Bài viết của phóng viên Minh Huệ thường trú tại Úc

[MINH HUỆ 12-10-2019] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức luyện công tập thể tại trung tâm thành phố Melbourne, Úc, vào ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2019, trước ngày diễn ra Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Úc. Học viên đến từ các nơi trên khắp nước Úc đã tham gia vào sự kiện này, và hoạt động luyện công tập thể diễn ra mỗi sáng tại các khu vườn Treasury Gardens và Fitzroy Gardens.

Người qua đường đã dừng lại để quan sát và tìm hiểu về môn tu luyện. Nhiều người đã biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc như thế nào và ĐCSTQ đã tiến hành nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống vì mục đích lợi nhuận do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn ra sao.

24acba3583a2d9928064a3e8c88339a5.jpg

baf0b8ba1553fd8c8c989c1280b06598.jpg

Luyện công tập thể của Pháp Luân Công tại trung tâm thành phố Melbourne, hôm 11 tháng 10

3803e0039cf18f0fd7e15ce809bf204c.jpg

7837be46f35f1117422c787a8bcb9c1e.jpg

5ce6066a5b311bc1d58256d2c8d48a69.jpg

Luyện công tập thể của Pháp Luân Công tại trung tâm thành phố Melbourne, hôm 12 tháng 10

Một học viên đến từ Queensland: Tôi đã tìm thấy sự bình yên trong nội tâm

5b9e99172e3e4d6619233d28d685d4af.jpg

Ông John Dowie và vợ ông, bà Amanda Dowie là các học viên Pháp Luân Công đến từ Queensland

Ông John Dowie và bà Amanda Dowie, hai học viên Pháp Luân Công đến từ Queensland, đã tham gia vào các sự kiện. Ông John chia sẻ rằng luyện công tập thể quy mô lớn có một trường năng lượng mạnh mẽ và khiến tâm trí ông vô cùng thuần khiết. Ông cho hay ông cảm thấy bình yên trong nội tâm khi luyện các bài công pháp.

Ông John và bà Amanda bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng với bạn bè họ vào đầu năm 1996, và cả hai ông bà đều chia sẻ rằng môn tu luyện đã cải biến thế giới quan và đạo đức của họ. Họ [luôn] nỗ lực mỗi ngày để chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Trước khi tu luyện, hai ông bà đều bị trầm cảm, nhưng những cảm xúc [tiêu cực] đó đã được thay thế bằng niềm vui [sau khi tu luyện]. Họ cho hay tu luyện [Pháp Luân Công] khiến cuộc sống của họ [trở nên] vui vẻ hạnh phúc. Cả ông John và bà Amanda đều dạy học tại một trường học tư ở Brisbane, và họ thường đến các điểm thu hút khách du lịch của thành phố để giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc. Ông John giờ đã nghỉ hưu. Ông nói rằng ông rất vui vì giờ đây ông có nhiều thời gian hơn để giảng chân tướng cho khách du lịch người Trung Quốc.

61bfc8dea041e1600b6b41f3920cf4cd.jpg

Học viên Danni N đến từ Việt Nam đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn một năm.

f3f5a81766956e600f61c4faf54bfec7.jpg

Học viên Armstrong Lazenby tại Melbourne đã tu luyện Pháp Luân Công được khoảng 8 tháng. Anh cho biết anh đã hiểu được ý nghĩa cuộc sống nhờ các bài giảng [của Pháp Luân Công], và tu luyện đã khiến cuộc sống của anh trở nên tích cực và hạnh phúc.

Mọi người lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ

7ac11e58660cef68e32e33a59b6fe2f9.jpg

Anh Avinash, một người dân địa phương, tán dương Pháp Luân Công

Nhiều người đã quan sát nhóm luyện công tập thể ở trung tâm thành phố Melbourne và tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ tại quốc gia này. Mọi người cảm thấy kinh hoàng khi biết chính quyền cộng sản Trung Quốc tra tấn và giết hại các học viên vì đức tin của họ. Nhiều người khích lệ các học viên và bày tỏ sự ủng hộ cho những nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức [về cuộc bức hại].

Anh Avinash, cư dân thành phố Melbourne, là một nhân viên bán hàng. Trước đây, anh không biết nhiều về Pháp Luân Công, nhưng sau khi trò chuyện với một học viên anh đã hiểu tường tận hơn về môn tu luyện và cuộc bức hại. Anh nói bất kỳ hình thức bức hại nào như vậy cũng không nên diễn ra.

Anh cảm thấy sốc khi biết nhiều học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. “Điều này quá tà ác,” anh nói. “Đây là một tội ác quá lớn. Chỉ vì đức tin mà những người đó bị giết hại để lấy nội tạng, thật khó mà hình dung được một điều như thế lại xảy ra trong thế kỉ 21 này.”

“Tôi thực sự muốn gửi một thông điệp đến chính quyền Trung Quốc,” anh Avinash nói. “Xin đừng ngăn cản những người thiền định. Tôi thỉnh thoảng cũng thiền định. Các vị không thể giết tôi chỉ vì điều đó.”

a9e1bd3a5a8f0fb5de5698c8bde08a5b.jpg

Ông Rene đến từ Perth (Úc)

Ông Rene, đến từ Perth (Úc), từng làm quản lý kế hoạch dự án tại công ty Nestlé trước khi nghỉ hưu. “Hôm nay, tôi thật may mắn khi được xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Công và tôi rất vui được biết đến các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn của [Pháp Luân Công],” ông nói.

Ông Rene nhận xét các học viên rất can đảm và khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

2310391d028862b4135c268dc337c106.jpg

Ông Robert, một nhân viên hội đồng thành phố Melbourne

Ông Robert công tác tại hội đồng thành phố tại Melbourne. “Mỗi sáng tôi đều đi làm qua đây nên tôi biết về Pháp Luân Công. Nhóm luyện công của Pháp Luân Công rất tốt và an hòa,” ông chia sẻ. “Mọi người nên được tự do tu luyện, bất kể là họ ở đâu, ngay cả ở Úc, Hồng Kông hay Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/12/394499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/16/180345.html

Đăng ngày 17-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share