Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-09-2019] Một cư dân ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ tỉnh Hắc Long Giang đã bị tràn dịch màng phổi (tình trạng lượng dịch trong khoang màng phổi và ngực quá nhiều), do bị ngược đãi ở nhà tù Phùng Truân vì đã không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù ông vẫn đang dần hồi phục sau khi bị chuyển đến nhà tù Thái Lai, nhưng ở đây họ lại không cho phép ông được gặp mặt luật sư của mình.

Pháp Luân Công, còn được biết đến là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cải thiện tâm – thân đã bị chính quyền Trung Cộng bức hại từ năm 1999.

Ngày 11 tháng 9 năm 2019, khi gia đình ông Lý Thuận Giang tới nhà tù Thái Lai thăm ông, ông chậm chạp bước ra với sự giúp đỡ của lính canh nhà tù. Ông gầy mòn, hốc hác, giọng nói nhỏ và yếu ớt.

Lính canh báo với gia đình ông Lý rằng ông đã làm thủ tục để tiến hành dẫn chất lỏng ra khỏi phổi và ngực. Lính canh nói ông bị tình trạng này khi còn bị giam ở nhà tù Phùng Truân, và bệnh của ông trở nên nặng hơn sau khi bị chuyển đến nhà tù Thái Lai vào đầu tháng 8 năm 2019.

Gia đình ông Lý đã thuê luật sư để đệ đơn kiện nhà tù Phùng Truân vì ngược đãi ông, nhưng các lính canh ở nhà tù Thái Lai đã từ chối để luật sư gặp ông Lý nhằm thu thập thêm thông tin.

Ngoài ông Lý, còn hai học viên khác đã bị bắt giữ và kết án cùng ông cũng bị tra tấn ở nhà tù Phùng Truân.

Ông Trương Phúc Hải đã bị lính canh dùng dùi cui điện sốc điện, xịt nước ớt cay và đánh đập cho tới khi bất tỉnh.

Mắt của ông Điền Dũng bị xịt nước ớt cay, ông bị lính canh đá vào bộ phận kín, và cho tới lần gần đây khi gia đình tới thăm ông ở nhà tù Thái Lai, nó vẫn sưng phù. Ông Điền còn bị sỏi thận và đau lưng cấp tính.

Trong cuộc càn quét vào ngày 21 tháng 3 năm 2017 của cảnh sát, ba học viên trên bị bắt cùng nhau. Họ và sáu người khác đã có mặt tại Tòa án quận Thiết Phong vào ngày 26 tháng 12, và sau đó là từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6 năm 2018.

Thẩm phán đã kết án sáu học viên vào ngày 28 tháng 6 năm 2018. Luật sư của họ không nhận được bất kỳ thông báo nào cho tới tận ngày 24 tháng 7.

Ông Lý, ông Điền, bà Vương Ái Hoa, ông Trương Lập Quần, ông Cao Phúc Bình, ông Triệu Nghĩa đã bị kết án ba năm tù. Ông Triệu còn bị phạt 20.000 nhân dân tệ. Ông Trương Phúc Hải bị kết án hai năm 10 tháng tù. Họ đều bị đưa đến nhà tù Phùng Truân vào ngày 29 tháng 11 năm 2018.

Ông Trương Thế Dân bị kết án hai năm tám tháng tù cùng với ba năm án treo. Ông bị phạt 20.000 nhân dân tệ.

Bà Tống Ngọc Lan bị kết án một năm sáu tháng tù cùng với hai năm án treo. Bà bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Ông Lý là một kỹ sư. Trước khi bị kết án, ông đã phải ở tù chín năm từ năm 2001 đến năm 2010 ở nhà tù Thái Lai, cũng chỉ vì đức tin của mình.

Trong lần gần nhất bị bắt, ông phải chịu vô vàn hình thức tra tấn ở trại tạm giam, ví dụ đầu ông bị bịt chặt bằng túi nhựa và ông phải đánh răng bằng nước tiểu. Một cảnh sát đã lấy một con dao nhỏ chọc vào chân ông rồi sau đó đổ rượu và muối vào vết thương.

Bài viết liên quan:

Hắc Long Giang: 16 học viên bị bắt giữ, trong đó 3 người đã bị kết án và 9 người đang bị đưa ra xét xử

Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc long giang: Hơn chục học viên bị bắt vì đức tin của họ, 14 người vẫn bị giam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/16/393362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/25/180051.html

Đăng ngày 11-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share