Bài viết của một học viên tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 18-10-2019] Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nói tiếng Đức đầu tiên tại Thụy Sỹ đã diễn ra ở Zurich hôm 13 tháng 10 vừa qua. Học viên tham dự không chỉ đến từ các khu vực nói tiếng Đức, mà cả các khu vực nói tiếng Pháp và tiếng Ý của Thụy Sỹ, cũng có cả học viên từ Đức, Áo và Hoa Kỳ.

7f8e7a96f78b0c06c4aec2b562eedb06.jpg

Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nói tiếng Đức đầu tiên tại Thụy Sỹ diễn ra ở Zurich hôm 13 tháng 10 năm 2019.

Trong số 19 học viên đọc bài chia sẻ tại Pháp hội, có những người mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được sáu tháng, cũng có những người đã tu luyện hơn 20 năm. Họ chia về việc vận dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống thường nhật. Học viên nào cũng cho biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện tâm tính và đạo đức của họ.

Một người tốt hơn

Học viên trẻ Laetitia bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng hai năm trước, và bây giờ đã có nhãn quan mới về cuộc sống. Cô nói: “Tôi không còn muốn sống cuộc sống mà tôi từng theo đuổi nữa, vì nó chệch quá xa so với nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.“ Cô bỏ hút thuốc và bia rượu gần như ngay sau khi bắt đầu tu luyện và không còn giao du với đám con trai nữa. Thói thèm ăn, tham ăn khiến cô phiền lòng lâu nay cũng biến mất. Cô trở nên tích cực và cởi mở hơn. “Tiếp nhận phê bình đã dễ dàng hơn đối với tôi, tôi không còn e sợ gì nữa cho dù có chuyện gì xảy ra với tôi hay tôi ở với ai.” Cô cho biết mọi người xung quanh cảm thấy cô dễ gần và dịu dàng hơn.

Khi tu luyện tinh tấn, cô nhận ra rằng những thay đổi kể trên còn khá hời hợt và cô cần phải đề cao tâm tính bản thân từ căn bản. Cô nói: “Đôi khi, khi tôi chia sẻ với người khác về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp hoặc về cuộc bức hại ở Trung Quốc, tôi thấy mình hiểu biết nhiều hơn họ. Nói cách khác, tôi cần phải từ bỏ những chấp trước như tâm tự phụ, hoan hỷ và hiển thị, có vậy, tôi mới giao tiếp tốt hơn với mọi người được.”

Cô nhận thấy đôi khi cô cảm thấy tệ khi thấy các học viên khác tu luyện hoặc giảng chân tướng tốt hơn cô. Ban đầu, cô cho rằng mình bước vào tu luyện quá muộn, và điều đó là không công bằng; quan niệm này dần dần ảnh hưởng đến lòng tự trọng của cô. Khi học Pháp sâu hơn, cô đã nhận ra những suy nghĩ này là do tâm đố kỵ. Cô giải thích: “Đến giờ, tôi thấy tâm đố kỵ của mình thật vô lý. Rốt cuộc, Sư phụ đã an bài hết thảy cho chúng ta, mỗi người một con đường. Khi suy nghĩ sâu hơn, tôi mới nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian để thích ứng và bắt chước những gì người khác làm, thay vì thực sự đề cao tâm tính bản thân dựa trên Pháp.“

Các vấn đề liên quan đến lòng tự trọng của cô đã biến mất và cô có thể tương tác cởi mở và thiện hơn với mọi người. Cô bắt đầu nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, những mong họ cũng được thụ ích, chứ không phải vì muốn thể hiện sự hiểu biết của mình nữa. Cô tiếp tục: “Tôi đã nỗ lực để đề cao tâm tính, đồng thời vẫn giữ sự khiêm tốn, điều đó giúp cho tôi hòa hợp với những người khác. Mọi người có thể cảm nhận được tôi đã biết thông cảm. Tôi cũng học cách làm sao cho tốt mà không đi sang cực đoan hay đơn thuần theo sở thích của mình.”

Khi Laetitia nỗ lực thay đổi tâm tính từ căn bản, mọi người xung quanh cô cũng đón nhận và sẵn sàng nghe cô nói về Pháp Luân Đại Pháp hơn. Cô cho hay: “Tôi vô cùng biết ơn sự từ bi của Sư phụ, bởi vì Đại Pháp có thể thực sự thay đổi chúng ta. Nếu luôn hướng nội và nỗ lực hết mình, chúng ta sẽ có thể đánh thức mỗi người mà chúng ta gặp.”

b6e1305a6e344185b00325c6dab70d89.jpg

55d6f9343260edb9bd8613f0cea9b0cd.jpg

ad2a0a576a697551a9330454cf4e9dcf.jpg

63d0cffeb892e67c824f0b219b8b0da2.jpg

19 học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện tại Pháp hội

Cảm ân được trở thành học viên Đại Pháp

Ông Jorge, quê ở Cuba, đã sống hơn 20 năm ở Thụy Sỹ. Ông chia sẻ, ông từng sống một cuộc sống đáng tiếc, từng nghiện ma túy, nhưng ông thật may mắn khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp trong một công viên vào năm 2007 và bước vào tu luyện. Dù ban đầu cố tránh các xung đột tâm tính bằng cách không tham gia nhóm học viên địa phương, nhưng Sư phụ đã không bỏ rơi ông. Khoảng ba năm trước, ông trở lại nhóm học Pháp tại địa phương và có thể ngộ tốt hơn về xung đột giữa các học viên.

Ông cho biết: “Giờ đây, tôi đã nhận ra đằng sau mỗi xung đột tâm tính này là có sự từ bi của Sư phụ Lý. Thực ra, những xung đột này là cơ hội để chúng ta hướng nội và nhận ra vấn đề của mình. Không có gì ngẫu nhiên trong tu luyện của chúng ta. Tôi chú ý đến mọi việc xảy ra với tôi và mọi lời nói của các học viên khác vì chúng nhắc tôi về những điều tôi cần học hỏi hoặc cần chú ý.”

Cách đây một năm, các triệu chứng nghiệp bệnh suýt cướp đi mạng sống của ông. Đầu năm nay, ông đã đi kiểm tra lại, bác sỹ bảo ông rằng, hiện giờ khối u đã lành tính và không cần điều trị gì nữa. Ngay cả một di căn ác tính trong phổi của ông cũng đã biến mất. Bác sỹ không thể ngờ rằng một bệnh nhân 60 tuổi như ông Jorge lại có được kết quả này.

Khi nghe tin này, ông vô cùng cảm ân Sư phụ Lý. Ông Jorge nói: “Tôi biết chỉ có Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý mới có thể mang lại điều này”. Ông không biết cụ thể đã xảy ra những gì, mà ông cũng không muốn biết. Một điều ông biết chắc chắn là giờ đây ông đã khỏe mạnh và không còn cần phải khám lại nữa. Ông cho biết: “Mỗi ngày tôi rất vui khi làm ba việc. Mặc dù tôi vẫn còn thiếu sót, nhưng tôi thật may mắn khi được trở thành đệ tử Đại Pháp—quá khứ đã lùi vào dĩ vãng, còn tôi chỉ cần tiếp tục tịnh hóa bản thân để đạt đến trạng thái vô tư vô ngã. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.”

Tu Nhẫn

Ngay từ khi bước vào tu luyện, cô Simone hiểu rằng Nhẫn, đối với một học viên Pháp Luân Đại Pháp, quan trọng thế nào, nhưng cô mới chỉ chịu đựng được những xung đột trong các mối quan hệ một cách thụ động. Sau nhiều lần thụ động nhẫn chịu những xung đột này, cô đã dần học được cách khoan dung như một học viên và chân chính trải nghiệm được niềm vui tu luyện.

Có lần, khi đang ở một tiệm bánh, cô bị một người phục vụ đột nhiên chỉ trích cô bằng những lời chua chát. Cô nói: “Khi cô ấy mắng tôi, tâm tôi bình thản và lặng lẽ lắng nghe. Thực ra, tôi còn thấy có phần vui, vì qua những lời của cô ấy, tôi nhận ra những thiếu sót của mình và những điều cần tu bỏ. Thêm vào đó, cuối cùng, tôi đã có thể đối mặt với loại tình huống này mà không bị động tâm.”

Trước sự việc ấy, cô Simone đã nhận ra rằng khi có người nói gì với cô, nó có thể liên quan đến những nhân tâm của cô. Vì thế, cô cảm ơn người nhân viên về lời nói của cô ấy và đưa cho cô một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy đã ân cần nhận tờ rơi từ cô, và tỏ ra khá vui mừng.

Học công nghệ mới

Bà Ursula đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 19 năm. Bà đã phối hợp với các học viên khác trong nỗ lực chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc bằng cách phân phát tài liệu cho các gia đình ở vùng núi. Bà cũng dành rất nhiều thời gian để phát chính niệm.

Một hôm, một học viên đưa cho bà Ursula một máy tính với hy vọng bà sẽ học cách sử dụng nó. Trong lòng đầy do dự và lo sợ, bà Ursula tránh xa máy tính, đôi khi còn không muốn về nhà nữa. Bà hiểu tầm quan trọng của máy tính, nên quyết định học một số thao tác cơ bản qua một học viên khác. Sau đó, bà đã có thể đảm đương nhiều hạng mục chứng thực Pháp và giảng chân tướng bằng máy tính. Chiếc máy tính Apple của bà giờ đã trở thành một người bạn của bà.

Qua trải nghiệm này, bà Ursula nhận thấy nỗi sợ và do dự trước công nghệ mới của bà xuất phát từ việc không tín Sư tín Pháp. Bà giải thích: “Vì Sư phụ đã an bài hết thảy, sao tôi còn phải nghi ngại chứ? Chẳng phải bất cứ điều gì xảy ra trong tu luyện của tôi, bất cứ nỗi đau nào tôi trải qua đều liên quan đến sự đề cao của tôi sao?” Với thể ngộ đó, bà thấy bớt căng thẳng và yên bình hơn.

Sau Pháp hội, các học viên đã thảo luận về những gì họ đã học được từ những học viên đọc bài chia sẻ. Nhiều người còn cho biết, họ đã được thụ ích rất nhiều qua các bài chia sẻ tại Pháp hội. Một học viên nói: “Những câu chuyện của các học viên khác nhắc nhở tôi về những phương diện mà tôi cần phải làm tốt hơn. Chẳng hạn, tôi cần phải luôn chú ý đến từng ý niệm của chính mình. Điều này sẽ là động lực khiến tôi tu luyện tốt hơn trong môi trường gia đình, làm việc, cũng như trong các hạng mục giảng chân tướng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/18/394736.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/21/180416.html

Đăng ngày 23-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share