Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hà Lan

[MINH HUỆ 02-10-2019] Ngày 9 và ngày 30 tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động trước Hạ viện Hà Lan tại thành phố La Hay, nhằm kêu gọi chính phủ trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động từ năm 1999. Công chúng đã đáp lại bằng sự ủng hộ nhiệt tình.

2019-10-1-holland-falun-gong-appeal_01.jpg

2019-10-1-holland-falun-gong-appeal_02.jpg

2019-10-1-holland-falun-gong-appeal_03.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động trước Hạ viện Hà Lan tại thành phố La Hay để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Hồi tháng 5 năm nay, Bộ Ngoại giao Hà Lan đã ban hành một chính sách mới liên quan đến Trung Quốc, và ngày 30 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Buitenlandse Zaken cùng các quan chức khác đã tổ chức một phiên thảo luận mở về Trung Quốc. Bộ trưởng Buitenlandse Zaken bày tỏ sự cần thiết có một chiến lược đặc biệt đối với Trung Quốc.

Các Hạ Nghị sỹ đưa ra vấn đề hồ sơ nhân quyền ngày càng xấu đi của Trung Quốc, trong đó có cuộc bức hại Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và các tín đồ Cơ Đốc giáo. Tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đã được nhắc đến vài lần trong cuộc họp.

Trong bài phát biểu tại phiên họp thứ 74 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Quốc vương Willem-Alexander nói: “Bất cứ ai phạm tội diệt chủng, tội ác chiến tranh, khủng bố và buôn bán người đều phải chịu trách nhiệm.”

Đài RTL Nieuws, một trong những Đài truyền hình lớn nhất của Hà Lan, đã có một cuộc phỏng vấn với Hạ Nghị sỹ Đảng Dân chủ Cơ đốc (CDA) Martijn van Helvert vào hôm 30 tháng 9 vừa qua. Hạ Nghị sỹ Helvert cho biết Đảng Dân chủ Cơ đốc rất mong chính phủ yêu cầu Trung Quốc làm rõ về những người dân Trung Quốc bị mổ lấy nội tạng không tự nguyện.

2019-10-1-holland-falun-gong-appeal_04.jpg

Bà Tanja ủng hộ các hoạt động của Pháp Luân Công bằng cách thực hiện một chuyến đi đặc biệt tới thành phố La Hay.

Bà Tanja đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt tới thành phố La Hay để ủng hộ Pháp Luân Công. Bà cho hay bà đã đọc bài viết trên Thời báo Đại Kỷ Nguyên về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống và bà phẫn nộ [vì điều đó]. Bà kinh hoàng khi biết cuộc bức hại đã diễn ra trong 20 năm qua.

Bà nói: “Nếu tất cả người dân Hà Lan có thể chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thì mọi vấn đề của chúng tôi sẽ được giải quyết. Không ngôn từ nào có thể mô tả được mức độ nghiêm trọng của nạn thu hoạch nội tạng này. Tôi chưa bao giờ nghe đến bất cứ điều gì tồi tệ hơn thế. Đảng Cộng sản Trung Quốc thật tàn ác. Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Đảng Cộng sản chỉ toàn là đố kỵ.”

Ông và bà Mulder, hai cư dân địa phương, đã từng biết đến cuộc bức hại leo thang của ĐCSTQ đối với công dân Trung Quốc qua một trang báo. Họ đã ký một bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chính phủ trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Annet, một cư dân địa phương khác, ký vào bản kiến nghị và nói: “ĐCSTQ bức hại những người có đức tin. Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị chúng ta cần bảo vệ. Chúng là những giá trị đạo đức cơ bản của nền văn minh chúng ta!”

Nhiều người đi quang qua đã dành thời gian tìm hiểu thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Họ nhận ra cuộc bức hại này nghiêm trọng như thế nào và nhiều người muốn giúp truyền rộng [sự thật về cuộc bức hại] ra thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/2/394095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/12/180286.html

Đăng ngày 13-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share