Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 08-10-2019] Hôm mùng 6 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành tại trung tâm thành phố Yokohama để ủng hộ 340 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Họ lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do chính nhà nước này hậu thuẫn. Các học viên đã thu thập chữ ký để phản đối sự tàn bạo này.

9799fea1d049fdbd3b8762321094a2c6.jpg

0949e25f05375ee5e39e0543c7f6866f.jpg

06695f693ecfb3f68bf7823bf7b7c8d7.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc diễu hành tại trung tâm thành phố Yokohama, hôm mùng 6 tháng 10 năm 2019.

0b6a68995e8e890062f9685961ca9806.jpg

8ca71eac07c67b087421805af1fa301a.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ, đồng thời thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Vào buổi sáng, các học viên đã luyện công tập thể trong hai giờ tại một công viên gần Ga Sakuragicho. Một số học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho người qua đường.

Ông Kawasaki, làm việc tại Ga Sakuragicho, cho hay ông biết các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. Nhưng ông lại không biết đến việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên còn sống. Ông đã đặt câu hỏi để giúp mình hiểu ra tình huống này.

Đoàn diễu hành xuất phát từ Quảng trường Ga Sakuragicho lúc 1 giờ 30 phút chiều, đi ngang qua Nhà Gạch đỏ Yokohama nổi tiếng, Khu phố Tàu, đường Ise Sasaki, rồi quay trở lại Quảng trường Ga Sakuragicho vào lúc 4 giờ chiều.

de36b5ff814de28ca57d616b07885f9d.jpg

Du khách chụp ảnh khi đoàn diễu hành đi ngang qua ngôi nhà gạch đỏ nổi tiếng.

Đoàn Nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành. Các thành viên của đoàn nhạc vận trang phục tươi sáng. Màn trình diễu của họ đã thu hút sự chú ý của khán giả và người đi bộ.

Nhóm thứ hai của đoàn diễu hành là nhóm rước biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Ủng hộ 340 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “ĐCSTQ đang giải thể”. Các biểu ngữ trông rất bắt mắt. Người đi bộ và du khách đã dừng lại để xem và chụp ảnh. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại này.

Anh Nomura, đang tổ chức một triển lãm tranh tại Phòng Triển lãm Thành phố Yokohama, đã ký tên vào bản kiến nghị và khích lệ các học viên tiếp tục các cuộc kháng nghị ôn hòa của họ.

Một phụ nữ, làm việc tại một nhà hàng, đã lên án nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Cô còn nói với một học viên: “Các bạn thật suất sắc khi kêu gọi người dân Nhật Bản giúp đỡ bằng cuộc diễu hành ôn hòa thế này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/8/394326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/15/180341.html

Đăng ngày 16-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share