất sẵn lòng tìm hiểu và tin nghe chân tướng.

Vẫn còn rất nhiều rất nhiều những cư dân mạng đang hy vọng và chờ đợi tín âm của đệ tử Đại Pháp, nên chúng ta nhất định không được buông lơi! Chúng ta phải thật sự đề cao bản thân hơn nữa, khiến cho sức mạnh giảng chân tướng càng rộng lớn hơn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/7/讲真相是最幸福的事-389545.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/12/179393.html

Đăng ngày 18-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share