Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 14-10-2019] Ngày 13 tháng 10 vừa qua, Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Úc năm 2019 (Pháp hội) đã diễn ra tại Tòa thị chính Melbourne. Khoảng 1.000 học viên trên khắp nước Úc đã tham dự Pháp hội. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã gửi lời nhắn nhủ đến Pháp hội này.

Sư phụ viết:

“Đáng chúc mừng nhất là, trong khi giảng chân tướng, thì một lượng lớn con người thế gian ở quốc tế là được cứu độ, rất nhiều người Trung Quốc đã thoái khỏi các tổ chức của tà đảng và đã có hy vọng.”

 Đương nhiên, hết thảy điều ấy chỉ có Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp mới có thể làm được. Vậy để có thể làm cho tốt hơn nữa, chỉ có học Pháp thật tốt mới có thể làm được tốt đẹp hơn, hoàn thành sứ mệnh lịch sử này.” (Đệ tử Đại Pháp đang hoàn thành sứ mệnh)

940c6d74e6a2e6ddb19aa0ea5a79cc5c.jpg

Khoảng 1.000 học viên tham dự Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Úc năm 2019 tại Tòa thị chính Melbourne vào ngày 13 tháng 10.

Tại Pháp hội, 20 học viên đã chia sẻ về các chủ đề khác nhau, từ việc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp để trở thành những công dân tốt hơn, đến các tuyên truyền thù hận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và việc cứu người.

Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần từ Pháp Luân Đại Pháp, các học viên ở mọi lứa tuổi và ngành nghề đã tìm cơ hội để giới thiệu môn tu luyện này đến nhiều người hơn.

Cô Châu, làm việc tại một trường dạy ngôn ngữ, bắt đầu tu luyện Đại Pháp khi còn nhỏ. Tuy nhiên, cô đã dừng tu luyện vì đi học và tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Mãi đến năm 2013, cô mới quay lại con đường tu luyện và hồi phục sức khỏe sau khi được một số đồng nghiệp và khách hàng đề cập với cô về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Nhận thấy nhiều người Trung Quốc Đại lục đã bị tuyên truyền lừa dối, cô thường đến các điểm du lịch vào cuối tuần để giảng chân tướng với hy vọng sẽ làm sáng tỏ những hiểu lầm của họ.

Cô nói: “Trong quá trình này, tôi cũng học được cách trở nên kiên nhẫn và quan tâm đến người khác hơn. Theo đó, tôi đã có những bước tiến trên con đường tu luyện.”

Cô Mễ, có công việc toàn thời gian, kể về những thay đổi của cô khi nhận ra tầm quan trọng của nhiệm vụ của một đệ tử Đại Pháp.

Cô nói: “Lúc đầu, tôi đã tham gia luyện công tập thể tại một điểm du lịch để đề cao bản thân. Sau đó, tôi bắt đầu nói với mọi người về môn tu luyện và cuộc bức hại.”

Ngoài việc truyền rộng thông tin về Đại Pháp thông qua Facebook tại nơi làm việc, cô còn tham gia các kênh truyền thông tin tức của Đại Pháp sau giờ làm việc. Cuối tuần, cô thường đến các điểm du lịch vào sáng thứ Bảy, ghi âm để phát sóng đến Trung Quốc vào buổi trưa, buổi chiều cô tham gia nhóm học Pháp, còn vào Chủ Nhật, cô quay lại các điểm du lịch và làm việc nhà. “Tôi phát hiện ra một điều là khi chúng ta đặt tâm vào việc cứu người, năng suất làm việc của chúng ta tăng lên đáng kể.”

Pháp Luân Đại Pháp đã bị đàn áp ở Trung Quốc trong suốt 20 năm qua. Bà Phan, 75 tuổi, đã không ngừng giảng chân tướng về Đại Pháp để người dân Trung Quốc biết được sự thật về Đại Pháp. Bà đã đến các điểm du lịch ở Sydney, các thành phố và các quốc gia khác.

Khi nghe về lịch sử bạo lực và dối trá của ĐCSTQ trong các chiến dịch chính trị, cũng như cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp gần đây, nhiều người dân Trung Quốc đã quyết định làm tam thoái. Trong số họ có các thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không China Eastern Airlines và du khách Trung Quốc, từ học sinh đến chuyên viên của các lĩnh vực khác nhau. Nhờ những nỗ lực của bà trong mười năm qua, hơn 100.000 người đã thoái xuất ĐCSTQ.

Bà nói: “Để làm tốt mọi việc, tôi phải học tốt các Pháp lý, bảo trì chính niệm và liên tục đề cao bản thân.”

43e0f19948d7dc2ace724a1c1180ff94.jpg

43349fa6e8f3a3466b608fba7b51cded.jpg

b9531a827b053324162c9ca8e8dfaaec.jpg

c6556fe77bd4cc6bd35a6d85cf46e3df.jpg

3e8b27cf6e64daf847d52861ea5da6c9.jpg

88d5a36e345e361219994f2dec877942.jpg

20 học viên chia sẻ về việc tu luyện của họ tại Pháp hội.

Quảng bá Shen Yun

Ông Phàn, một điều phối viên quảng bá Shen Yun, cho biết nhìn chung các học viên cho rằng việc quảng bá Shen Yun năm vừa rồi rất tốt. Ông cũng có suy nghĩ như vậy và hài lòng với thành công này. Thế nhưng, ông lại nhận được rất nhiều phản hồi chỉ trích và có rất ít nhận xét tích cực.

Lúc đầu, ông cảm thấy khó chịu khi bị chỉ trích, và cố gắng giải thích một số vấn đề. Ông nói: “Tuy nhiên, sau khi hướng nội, và thực sự coi bản thân là một học viên, tôi thấy đây là một cơ hội để đề cao. Đầu tiên, đó là một lời nhắc nhở để tôi khiêm tốn. Thứ hai, những thông tin phản hồi là có cơ sở, điều đó có nghĩa là có những điểm cần được cải thiện. Cụ thể hơn, từ việc chọn nhà hát, khách sạn, cho đến quảng bá và hậu cần, tất cả cần phải được liên tục cải thiện, thay vì chỉ lặp lại những gì đã được thực hiện trong năm trước.”

Cô Quách, chủ một công ty du lịch tại Việt Nam, bắt đầu tu luyện vào tháng 8 năm 2015, và chăm chỉ luyện công mỗi ngày. Sau một thời gian, hai con, rồi đến chồng cô cũng bước vào tu luyện. Cô nói: “Bây giờ, cả gia đình tôi cùng đọc sách Pháp Luân Đại Pháp, cũng như nghe các bài giảng Pháp. Khi những lời giảng của Sư phụ ngấm vào tâm tôi, gia đình tôi nhận thấy những thay đổi của tôi. Chúng tôi cũng trở nên hạnh phúc hơn trước.”

Ấn tượng bởi màn trình diễn tuyệt vời của Shen Yun, cô Quách đã tổ chức hai đoàn đi xem Shen Yun ở Úc và New Zealand. Ngoài ra, cô cũng lên kế hoạch cho nhiều tour du lịch cho các buổi biểu diễn của Shen Yun tại Úc, Nhật Bản và Đài Loan.

Năm ngoái, cô đã giúp gần 1.000 du khách đi xem Shen Yun. Đôi khi, cô rất bận rộn, và hầu như không có thời gian để ăn hoặc ngủ.

Cô nói: “Nhưng, khi nghĩ rằng người dân từ mọi thành phần xã hội đều được xem Shen Yun, tôi hiểu tất cả nỗ lực này đều đáng giá”. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô nhận thức được tầm quan trọng của việc mọi người hiểu về Đại Pháp. Cô giải thích: “Tôi rất vui khi phối hợp với các học viên khác. Bề ngoài nhiều việc có vẻ đơn giản, nhưng chúng đòi hỏi chúng tôi phải cống hiến và làm việc chăm chỉ.”

Doanh nhân: Áp dụng nguyên lý Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày

Cô Lý, một học viên mới bước vào tu luyện, cho biết cô thường biếu đồng hồ, cũng như tiền cho các nhà quản lý, để đảm bảo được giao các dự án tốt hơn và thu được thêm lợi nhuận. Tuy nhiên, sau khi trở thành một học viên, cô không làm như vậy nữa và hành xử chiểu theo nguyên lý của Đại Pháp. Do vậy, đồng nghiệp của cô thấy cô trung thực và đáng tin cậy hơn.

Cô nói: “Là một học viên, tôi học cách loại bỏ chấp trước vào danh và lợi. Điều thú vị là, khi tôi duy trì tính trung thực và liêm khiết, tôi thấy việc kinh doanh của tôi lại tốt hơn trước kia.” Trong khi đó, những người liên hệ với cô đều được biết về Đại Pháp, và thậm chí một số quan chức Trung Quốc còn làm tam thoái.

Một học viên mới khác, cô Yên, cho biết ngay từ khi còn nhỏ cô đã cảm thấy trống trải và cảm giác ấy kéo dài trong nhiều thập kỷ. Sống ở Trung Quốc Đại lục, cô bị ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng của ĐCSTQ và không có nhiều hy vọng trong cuộc sống. Sau khi được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và trở thành một học viên, quan điểm của cô đã thay đổi.

Cô nói: “Thẳm sâu trong tôi, tôi biết một thứ quý giá như Pháp Luân Đại Pháp phải được chia sẻ cho những người khác để họ có thể cải thiện cuộc sống, như bản thân tôi vậy.” Do đó, cô đã tổ chức các lớp học 9 ngày tại nơi làm việc và các địa điểm khác.

Năm ngoái, cô Yên gặp thất bại trong kinh doanh khiến cô khó khăn về tài chính và dường như không giải quyết được. Cô nói: “Áp lực rất lớn, nhưng tôi quyết định tiếp tục tổ chức khóa học 9 ngày. Tôi chỉ có một niệm – rằng đây là việc quan trọng nhất và không thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề cá nhân của tôi. Tôi sẽ giao cấp hết những thứ khác cho Sư phụ Lý [người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp].” Thật ngạc nhiên, tình hình đã thay đổi, và mọi khó khăn của cô đã được giải quyết. Người đại lý của cô, vốn có nhiều kinh nghiệm trong việc vay vốn ngân hàng, không thể tin điều đó, và thậm chí đã xin xác minh của trụ sở ngân hàng để đảm bảo việc đó là đúng.

Đức tin và chính niệm mạnh mẽ

Bà Maryann, một đầu bếp, trở thành học viên vào năm 2013. Bà nói: “Một hôm, tôi gặp phải một số khổ nạn gần giống như được mô tả trong Bài giảng thứ chín của Chuyển Pháp Luân.”

Bà nói tiếp: “Tại nơi làm việc, người quản lý nói rằng tôi và một đồng nghiệp nữa đang phân biệt đối xử với một người khác. Điều đó không đúng, nhưng tôi đã phải làm việc với ban quản lý để giải quyết việc này. Tiếp theo, sau khi về đến nhà, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ con gái tôi, nói rằng cô ấy bị khủng hoảng và cần tôi trông nom cháu gái. Sau đó, trường của con trai tôi gọi và nói rằng con tôi bị đình chỉ vì một vài lý do, và tôi cần tham dự một cuộc họp về việc này. Cuối ngày hôm đó, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại từ người thân ở Anh quốc, báo rằng em gái tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.”

Là một học viên, bà Maryann nhận ra rằng bà cần một niềm tin mạnh mẽ vào Pháp Luân Đại Pháp, và coi những biến cố này là cơ hội để đề cao bản thân. Được chỉ dẫn bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà đã giải quyết được vấn đề của con trai và những mâu thuẫn của bà trong công việc. Thông qua đó, bà được đồng nghiệp cũng như đội ngũ quản lý tôn trọng, và trạng thái tu luyện của bà cũng được cải thiện đáng kể.

Bên cạnh công việc, bà nỗ lực hết sức trong việc tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng, bao gồm nói chuyện với các quan chức chính phủ về Đại Pháp. Bà chia sẻ: “Tôi từng là người bi quan và thiếu tự tin. Tôi nhận ra rằng tôi phải vượt qua những nhân tâm đó và tiến lên.” Với sự bảo hộ của Sư phụ, bà đã gặp thành viên quốc hội trong khu vực của mình tại điểm luyện công, vị đó không chỉ tham dự lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới mà còn ban hành một bản tuyên bố.

Từ những kinh nghiệm này, bà Maryann cho biết bà nhận ra tầm quan trọng của việc học Pháp vững chắc và chính niệm mạnh mẽ. Bà nói: “Bằng cách này, chúng ta sẽ có thể thấy huyền năng của Đại Pháp được triển hiện trong môi trường tu luyện của chúng ta. Miễn là chúng ta làm ba việc một cách kiên quyết và siêng năng, chúng ta sẽ thấy hiệu quả tích cực và sự cải thiện trong môi trường của chúng ta.”

Gửi tài liệu qua thư

Cô Susan bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2010 và đã tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng trong vài năm. Cô nói: “Tôi nhận ra rằng việc chúng ta tham gia các hạng mục giảng chân tướng không có nghĩa là chúng ta là những học viên chân chính. Điều quan trọng nhất đối với các học viên là học Pháp và không ngừng hướng nội để đề cao. Khi đọc các bài giảng trước cuộc bức hại năm 1999 của Sư phụ Lý, nhận thức Pháp của cô được cải thiện rất nhiều.

Bởi vì sống ở vùng quê hẻo lánh, cô Susan từng cảm thấy không vui khi không thể tham gia các hoạt động Đại Pháp như các học viên ở các thành phố lớn. Khi nhận ra đó là một chấp trước, cô đã tìm ra nhiều cách để giới thiệu Đại Pháp cho mọi người, chẳng hạn như gửi tài liệu qua thư. Cô nói: “Tôi rất cảm ân Sư phụ vì tất cả những điều này – những điều không thể diễn tả bằng lời nói.”

Học và ghi nhớ Pháp

Nhiều học viên đã nói về tầm quan trọng của việc học Pháp. Cô Lý nhận thấy điều quan trọng là phải học thuộc Pháp. Cô giải thích: “Đây là một quá trình khảo nghiệm ý chí và khả năng chịu đựng của tôi, cũng như một cơ hội giúp tôi đề cao tâm tính.”

Vì lớn lên ở Trung Quốc nên cô bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự tuyên truyền về văn hóa bạo lực và đấu tranh của ĐCSTQ. Cô nói: “Nếu chúng ta muốn đạt đến cảnh giới từ bi, và trở thành những vị Giác Giả vô ngã, chẳng phải là chúng ta nên luôn bảo trì tâm trí bình hòa và thanh tịnh hay sao?” Học thuộc Pháp giúp cô cảm nhận được huyền năng của Đại Pháp, và khiến cô muốn giới thiệu môn tu luyện cho nhiều người hơn.

Cô Trịnh cho biết hàng ngày cô đọc hai bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cùng với học thuộc Pháp. Cô nói: “Việc học Pháp đã thành một phần trong cuộc sống của tôi, và nó hết sức quan trọng đối với tôi.” Nguyên lý của Đại Pháp mang lại cho cô trí huệ và tâm từ bi, và giúp cô giữ mình là một học viên trong thế giới đầy cám dỗ và đạo đức suy đồi này.

Trong những năm qua, hàng ngày cô Trịnh ra ngoài để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và giúp người dân Trung Quốc hiểu tại sao ĐCSTQ tiếp tục tuyên truyền thù hận. Cô nói: “Đôi khi muộn rồi tôi mới xong việc. Tôi tự hỏi: ‘Hôm nay mình có tiếp tục ra ngoài không?’ Câu trả lời là ‘nhất định là có’.” Cô không bao giờ lơ là việc nói với mọi người Đại Pháp là quý giá mỗi ngày, bất kể là ngày hè nóng nực, ngày mưa, hay ngày mùa đông lạnh lẽo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/14/394567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/15/180343.html

Đăng ngày 18-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share