Bài viết của một học viên ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 24-05-2019] Tôi đã gần 70 tuổi, nhưng từ khi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý đã ban cho tôi trí huệ. Tôi đã thành thục cách làm băng rôn và túi đựng tài liệu mà chúng tôi sử dụng để truyền tải thông tin về Đại Pháp. Trong nhiều năm, các học viên ở địa phương đã giúp nhiều người dân Trung Quốc hiểu rõ chân tướng về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Đại Pháp và có lựa chọn đúng đắn. Thông thường, vào buổi sáng, nếu đọc được các bài mới đăng về Đại Pháp trên trang web Minh Huệ, chúng tôi sẽ in và phân phát các thông tin ấy vào tối hôm đó. Bằng cách này, mọi người có thể tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng.

Vào ngày 2 tháng 5, tôi mang băng rôn mới đến một công viên rất lớn mà trong năm vừa rồi tôi chưa có cơ hội đặt chân đến. Vì thời gian đó là dịp nghỉ lễ và thời tiết dễ chịu, nên có rất nhiều người đi dạo và nghỉ ngơi ở đó. Mặc dù đưa thông tin một cách công khai về Pháp Luân Đại Pháp là việc làm nguy hiểm, nhưng tôi đã tìm thấy hơn 20 điểm để treo các tấm băng rôn ở trên cây. Ở mỗi lối đi bộ trong công viên, tôi treo một tấm biểu ngữ lên cây. Mọi người sẽ nhìn thấy chúng khi họ đi qua.

Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và trang web Minh Huệ đã công bố những hình ảnh học viên trên toàn thế giới tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày này. Có cả những bài thơ và câu chuyện ngắn để kỷ niệm dịp này. Tôi gác lại mọi việc thường nhật và tập trung vào việc sản xuất băng rôn. Tôi làm băng rôn với 3 kích cỡ khác nhau có in hình ảnh và bài thơ do các học viên sáng tác. Tôi rất vui khi đọc được các thông tin từ các học viên trên toàn thế giới!

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã treo băng rôn ở hơn 60 điểm tại cộng đồng nơi tôi sinh sống vào các buổi tối ngày 11 và 12 tháng 5. Tôi gặp nhân viên bảo vệ hai lần và đợi đến khi họ đi qua rồi nhanh chóng treo băng rôn lên cây trước các chốt bảo vệ. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà an toàn.

Vượt qua nỗi sợ hãi và được Sư tôn bảo hộ

Dưới sự bảo hộ của Sư tôn, tôi đã vượt qua được nỗi sợ hãi. Để giúp mọi người trong cộng đồng dân cư nơi tôi sinh sống biết rằng Đại Pháp đang được phổ truyền trên toàn thế giới, mặc dù có rất nhiều camera giám sát, nhưng tôi đã treo được các tấm băng rôn lên cây. Tôi cảm thấy rằng Sư phụ luôn bảo hộ tôi từng giây từng phút.

Một vài lần, tôi tình cờ gặp người quen trong khi treo băng rôn. Một lần, một nhân viên bảo vệ mà tôi biết, và cũng là người tôi giúp thoái đảng, đã nhìn thấy tôi treo tấm băng rôn lên cây. Anh ấy bước đi mà không làm gì cả. Tôi tiếp tục treo băng rôn cho đến khu dân cư lân cận. Tôi cảm thấy thật may mắn cho những ai có thể biết được các thông tin về Đại Pháp in trên các tấm băng rôn đó.

Lan tỏa chân tướng đến các gia đình người thân

Tôi cũng làm tài liệu giảng chân tướng về Đại Pháp để đưa cho gia đình con rể tôi để họ có thể biết rằng Đại Pháp được công nhận và chào đón ở khắp nơi trên thế giới. Tôi có mối quan hệ tốt với bà thông gia. Bà ấy và gia đình đã đọc những cuốn sách nhỏ mà tôi đưa, và họ biết tôi đang làm gì và tầm quan trọng của việc làm ấy.

Đề cao trong tu luyện

Thực sự, vào dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi đã kiệt sức sau khi sản xuất và phân phát tài liệu Đại Pháp. Có lúc tôi phải bỏ bữa và chịu đói. Có những lúc bữa ăn của tôi không có gì khác ngoài bánh quy và nước. Thậm chí, tôi còn có không có thời gian nấu nướng hay giặt giũ ở nhà.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi luôn tự nói với Sư phụ về việc mình sẽ làm, con đường của tôi đi sẽ và xin Sư phụ gia trì để hoàn thành nhiệm vụ và xin Ngài bảo hộ cho tôi để tôi được về nhà an toàn. Tôi đọc Hồng Ngâm trước khi ra khỏi nhà, bảo trì chính niệm và đặt niềm tin tuyệt đối vào Sư phụ. Và lần nào tôi cũng về nhà an toàn.

Con trai tôi cũng giúp tôi về khâu kỹ thuật, cháu mua những vật dụng tôi cần và nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề tôi gặp phải.

Vào dịp ngày 13 tháng 5, tôi đã nỗ lực hết sức để lan tỏa thông tin nhiều nhất có thể tới mọi người. Thời gian đó, tôi không thể ngồi luyện bài công pháp thứ năm, nhưng đến ngày 19 tháng 5, tôi đã quay trở lại lịch sinh hoạt với việc luyện đủ 5 bài công pháp. Mặc dù việc thay đổi thói quen hàng ngày đã khiến tôi khá mệt mỏi nhưng tôi lại rất vui khi có thể giúp nhiều người hơn nữa trên thế giới biết về sự kỳ diệu của Đại Pháp và làm thức tỉnh lương tri của họ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/24/五一三期间把法轮大法好传遍社区-387726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/21/178989.html

Đăng ngày 06-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share