Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hawaii

[MINH HUỆ 09-06-2019] Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan Hawaii. Sau khi tôi chuyển đến Hawaii vào cuối năm 2015, tôi đã đến các địa điểm du lịch để trưng bày thông tin chân tướng về Đại Pháp, luyện các bài công pháp và nói chuyện với mọi người về môn tu luyện này.

Luyện công và giảng chân tướng tại các địa điểm du lịch ở Hawaii

Quầy thông tin về Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi nằm trên một con phố có rất nhiều cửa hàng miễn thuế bán các mặt hàng xa xỉ được chính phủ Hawaii phê duyệt. Đây là một khu vực “đừng bỏ lỡ” của các nhóm du lịch Trung Quốc. Ở lối vào chính có một số cây cổ thụ trên một không gian thoáng rộng. Đó là nơi tôi thiết lập các bảng trưng bày của mình, và hầu như bất kỳ ai vào hoặc ra khỏi các cửa hàng miễn thuế đều có thể nhìn thấy nó.

Khách du lịch ngưỡng mộ lòng can đảm của tôi

Một ngày, khi tôi đến nơi này để giảng chân tướng, tôi chú ý tới một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi trên ghế băng và đi đến nói chuyện với họ. Họ nói: “Chúng tôi thấy bạn tập luyện vào ban ngày và có nhiều bức ảnh trong các bảng trưng bày của bạn. Bạn chỉ có một mình, mặc chiếc áo có chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp’ trên đó. Chúng tôi thực sự ngưỡng mộ lòng can đảm của bạn!”

Tôi nói với họ rằng ở Hawaii mọi người có quyền tự do tín ngưỡng và Pháp Luân Đại Pháp đã lan rộng đến hơn 80 quốc gia. Tôi cũng kể với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hơn 3.000 giải thưởng, ở cả Hồng Kông, Macao và Đài Loan, những nơi mà mọi người có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Chỉ có chế độ cộng sản ở Trung Quốc mới bức hại Pháp Luân Đại Pháp”, tôi tiếp tục. “Anh chị không nghĩ đây là chuyện kỳ lạ sao? Cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của Giang Trạch Dân là một tội ác. Ông ta đã trấn áp cả nước bức hại Pháp Luân Đại Pháp và hậu thuẫn cho việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Đó là tội ác diệt chủng và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải chịu trách nhiệm về việc đó”.

“Khi ĐCSTQ sụp đổ, thì nó sẽ kéo theo những phần tử đi theo nó. Vì vậy, việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó là tối quan trọng”. Họ đã nhận các tài liệu thông tin Đại Pháp và đồng ý thoái Đảng.

Bảng trưng bày các thông tin giảng thanh chân tướng

Khách du lịch cũng chụp ảnh các bảng trưng bày của chúng tôi và ảnh các học viên đang luyện công. Một cặp vợ chồng lớn tuổi đứng cạnh tôi và tập theo bài công pháp thứ hai để biểu thị sự ủng hộ của họ. Họ muốn chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm cho gia đình họ lúc họ đọc sách và luyện công. Thỉnh thoảng, khách du lịch để lại 5 hoặc 20 đô la bên cạnh tôi để thể hiện sự ủng hộ của họ. Tôi đã đưa số tiền đó cho hiệp hội Đại Pháp địa phương để trang trải một số chi phí làm tài liệu Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Vào thời khắc then chốt này thì biểu hiện của chúng sinh đối với Chính Pháp đều quyết định cho tương lai của chúng sinh; cũng chính là trong Chính Pháp mà khảo nghiệm hết thảy những sinh mệnh, sắp đặt lại vị trí mới cho họ, trong đó bao gồm cả [việc] bị đào thải”. (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Cũng có những du khách Trung Quốc hiểu ngay sự thật sau khi họ đọc những thông tin trên các tấm bảng trưng bày và đồng ý thoái Đảng. Các bảng trưng bày rất trực quan và đóng một vai trò quan trọng trong việc giảng thanh chân tướng tại các địa điểm du lịch.

Khách du lịch Trung Quốc hiểu sự thật

Khi tôi đến một điểm danh lam thắng cảnh để phát tờ rơi về thông tin Đại Pháp, có 5 du khách Trung Quốc khoảng 50 tuổi. Tôi đã nói với họ: “Chào mọi người, đây là thông tin Đại Pháp bằng tiếng Trung miễn phí” và đưa cho họ các tờ rơi. Người dẫn đầu đoàn đã không nhận nó. Một người khác đến và lấy tờ rơi và nói với đồng nghiệp của anh ta là hãy nhận lấy và đọc sau. Một người bỏ đi.

Tôi lấy cơ hội này để khuyên họ thoái Đảng. Vị du khách khuyên những người khác nhận tài liệu giảng chân tướng nói rằng anh ta không phải là đảng viên. Khi tôi hỏi anh ấy đã từng gia nhập Đoàn Thanh niên hay Đội thiếu niên chưa, anh ấy trả lời là có. Tôi đã đặt cho anh ấy một hóa danh, và anh ấy đã đồng ý thoái xuất. Hai người kia cũng làm theo. Sau đó, anh ấy yêu cầu tôi nói chuyện với người trưởng nhóm về việc thoái Đảng.

Tôi chạy đến gặp người dẫn nhóm và nói chuyện với anh ta về việc ĐCSTQ đã gây ra những tội ác như tham nhũng, giết người và thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công như thế nào.

“Nhân quả chính là luật vũ trụ. Làm việc tốt sẽ được đền đáp, và làm điều ác sẽ bị trừng phạt”. Trời sắp tiêu diệt ĐCSTQ, vì vậy việc thoái xuất khỏi nó sẽ giúp cứu mạng các anh”. Sau đó, người này cũng đồng ý thoái Đảng bằng hóa danh và nhận các tờ rơi chân tướng Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Nếu một người thề rằng “Ta dâng hiến cuộc đời cho chủ nghĩa cộng sản thế này thế này”, mọi người nghĩ đi, Thiên Lý là không tùy tiện thế. Thề ấy là ý tứ gì? Người mà nói ra lời kia thì cả Thần cũng ghi chép cho các vị, ngươi phát thệ cống hiến sinh mệnh cho tà đảng cộng sản, mọi người nghĩ xem, sinh mệnh của ngươi liền bị tà đảng cộng sản quản rồi; cho nên nó tùy ý bài bố ngươi. Nhiều lúc chư vị giảng chân tướng mà họ hoàn toàn không nghe, không phải là họ không nghe, mà tà linh cộng sản đang bám trên thân họ, không nghe thay cho họ, vì tà linh của đảng cộng sản là có quyền lực ấy, do sinh mệnh kia đã quy về nó. Nhưng mà, các đệ tử Đại Pháp cũng rất trí huệ, dần dần minh bạch ra, ta trước hết bảo ngươi thoái đảng, đầu tiên ta nói tà đảng cộng sản bại hoại thế nào, những việc tà ác của tà đảng cộng sản, giảng về bản chất tà ác của nó, rồi sau chư vị bảo họ thoái đảng. Một khi họ đồng ý thoái đảng, được rồi, sau đó lại giảng chân tướng thì họ không bài xích nữa. Tại sao? Là vì không quy về tà linh đó quản nữa, nó còn thao túng nữa thì Thần sẽ tiêu diệt nó. (Sư phụ cười) Thế nên tại sao sau khi thoái đảng thì dễ giảng chân tướng? Chính là chuyện như vậy”. (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Giảng thanh chân tướng mọi lúc mọi nơi

Tôi làm việc trong một căng-tin trường học. Sau khi xuống xe buýt trên đường đi làm, tôi phải đi bộ thêm 10 phút nữa. Trong thời gian đó, sinh viên đại học từ nhiều quốc gia khác đang đi dạo trong khuôn viên trường. Tôi nhân cơ hội này để phát tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Đôi khi, tôi cũng bắt gặp những sinh viên Trung Quốc hoặc khách du lịch Trung Quốc. Tôi nói chuyện với họ về Đại Pháp và khuyến khích họ thoái Đảng.

Một hôm, lúc trời có một cơn mưa lớn, tôi đã đi xe buýt. Tôi nghe thấy một số sinh viên Trung Quốc đang cười đùa và tôi đã ngồi cạnh một trong những cô gái đó. Tôi nói với họ sự thật về Đại Pháp và đã thuyết phục 6-7 người trong số họ thoái Đảng.

Một cô gái nói với tôi rằng: “Cậu thanh niên đang xem điện thoại bên cửa sổ cũng ở cùng đoàn chúng cháu. Cậu ấy đã không thoái Đảng. Bà hãy đến nói chuyện với cậu ấy đi.” Sau khi nghe tôi nói chuyện, cậu thanh niên đó đã đồng ý thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Tại trạm xe buýt, tôi gặp một người đàn ông Mỹ gốc Ý là người quản lý một nhà hàng. Anh ấy thường không đi xe buýt. Tôi nghĩ anh ấy ở đây hôm nay là để biết sự thật, vì vậy tôi đã đưa cho anh ấy một cuốn tài liệu về nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Tôi mở cuốn tài liệu nhỏ ra, và chỉ vào những bức hình và giải thích bằng vài từ mà tôi biết: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. Tôi chỉ vào một bức ảnh và nói: “Ở Trung Quốc, ĐCSTQ đang giết các học viên Đại Pháp. Chúng tôi từ Trung Quốc đến đây là để nói với mọi người sự thật về Đại Pháp và cuộc đàn áp này”. Và anh ấy đã hiểu.

Ngay sau đó, anh ấy đi Đức và được cung cấp một số tài liệu Đại Pháp. Khi trở về, anh ấy đã đưa chúng cho tôi và đề nghị tôi có thể đưa các tài liệu đó cho những người khác.

Thực hiện các cuộc gọi giải cứu học viên

Tôi đã tham gia vào hạng mục gọi điện thoại giải cứu các học viên ở Trung Quốc gần ba năm nay. Tôi gọi cho cảnh sát ở vào các buổi tối. Sự khác biệt về thời gian giữa Hawaii và Trung Quốc là 18 tiếng. Vì vậy, tôi thực hiện các cuộc gọi từ 2 đến 4 giờ sáng, tương ứng 8-10 giờ tối ở Trung Quốc.

Tôi cần phải điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ của mình. Điều này đòi hỏi sự kiên trì mạnh mẽ để vượt qua con ma ngủ. Dường như khoảng thời gian từ 2 đến 4 giờ sáng là thời điểm mọi người ngủ ngon nhất. Tuy nhiên, đối với tôi, đây lại là thời điểm tốt nhất để giảng chân tướng cho những người làm trong cơ quan cảnh sát Trung Quốc. Lúc đầu, tôi đã ngủ thiếp đi chỉ sau vài cuộc gọi hoặc ngủ vào lúc 6 giờ sáng là giờ phát chính niệm.

Tôi không biết bao nhiêu lần Sư phụ đã đánh thức tôi dậy. Cùng với một âm thanh “rầm” vang mạnh vào đầu, một cây gậy đập mạnh vào đầu tôi và tôi thức dậy ngay lập tức. Cây gậy nặng này được bơm đầy khí phồng lên, giống như một quả bóng bay. Có cảm giác nó rất cứng, nhưng không làm tôi đau. Dần dần tôi đã bứt phá được can nhiễu của ma ngủ.

Trong ba năm qua, tôi đã thực hiện các cuộc gọi điện thoại để giải cứu các học viên, giảng thanh chân tướng và ngăn chặn cuộc bức hại. Nhiều người đã biết được sự thật và không còn tham gia vào cuộc bức hại nữa. Tôi đã gọi cho một phó trưởng phòng cảnh sát. Khi tôi gọi điện cho anh ta lần đầu, anh ta đã lớn tiếng chửi rủa, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói sự thật cho anh ấy biết. Sau đó, anh ta đã hiểu ra. Về sau, khi người cảnh sát này phải thực hiện lệnh bắt giữ, anh ta đã bảo vệ các học viên Đại Pháp. Ngoài ra còn có trưởng đồn cảnh sát, cũng đã đồng ý thoái ĐCSTQ sau khi biết sự thật và nói rằng anh ta sẽ không tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công nữa.

Có một vị trưởng đồn cảnh sát khác đã hiểu lầm Đại Pháp. Một trong những người thân của anh ta là học viên đã bảo anh ta đừng bắt giữ các học viên. Anh ta nói rằng anh ta sẽ bắt giữ họ nếu ai đó báo cáo họ với anh ta, và anh ta sẽ không có ý định thoái ĐCSTQ. Anh ta đã hỏi tôi: “Chị có thể nói cho tôi biết liệu Sư phụ của chị là người hay là thần không?” Tôi không trả lời trực tiếp cho anh ta. Tôi nói rằng khi Chúa Giêsu đến thế gian cứu con người, thì ông cũng chỉ là một người thường. Khi Thích Ca Mâu Ni đến giảng Pháp, ông ấy cũng không mang một thân thể vàng kim chói sáng! Tất cả đều thể hiện như những con người bình thường trên thế gian này để truyền Pháp và cứu độ chúng sinh. Vị cảnh sát này dường như đã hiểu ra và sau đó đồng ý thoái Đảng. Vợ anh ta cũng hỏi thông tin về việc kiện Giang Trạch Dân đã khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Sư phụ giảng:

“Cũng không nên xem nhẹ những sự việc mà các đệ tử Đại Pháp thực hiện. Mỗi lời nói, mỗi truyền đơn, mỗi lần ấn nút bàn phím, mỗi cuộc điện thoại, mỗi lá thư của chư vị đều có tác dụng to lớn; những sinh mệnh đã biết rõ sự thật, đều là môi trường truyền [tin], họ cũng đang giảng chân tướng. Tại xã hội hình thành ảnh hưởng rất mạnh mẽ”. (Giảng Pháp tại Pháp Hội miền Trung Mỹ quốc năm 2003)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/9/388484.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/18/178939.html

Đăng ngày 23-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share