Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 07-10-2019] Vào hai ngày 5 và 6 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công (hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã tổ chức các hoạt động mừng xuân tại Vườn Thực vật Auckland.

Vườn thực vật Auckland có diện tích 64 hecta với hơn 10.000 loài thực vật đến từ khắp nơi trên thế giới. Các học viên Pháp Luân Công đã tỉ mỉ trang trí ‘các yếu tố Trung Hoa’ khắp toàn bộ khu vườn thực vật này. Những chú chim ác là bằng giấy, biểu tượng của mùa xuân, được treo tại đại sảnh của khu vườn; hai bên đầu đại sảnh được trang trí với những chiếc nơ kiểu Trung Quốc thể hiện truyền thống Trung Hoa cùng những lời chúc tốt đẹp; những chiếc đèn lồng với dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” được treo tại quầy thông tin trong sân; những cô gái xinh đẹp trong trang phục truyền thống Trung Hoa phát tặng hoa sen giấy được làm thủ công kèm một tấm thiệp nhỏ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

6ab80b4e3481b6c4a6e037657997678e.jpg

9a51a9d93602547f52b17c63f9a7f46f.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp và công chúng tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công thu hút sự chú ý

Màn trình diễn năm bài công pháp của các học viên Pháp Luân Công tại sự kiện [đã thu hút] nhiều du khách tới tìm hiểu thêm thông tin về môn tu luyện. Một số người đã quyết định học các bài công pháp ngay tại chỗ. Một nhóm 18 người đã để lại thông tin liên hệ để họ có thể tham gia khóa học chín ngày diễn ra trong thời gian tới.

Diệp, một cô gái người Việt Nam sang Đức định cư cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ, đã tới New Zealand trong kỳ nghỉ của mình. Cô đã từng học luyện các bài công pháp qua trang web của Pháp Luân Đại Pháp và đọc các kinh sách trực tuyến. Cô xác định cô [thực sự ] muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

50f972793155ee2e6b3f0543244de074.jpg

Cô Diệp (bên phải) quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Cô kể với một học viên rằng cô đã bật khóc trong khi đọc các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên chia sẻ với cô, rằng hồi mới tu luyện, bà cũng từng có trải nghiệm tương tự như thế và bà hiểu ra bản ngã thực sự của mình ở một không gian khác đã cảm ân sâu sắc Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Công), bởi Ngài đã làm rất nhiều điều cho đệ tử. Nghe được điều này, cô Diệp xúc động trào nước mắt. Cô cho biết cô sẽ liên hệ với các học viên ở địa phương khi cô quay về Đức.

Nhiều người, gồm cả người Trung Quốc ở Auckland cũng như các du khách, đã học các bài công pháp trong hai ngày diễn ra sự kiện.

Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn khiến người xem xúc động

Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn cũng được tổ chức tại khu vườn này. Cô Sharon Henderson cho biết cô cảm nhận được lòng bao dung và sự hòa ái trong các tác phẩm nghệ thuật của triển lãm, tựa như toàn thể vũ trụ tề tựu lại với Sáng Thế Chủ ở vị trí trung tâm.

Cô nói: “Những tác phẩm này khiến người xem cảm thấy bình an và tĩnh lặng, và có trường năng lượng hết sức mạnh mẽ. Đây là một triển lãm nghệ thuật rất đẹp và khởi nguồn cảm hứng. Thông điệp mà triển lãm này muốn truyền tải thật tuyệt vời.”

25b89e5d2319f41bf812eb06d9b3f23c.jpg

Cô Sheridan ca ngợi triển lãm nghệ thuật này.

Cô Sheridan, một cư dân địa phương, cho biết những bức họa tại triển lãm khiến cô “cảm nhận được sự từ bi và cảm thấy ngưỡng mộ. Tôi thực sự yêu mến triển lãm này! Rất ý nghĩa!”

Cô chia sẻ rằng những bức họa miêu tả cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở đất nước này khiến cô rất đau lòng, đặc biệt là bức tranh về một cô bé mồ côi sau khi cha mẹ em bị bức hại đến chết: “Đó là một bức tranh đẹp nhưng thực sự rất thương tâm.”

Cô Sheridan đã rất sốc khi cô được biết ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm. Cô nhận xét rằng hành vi đó quá tàn ác, và nhiều người hơn nữa cần biết đến nó và những tội ác này phải chấm dứt.

03278f64be0b04f0c20bd6153d8f80e2.jpg

Cô Sharon Henderson hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa tham quan triển lãm nghệ thuật này

Cô Sharon Henderson cho biết: “Những tác phẩm này khiến người xem cảm thấy yên bình và tĩnh lặng, và trường năng lượng của chúng rất mạnh mẽ. Đây là một triển lãm rất hay. Thông điệp truyền tải cũng đầy ý nghĩa.”

Khi xem bức tranh các học viên đang ngồi thiền, cô chia sẻ: “Tôi có thể nhận ra trường năng lượng tích cực cùng với những thông điệp ý nghĩa, giống như lòng tốt và sự thấu hiểu. Nếu bạn tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, bạn thật sự là một người tốt.”

Cô nói cô mong mọi người ai ai cũng đều hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô cũng hy vọng sẽ có nhiều người hơn tới tham quan triển lãm và thấu hiểu những câu chuyện phía sau các bức họa. Các học viên [Pháp Luân Công] không hề làm tổn thương ai, vậy mà họ lại bị ĐCSTQ tra tấn và giết hại chỉ bởi đức tin của mình. Cô nói các học viên cần tiếp tục cố gắng không mệt mỏi để nói với mọi người về tội ác đang diễn ra tại Trung Quốc và giúp nhiều người hơn nữa chú ý tới vấn đề này.

d957ed90ad8d39832077555f96c11868.jpg

Ông Jim (bên phải) lên án sự bạo lực của ĐCSTQ.

Ông Jim là một giáo viên đã nghỉ hưu. Ông rất đồng cảm với những học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại tại Trung Quốc. Ông nói: “ Hai năm trước, tôi đã xem bộ phim Lưỡi Dao Rỉ Máu. Hoa hậu Canada đóng vai chính trong bộ phim, và từ đó tôi biết đến Pháp Luân Công.”

“Ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị mất tích vì [bị bắt cóc và sát hại trong nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống do ĐCSTQ hậu thuẫn].”

Ông tiếp tục: “Trung Quốc có nền văn hóa truyền thống 5.000 năm, và người Trung Quốc phải được hưởng quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng. ĐCSTQ chỉ muốn kiểm soát người dân. Tôi thật sự rất thất vọng với sự cai trị của Đảng này. Các học viên Pháp Luân Công và những người Duy Ngô Nhĩ đang bị bức hại. Và hiện tại đang có bạo loạn ở Hồng Kông.”

Các tiết mục biểu diễn của đội múa rồng và đội trống lưng đặc biệt thu hút du khách. Các học viên nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt bất cứ khi nào họ biểu diễn tại sự kiện này.

Cô Pinky đến từ Ấn Độ đặc biệt yêu thích tiết mục múa rồng. Khi tiết mục biểu diễn kết thúc, cô đã đề nghị được chụp hình họ. Cô hào hứng chia sẻ: “Sự kiện này thật tuyệt vời!”

1ba655d45a8fb927cbbee01140e11df0.jpg

Cô Pinky chụp hình cùng đội múa rồng.

Cô Pinky chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn vì chúng tôi có dịp được xem những minh họa rất hay và đặc sắc về văn hóa truyền thống Trung Quốc. Trang phục của các thành viên trong đội múa rồng thật đẹp. Tôi rất thích trang phục này!”

“Đi dạo và tận hưởng mùi hương thơm ngát của cỏ cây hoa lá trong một khu vườn thực vật đẹp như thế này, lại còn được xem biểu diễn nghệ thuật thì quả là thú vị. Điều đó cũng giúp tôi hiểu thêm về văn hóa Trung Quốc.”

Trong khu vườn thực vật tại Auckland, các học viên Pháp Luân Công đã có nhiều hoạt động để giới thiệu các lĩnh vực khác nhau trong văn hóa truyền thống Trung Hoa như: thư pháp, nghệ thuật cắt giấy, làm hoa sen thủ công, đoán mệnh, Trung y truyền thống, triển lãm trang phục của các dân tộc thiểu số, biểu diễn đàn tam thập lục v.v..


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/7/394289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/15/180327.html

Đăng ngày 19-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share