Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Thái Lan

[MINH HUỆ 14-10-2019] Ngày 13 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Thái Lan đã tổ chức Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện tại Bangkok. Các học viên tham dự Pháp hội đến từ Nakhon Pathom, Chiang Mai, Suphan Buri, Lampang, Roi Et, Samut Parkan và Bangkok. Hơn 20 học viên đã chia sẻ về những kinh nghiệm của họ trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc và đề cao tâm tính thông qua quá trình kiên trì tu luyện bản thân dựa trên nguyên lý của Pháp Luân Công.

8d7d7c6867bf5447ab561b151a6a1d96.jpg

Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Thái Lan năm 2019 diễn ra tại Bangkok vào ngày 13 tháng 10 năm 2019.

623722fe181812f1b433e4391fad57c5.jpg

34d0796c3e8d37b30b7cbc1f94397ee1.jpg

6d9ca979fd4c7485dcff08e4d0a27ad4.jpg

fa4301083fc6f209870b029e17ca0065.jpg

ffbeff39ef94615f0f42e4e0c3a07e03.jpg

18c94e144afddb3dc65a53649c620237.jpg

Các học viên chia sẻ quá trình họ đề cao trong tu luyện.

Học viên trẻ loại bỏ chấp trước vào giao dịch chứng khoán

Anh Ben, một học viên trẻ, nói rằng làm giàu từng là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời anh. Khi còn học cấp ba, anh đã đọc một vài cuốn sách về giao dịch chứng khoán. Anh nghĩ đó là một cách kiếm tiền đơn giản.

Anh đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán đầu tiên của mình khi còn là sinh viên năm cuối đại học. Mặc dù anh đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công rồi, nhưng anh vẫn tưởng giao dịch cổ phiếu là một cách đầu tư chứ không phải là cờ bạc.

Anh Ben đã nghiên cứu nhiều doanh nghiệp và công ty rồi chọn các cổ phiếu mà anh muốn đầu tư. Chỉ trong vòng ba năm anh đã kiếm được khoản lời bằng khoảng 800% tiền vốn. Anh tiếp tục tìm kiếm các công ty mới để đầu tư. Nhưng cuối cùng có một sự cố bất ngờ, dẫn đến khoản đầu tư của anh trở thành lỗ.

Mãi đến cuối năm 2018, tình hình tài chính của anh mới được hồi phục. Anh nhận thấy số tiền còn lại bằng đúng số vốn ban đầu của mình.

Anh Ben nói: “Việc này khiến tôi nhận ra đó là số tiền mà tôi thực sự nên có, vì đó là nỗ lực của tôi.”

Anh đọc đi đọc lại những bài giảng của Sư phụ về giao dịch chứng khoán và ngộ ra mình không nên tham lam và dựa vào đầu cơ để làm giàu.

Anh Ben chia sẻ: “Tôi thực sự không mất đi bất kỳ lợi ích vật chất nào. Nhưng trong quá trình đó tôi đã từ bỏ chấp trước vào lợi ích vật chất. Bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái. Mục tiêu duy nhất của tôi là làm ba việc mà các học viên Đại Pháp phải làm.”

Phục hồi kỳ diệu từ một quan nghiệp bệnh

Cô Nattasopit bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công gần ba năm trước. Ngay sau khi tham dự Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại New York năm nay, trên khuôn mặt cô xuất hiện một khối u nhỏ. Lúc đầu cô không để ý đến nó, nhưng nó nhanh chóng đau và sưng lên, khiến cô mất ngủ.

Cô nói: “Gia đình tôi lo lắng. Bố chồng tôi sở hữu một hiệu thuốc. Ngày nào chồng tôi cũng nhắc tôi uống thuốc, nhưng tôi lén vứt nó đi.”

“Đến một hôm, mặt tôi sưng và đau đến mức tôi không thể mở mắt. Cả nhà giục tôi đi bệnh viện ngay. Bác sỹ xem đây một trường hợp đặc biệt và kê một số thứ thuốc. Tôi từ chối và nói rằng gia đình tôi có một hiệu thuốc.”

“Một hôm, tôi chia sẻ tình trạng của mình với các đồng tu. Tôi đã ngộ rằng vết sưng trầm trọng hơn vì sự bức hại của cựu thế lực, và tôi không nên chấp nhận nó. Tôi tin vào Sư phụ và ngộ rằng tôi phải có chính niệm. Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi phải vượt qua ma nạn này.”

Cô Nattasopit tăng thời gian học Pháp, phát chính niệm và luyện công. Cô nghĩ: “Ngay cả khi mình không thể nhìn thấy, mình cũng không bỏ cuộc. Mình phải tiếp tục và phủ nhận cơn đau. Mình chẳng làm sao cả. Tất cả chỉ là giả tướng.”

Ngay sau đó, bác sỹ gọi điện cho cô về kết quả chụp CT và X-quang. Ông nói rằng không có vấn đề gì. Mặc dù không thể xác định các khối u này là gì, nhưng ông nói rằng mọi thứ đều bình thường. Sau đó, chỗ sưng nhanh chóng xẹp xuống, và chỉ để lại một vết sẹo nhỏ.

Cô Nattasopit cho biết: “Sau khi vượt qua ma nạn này, tôi cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ. Trải nghiệm này đã đề cao khả năng và cảnh giới của tôi.”

Giảng chân tướng cho cộng đồng

Cô Anan bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2014. Bởi vì cô làm việc cho một trạm xăng, cô có cơ hội để giảng chân tướng cho nhiều người. Sau khi cô nói chuyện với người quản lý về Pháp Luân Công, anh cho phép cô phát tờ thông tin cho khách hàng.

Cô Anan kể rằng một ngày nọ, cô gặp một nữ cảnh sát nóng tính. Cô không muốn đưa tờ thông tin vì nghĩ rằng cảnh sát có thể phức tạp hơn hầu hết mọi người. Nhưng sau khi cô đổ xăng cho xe cảnh sát, viên cảnh sát đã không rời đi ngay.

Cô Anan ngộ rằng mọi sinh mệnh đều đến vì Pháp và cô phải giúp người cảnh sát này hiểu về Pháp Luân Công. Vậy nên, cô đã giảng chân tướng cho cô ấy.

Cô Anan cũng đến các điểm du lịch để tiếp cận với du khách đến từ Trung Quốc. Cô nói: “Mỗi Chủ nhật tôi đều đến các điểm du lịch để phát thông tin cho người dân Trung Quốc.”

“Tôi cảm nhận thấy nếu niệm của tôi không chính, du khách sẽ không tiếp nhận thông tin. Một lần, khi một điểm danh lam thắng cảnh bị đóng cửa, tôi đã đến nhà hàng gần đó để phát tài liệu thông tin. Ở đó, tôi đã gặp một người lái xe du lịch, anh ấy nói cho tôi về nơi có nhiều du khách Trung Quốc.”

“Tôi ngộ ra rằng khi tôi có chính niệm mạnh mẽ, ngay cả khi điểm du lịch đó bị đóng cửa, Sư phụ sẽ giúp tôi và tôi sẽ biết nơi để phát tài liệu thông tin, [trong trường hợp này] là thông qua tài xế xe buýt.”

Những người tham dự Pháp hội cho biết họ vô cùng xúc động trước các bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện của các đồng tu, và cảm thấy họ được thụ ích từ những chia sẻ đó. Nhiều người nói họ sẽ tu luyện tinh tấn hơn và làm tốt ba việc để thực hiện thệ ước tiền sử và sứ mệnh cứu độ chúng sinh của họ. Pháp hội đã kết thúc vào lúc 5 giờ chiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/14/394563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/17/180367.html

Đăng ngày 19-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share