Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2019] Ông Dương Thắng Quân đã qua đời sau chín ngày bị bắt vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 2 tháng 8 năm 2019, ông Dương – một người dân ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt cùng với người mẹ 81 tuổi của mình – bà Kim Thái Thái.

Theo lời của em trai ông Dương – hiện đang sống ở Nhật Bản và mới trở về Trung Quốc để thăm gia đình, sáng ngày 2 tháng 8, khi mẹ và anh trai của ông ra khỏi nhà không lâu thì ba cảnh sát đã đập cửa xông vào nhà.

Ngay sau khi cảnh sát mở cửa, họ nhanh chóng lục soát nơi ở của gia đình, tịch thu máy in, máy tính và 60 cuốn sách Pháp Luân Công của ông Dương.

Sau khi lục soát, cảnh sát không rời đi mà đã đợi cho đến khi ông Dương và mẹ của ông trở về nhà để bắt giữ họ.

Tại Đồn Công an Hữu Nghị Lộ, cảnh sát thẩm vấn hai mẹ con ông Dương, hỏi về việc họ đã in tài liệu Pháp Luân Công tại nhà như thế nào. Cảnh sát cũng yêu cầu hai mẹ con ông Dương tiết lộ ai dạy họ sử dụng máy in, họ in bao nhiêu tài liệu và thường xuyên in tài liệu như thế nào và có học viên nào đến lấy tài liệu từ chỗ của họ để đi phân phát hay không.

Hai mẹ con ôn Dương từ chối trả lời những câu hỏi đó.

Mặc dù người mẹ cao niên đã được trả tự do lúc 11 giờ tối cùng ngày, nhưng ông Dương lại bị đưa đến một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Ông được phát hiện có vấn đề về sức khỏe, nhưng cảnh sát vẫn buộc trại tạm giam phải tiếp nhận ông và sau đó tống tiền em trai ông với số tiền 400 nhân dân tệ.

Khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 8, cảnh sát tới nhà ông Dương và thông báo với gia đình rằng vào sáng sớm ông đã bị nôn ra máu tại trại tạm giam và được đưa tới bệnh viện để cấp cứu.

Sau đó cảnh sát đưa gia đình ông Dương tới bệnh viện để thăm ông. Trên đường tới bệnh viện, cảnh sát đã nói với gia đình ông rằng họ không chịu trách nhiệm về việc của ông vì họ đã chuyển ông cho trại tạm giam quản lý.

Tại bệnh viện, ông Dương đã được truyền tám túi máu. Ông không thể nói chuyện vào buổi sáng, bị rơi vào trạng thái hôn mê buổi chiều và ông đã qua đời vào lúc 9 giờ tối cùng ngày.

Cảnh sát đòi gia đình ông 30.000 nhân dân tệ tiền điều trị y tế.

Sau đó hai ngày, thi thể của ông Dương đã được hỏa táng. Gia đình của ông bị cảnh sát đe dọa và hiện tại họ sợ hãi và bị đe dọa khi bàn tán về vụ việc của ông.

Từ tháng 7 năm 2019, chính quyền đã tăng cường bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Giai Mộc Tư. Trang Minh Huệ Net đã xác nhận có hơn 40 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ và hàng trăm học viên khác bị sách nhiễu vì đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/15/391481.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/16/178915.html

Đăng ngày 27-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share