Bài viết của các học viên tại Bulgaria

[MINH HUỆ 04-10-2019] Hai kỳ cuối tuần trong tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria đã tổ chức các sự kiện tại thành phố Plovdiv của Bulgaria, còn được gọi là Thủ đô Văn hóa Châu Âu năm 2019. Hàng trăm người dân và khách du lịch đã có dịp tìm hiểu về Chân-Thiện-Nhẫn, và cuộc bức hại do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành vẫn đang tiếp diễn tại quốc gia này.

Ngày 14 tháng 9 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội thường niên mang tên “Đêm Bảo tàng và Phòng Trưng bày Nghệ thuật”. Sự kiện này bắt đầu từ năm 2005, đến nay, mỗi năm thu hút tới 60.000 khách tham dự. Lễ hội năm nay giới thiệu 110 dự án nghệ thuật, bao gồm nghệ thuật thị giác hiện đại và truyền thống, sân khấu, điện ảnh, âm nhạc và khiêu vũ. Các bảo tàng, trung tâm cộng đồng, thư viện, phòng trưng bày và đền đài trên khắp thành phố Plovdiv đã mở cửa chào đón sự đa dạng của các sáng tác nghệ thuật.

96e4bf968ca81a640195a9b7969285a5.jpg

1917c48a2d6f4f5541af9e8e145aedd9.jpg

a98f9837f8e6c1f0aa524e0e528ee86f.jpg

Các lễ hội không làm công chúng bỏ quên sự quan tâm đến những vi phạm nhân quyền đối với người dân vô tội ở Trung Quốc. Đông đảo người qua đường đã xếp hàng tại các quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại và ủng hộ các nỗ lực thông tin cho người dân bên ngoài Trung Quốc. Một số người đã biết khá rõ Pháp Luân Đại Pháp hoặc đã từng trông thấy các học viên tại điểm luyện công cạnh Bến Chèo thuyền của Plovdiv. Những người khác đọc các biểu ngữ về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Nhiều người đã xúc động đến rơi lệ và ký tên vào bản kiến nghị. Có khoảng chục học viên tất bật giảng chân tướng cho khách tham dự lễ hội.

Sau khi nghe nói đến cuộc bức hại, một người đàn ông cho hay, ông nhận ra hiện tượng thiếu mất các giá trị đạo đức là có liên quan đến thực trạng ở Trung Quốc. Ông nhận thức rằng cuộc diệt chủng này đã đánh dấu hồi kết của một kỷ nguyên. Ông nói: “Chúng ta sẽ tự cứu chính mình bằng suy nghĩ và hành động chính diện, bằng hành động vô tư vô ngã.”

Ngày 21 và 22 tháng 9, là Ngày Quốc khánh ở Bulgaria, các học viên đã được mời tham gia lễ hội ẩm thực “Mood for Food” (Tâm hồn Ăn uống). Mục đích của sự kiện này là để bảo tồn văn hóa dân tộc của cộng đồng địa phương, đặc trưng bởi các truyền thống ẩm thực. Các học viên đã trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi ký tên thỉnh nguyện và dựng quầy hướng dẫn gấp hoa sen giấy.

Trong hoạt động kêu gọi thỉnh nguyện ngày 21 tháng 9, một thanh niên, từng du lịch tới Châu Á, đã chia sẻ điều anh quan sát được: “Mạng người không có giá trị gì ở Trung Quốc cả.”

Đối với nhiều người lần đầu biết đến nạn diệt chủng này đã chấn động trước thực tế này và bày tỏ sự ủng hộ bằng cách ký tên vào bản kiến nghị. Những người khác nhận ra rằng đằng sau bộ mặt bóng bẩy của nền kinh tế phát triển nhanh nhất ấy là những vi phạm nhân quyền, nơi con người bị tống vào tù chỉ vì đức tin của họ. Một người đàn ông đến từ Cộng hòa Séc đã ký bản kiến nghị và còn đưa bạn bè tới cùng ký.

fb8eab01078aadfa3e3eb53c8de1713a.jpg

e19010895edc64032ae4598e0cb3db38.jpg

2fbac5b38ca89f421bfb48416b10fcb6.jpg

Các quầy hướng dẫn gấp hoa sen giấy thu hút được sự yêu mến của trẻ em và các bậc phụ huynh.

Một cô gái đến từ Hồng Kông ấn tượng trước các bài công pháp và các phiên hướng dẫn gấp hoa sen giấy. Cô biết môn tu luyện này đang bị bức hại ở Trung Quốc và đã hỏi thêm thông tin về môn tu luyện này.

4d368e3e08e103298b9552b4fd9cd00c.jpg

Một người qua đường đã khen ngợi các học viên về cách tổ chức các phiên hướng dẫn gấp hoa sen giấy và nhận xét rằng nỗ lực của họ mang ý nghĩa thiêng liêng. Sau đó, ông đã hỏi mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho biết ông kiếm sống bằng nghề nhạc sỹ đường phố. Vừa cầm Chuyển Pháp Luân trong tay, mắt ông đã ngấn lệ.

Một học viên nhận xét sau lễ hội: “Các phiên hướng dẫn gấp hoa sen giấy rất đẹp và mọi việc đều rất suôn sẻ, vừa tiếp thêm sinh lực cho khách tham dự, vừa khiến họ an tĩnh – kể cả tôi.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/4/180177.html

Đăng ngày 07-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share