Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2019] Một cư dân ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên đã bị giám sát và sách nhiễu một thời gian dài trước khi bị kết án bảy năm tù giam vào năm 2009 vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Thang Sỹ Quốc, ngoài 60 tuổi, là nhân viên của Công ty Thép Phàn Chi Hoa. Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Thang bị giáng chức từ một thợ điện cấp cao xuống làm một nhân viên quét dọn vì kiên định đức tin của mình.

Trong 20 năm qua, những người lãnh đạo tại đơn vị công tác của ông thường tổ chức các cuộc họp hòng nỗ lực ép buộc ông giao nộp sách và tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của mình, cũng như viết các tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Nếu ông từ chối hợp tác, họ sẽ không cho phép ông ra khỏi khu vực.

Ủy ban khu phố và cảnh sát địa phương thường xuyên cử người theo dõi các hoạt động hàng ngày của ông ở bên ngoài và sách nhiễu ông tại nhà, khiến gia đình ông không thể có cuộc sống bình thường.

Có lần, cảnh sát đã lục soát nhà và lấy đi sách Pháp Luân Công của ông. Ông đã phải chạy đuổi theo cảnh sát vài trăm mét để lấy lại cuốn sách của mình.

Tháng 10 năm 2007, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 17, nơi làm việc của ông Thang đã giam giữ ông tại văn phòng và không cho phép ông về nhà. Họ đã cử người giám sát ông cả ngày lẫn đêm, ngay cả khi ông đi vệ sinh.

Thậm chí sau khi đại hội kết thúc và ông Thang được phép về nhà, ông vẫn bị giám sát chặt chẽ.

Ngày 25 tháng 2 năm 2009, ông Thang bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Phàn Chi Hoa bắt giữ. Họ lục soát nhà và tịch thu sách Pháp Luân Công của ông.

Ngày 22 tháng 10 năm 2009, ông Thang bị Tòa án khu Đông triệu tập và bị kết án bảy năm tù giam. Ngày 2 tháng 12 năm 2009, Tòa án Trung cấp Phàn Chi Hoa từ chối đơn kháng án của ông.

Trong khi đang thụ án tại Nhà tù Mã Gia Bình, ông Thang bị ngược đã cả về thể chất lẫn tinh thần. Sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng. Nhà tù hai lần có ý định cho ông được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế, nhưng cảnh sát và ủy ban khu phố địa phương vẫn kiên quyết cầm tù ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/15/393292.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/20/179978.html

Đăng ngày 11-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share