Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 13-10-2019] Hôm thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Auckland, New Zealand đã tổ chức các hoạt động tại Phố thương mại Newmarket. Họ đã trình diễn các bài công pháp, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng, và thông tin cho mọi người biết về các vấn đề nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc .

e2ea8e4fb7b453f6a3f8f767f3587cd4.jpg

fc1d3426e9407b20ee6b360d33ad8996.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Phố Thương mại Newmarket ở Auckland vào hôm thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2019.

f7cdee09d2c5e7ebfc1da4fa79f0d14e.jpg

Một số người ký bản kiến ​​nghị lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Nhiều người đã bị cuốn hút bởi âm nhạc tường hòa khi các học viên luyện công cùng nhau. Một số tài xế bấm còi để chào khi đang lái xe, trong khi những người khác giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Mọi người đã kinh hoàng khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong hơn 20 năm qua. Họ đã ký bản kiến ​​nghị để lên án cuộc bức hại và khích lệ các học viên tiếp tục phơi bày sự tàn bạo ở Trung Quốc.

Một phụ nữ Trung Quốc đã ghé qua để tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết bà không thể hiểu nổi tại sao ĐCSTQ lại bức hại Đại Pháp và có gì là sai khi tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn này. Bà kể rằng sau khi rời Trung Quốc, bà thường xem các chương trình của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân và thấy những chương trình đó thật ý nghĩa. Bà tin rằng việc thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống là điều mà ĐCSTQ sẽ làm, bởi nó quá xấu xa. Đề cập đến những chất độc hại mà một số nhà sản xuất Trung Quốc đã thêm vào sữa bột trẻ em, bà nói: “Hãy xem Trung Quốc ngày nay: ‘chất độc’ có ở khắp mọi nơi; nước, rau và trái cây đã không còn đúng vị nữa.”

0743adf13d7d3ecae1d793d4425626f9.jpg

Cô Megan lên án nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ.

Cô Megan, một nhà nghiên cứu thị trường, cho biết cô đã từng nghe đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Cô nói: “Vấn nạn này thực sự rất đáng sợ! Người ta nhận được nội tạng nhưng phải trả bằng sinh mạng của một người khác. Quả là không thể tin nổi!” Cô cho biết thêm rằng khi một số người đối diện với sự thật thì họ không sẵn sàng chấp nhận nó. Cô Megan muốn trợ giúp chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng, cô nói: “Tôi sẽ cố gắng làm gì đó với vấn nạn này. Ví như tôi có thể cho Hạ Nghị sỹ của tôi biết hoặc truyền rộng sự thật qua phương tiện truyền thông xã hội.”

Cô Annie nói cô biết các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc. Cô cũng biết ĐCSTQ mổ lấy nội tạng từ các học viên còn sống. Cô lên án ĐCSTQ và bình luận: “Đây thực sự là một chính quyền tàn ác! Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần tiếp tục phơi bày những tội ác này ra thế giới và cho nhiều người hơn nữa biết về nó, bởi vì nhiều người New Zealand vẫn chưa biết. Các học viên cần tiếp tục tổ chức các hoạt động như thế và kêu gọi mọi người chú ý đến những vấn đề này.”

8016917b60456e9ee727165b656d3a8d.jpg

Ông Sid nói thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn. Ông hy vọng chính phủ New Zealand sẽ cảnh báo công dân không đến Trung Quốc để cấy ghép tạng.

Ông Sid đang đạp xe đã dừng lại để xem các học viên luyện các bài công pháp. Ông nói: “Thật tuyệt vời khi thấy các học viên luyện công tại đây. Tôi hy vọng mọi người ủng hộ họ và học Pháp Luân Đại Pháp.” Ông cho hay thế giới cần những giá trị như Chân-Thiện-Nhẫn. Và khi biết các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc ra sao, ông Sid nói ông hy vọng có nhiều người hơn nữa sẽ hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì và biết được sự thật về việc ĐCSTQ mổ lấy nội tạng của các học viên còn sống. Ông chỉ ra rằng chính phủ New Zealand cần kêu gọi công dân của mình không đến Trung Quốc để cấy ghép tạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/13/394523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/17/180368.html

Đăng ngày 19-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share