[MINH HUỆ 10-08-2019] Học viên Pháp Luân Đại Pháp nên chú ý chính lại những gì bất chính.

Sư phụ giảng:

“Chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp lương thiện, làm run sợ hết thảy tà ác, ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể.” (Cũng một đôi lời, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

“…còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc 2000)

Trong khi tôi bị giam trong tù, có một tù nhân hình sự đã hiểu chân tướng về Đại Pháp sau khi quan sát hành vi của các học viên trong một thời gian dài. Cô ấy bắt đầu giúp truyền lại những bài giảng mới nhất của Sư phụ và gửi thư ra bên ngoài. Các học viên đối xử tử tế và một số mua thức ăn cho cô ấy. Dần dần, cô bắt đầu yêu cầu các học viên cho cô những thứ miễn phí và thậm chí mượn tiền của họ mà không trả lại.

Khi nghe được chuyện này, tôi nhìn cô ấy và nói một cách nghiêm khắc rằng: “Tôi cho cô hai ngày để liệt kê ra tất cả số tiền mà cô nợ các học viên và bảo chồng cô trả lại chúng vào tháng sau. Nếu không, tôi sẽ tố cáo cô với cảnh sát.”

Cô ấy ngay lập tức mất bình tĩnh, tin rằng tôi không có quyền đối xử với cô ấy theo cách đó sau khi cô ấy đã làm rất nhiều điều cho các học viên. Tôi đã trả lời: “Cô không còn cần phải làm điều đó trong tương lai.”

Các học viên khác không hiểu được tại sao tôi nói với cô ấy về chuyện đó và phàn nàn về tôi. Tôi không để ý đến những lời chỉ trích của họ và tiếp tục kiên trì với yêu cầu của mình.

Hai ngày sau, người tù nhân đó tìm tôi và nói: “Chị, em thấy rằng chị đối xử với em tốt nhất. Em sẽ trả lại tiền cho mọi người vào tháng tới.”

Tôi ân cần nói với cô ấy: “Ban đầu, những việc tốt em đã làm giúp đỡ các học viên đã giúp em tích đức, tuy nhiên, những hành vi xấu của em đã xóa sạch tất cả.”

Từ đó trở đi, cô ở bên cạnh tôi và luôn nghe theo những gì tôi bảo.

Các học viên nên có trách nhiệm và chính lại bất cứ điều gì bất chính, thay vì chỉ làm theo người khác. Chúng ta nên khuyến khích sự chính nghĩa và khơi dậy lòng tốt ở trong mỗi con người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/10/391272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/30/179107.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share