Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Stockholm, Thụy Điển

[MINH HUỆ 29-09-2019] Vào 9 giờ 30 sáng ngày 28 tháng 9 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm để lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thuê những tên côn đồ tấn công các học viên ở Hồng Kông, đồng thời kêu gọi thế giới chú ý tới và xử phạt ĐCSTQ.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, Đại sứ quán Trung Quốc đã phát các bài hát âm lượng lớn để can nhiễu nỗ lực nói chuyện với mọi người của họ.

1e7f2a4f099a14a359854c4cebb73322.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đã tụ họp dưới mưa, trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm vào sáng ngày 28 tháng 9 năm 2019. Họ lên án ĐCSTQ vì đã tấn công các học viên ở Hồng Kông và kêu gọi sự chú ý của thế giới.

33ebce9c50752c0a988dede047c3a3e4.jpg

2d8bdc60e3cf01256b4e241ae3a7de82.jpg

Các học viên đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc và phơi bày tội ác mổ lấy nội tạng của các học viên còn sống để kiếm lời của ĐCSTQ.

Học viên Liêu Thu Lan và bạn cô đã đến đồn cảnh sát vào chiều ngày 24 tháng 9 năm 2019, để xin giấy phép diễu hành. Khi cô vừa rời đồn cảnh sát, hai người đeo mặt nạ đã dùng dùi cui, loại thường được cảnh sát sử dụng, để hành hung cô trên con phố gần đó. Họ đánh tới tấp vào đầu cô khiến cô bị thương và chảy máu. Các học viên Thụy Điển đã thông báo cho công chúng về cuộc tấn công cô Liêu này.

Mọi người ủng hộ cuộc kháng nghị

Ngay sau khi các học viên bắt đầu cuộc kháng nghị ôn hòa, từ tòa nhà Đại sứ quán Trung Quốc đã phát ra những âm thanh ầm ĩ chói tai. Để nỗ lực ngăn chặn các học viên nói chuyện với mọi người, một số loa phóng thanh bên trong đại sứ quán còn phát ra những bài hát âm lượng lớn. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc này. Các học viên đã không động tâm. Bất chấp trời mưa và tiếng ồn, họ vẫn tiếp tục thiền định, luyện các bài công pháp và trò chuyện với người qua đường và cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Hai phụ nữ người Thụy Điển đã rất kinh ngạc trước những gì đang xảy ra. Sau khi được nghe giải thích về tình trạng này, họ cho rằng sự cản trở của Đại sứ quán Trung Quốc là rất vô lý. Một phụ nữ nói: “Trước đây, tôi đã từng nghe thấy những âm thanh ầm ĩ ở đây, nhưng tôi không hiểu được là đang có chuyện gì. ĐCSTQ thật đê hèn. Dường như người phương Tây chúng tôi chưa biết rõ về họ. Chúng tôi hoàn toàn coi thường ĐCSTQ bởi mức độ xấu xa của nó!”

Một cặp vợ chồng đến từ Phần Lan nói với các học viên: “Chúng tôi ủng hộ các bạn!” Họ cho biết họ đã từng thấy các cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên tại Phần Lan nhiều lần. Họ cũng đang theo dõi tình hình ở Hồng Kông, nơi người ở mọi thành phần xã hội đang phản đối ĐCSTQ. Cặp vợ chồng này lên án việc ĐCSTQ đã tấn công các học viên Pháp Luân Công và người dân ở Hồng Kông. Họ khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực của mình.

Một đàn ông người Thụy Điển đã lặng lẽ lắng nghe trong khi một học viên nói với ông về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Ông nói: “ĐCSTQ hành động thật hèn hạ ngay cả khi ở một quốc gia dân chủ tự do như Thụy Điển đây. Các bạn có thể hình dung được ĐCSTQ xấu xa như thế nào rồi. Nó dám làm mọi thứ.”

Thấy hiếu kỳ, một người đàn ông khác đang đi xe đạp bèn ghé lại. Anh đã phẫn nộ khi biết đến sự tàn ác của ĐCSTQ. Nhiều người đã lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ và những nỗ lực xâm nhập ra hải ngoại của Đảng này. Một số xe cộ chầm chậm đi ngang qua để đọc các biểu ngữ và một số người đã bày tỏ những cử chỉ để khích lệ các học viên.

Không bao giờ bỏ cuộc

Ông Jason là bác sỹ và nhà nghiên cứu cao cấp. Cả năm người trong gia đình ông đều tu luyện Pháp Luân Công. Họ thường có các chuyến đi trong 3 giờ cho cả chặng đi và chặng về để tới các điểm du lịch và giới thiệu Pháp Luân Công cho du khách người Trung Quốc. Họ chia sẻ với những người Trung Quốc về những điều họ đã được thụ ích nhờ môn tu luyện này và giảng chân tướng về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Ông Jason nói: “ĐCSTQ sợ nhất là sự thật. Nó đã thuê những tên côn đồ hành hung một học viên ở Hồng Kông. Điều này cho thấy rõ sự sợ hãi và điên cuồng của nó trong cơn giãy chết. Nó đã không còn lối thoát, nhưng vẫn đang thực hiện nỗ lực cuối cùng để có thể tồn tại.

Ông Werner làm quản lý hậu cần tại một trường nghệ thuật tiên tiến ở Stockholm. Ông, mẹ ông, anh trai, chị gái, vợ, con gái và con rể đều tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình ông sống hòa thuận và hạnh phúc nhờ hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói: “ĐCSTQ sử dụng bạo lực để tiêu diệt mọi tiếng nói bất đồng. Cuộc tấn công phi lý của nó nhằm vào các học viên cho thấy nỗi sợ hãi của nó đã trở nên lớn hơn bao giờ hết, và điều này chắc chắn sẽ đẩy nhanh sự kết thúc của nó. Đại sứ quán Trung Quốc đang dùng loa âm lượng lớn để can nhiễu trong khi chúng tôi nói chuyện với mọi người. Hành vi này giúp người dân Thụy Điển thấy được bản chất xấu xa của nó. Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền rộng sự thật một cách ôn hòa và cho tất cả mọi người biết chân tướng của cuộc bức hại. Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc!”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/29/393970.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/1/180133.html

Đăng ngày 03-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share