[MINH HUỆ 24-5-2001] Lời dẫn của biên tập viên: Sơn Sơn năm nay lên chín tuổi. Em bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào bốn tuổi cùng với cha mẹ. Lúc đầu, mẹ nó xem băng thâu hình và nghe băng thâu âm các bài giảng của Sư phụ tại nhà, trong khi Sơn Sơn chơi đồ chơi gần đó. Em xem như không có chú ý lắng nghe gì cả, nhưng em bắt đầu nói vài lời làm cha mẹ thật ngạc nhiên khi em lên năm tuổi. Từ đó, Sơn Sơn bắt đầu tu luyện chuyên cần. Dù nó không biết một chử Trung hoa nào, và cả không thể viết tên Trung hoa của mình, em lại có thể đọc Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác. Nhưng nó không thể nhìn ra những mặt chữ đó nơi khác. Trong năm vừa qua, Sơn Sơn bắt đầu kể cho mẹ nghe về những gì em đã thấy. Nội dung quan trọng, và những phần chính được diễn tả như sau.

Duy trì chính niệm đầy uy lực

Khi con đang đọc bài Sư Phụ giảng tại Pháp Hội Canada, con nhìn thấy kinh văn chiếu sáng nhiều màu khác nhau: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

Thời gian gần đây, các ma quái khác nhau đã trở nên điên cuồng. Chúng đều biết rằng sẽ sớm bị giết và đang chạy thoát thân. Trước đây, chúng thường tụ họp tại tổng hành dinh của chúng ở Trung Quốc để họp bàn về việc nên dùng hành động huỷ diệt nào hơn nữa. Có rất nhiều đứa trong số bọn chúng đã bị nổ tung. Một số là quái vật, điên cuồng tìm đường tự sát; một số va vào quả cầu lửa màu đỏ và tự sát.

Vào ngày 22, con lại trông thấy con cóc ma ba chân. Mí mắt của nó sụp xuống. Cơ bản nó đã chết, không một tí sinh khí nào, không giống một vài ngày trước đây mắt nó còn có thể liếc gườm và có thể mấp máy. Nó hoàn toàn không thể di chuyển, mà chỉ ngồi ỳ ra đấy. Con không nghĩ đến việc dùng vũ khí mà chỉ trực tiếp phóng Pháp Luân ra. Khi Pháp Luân chạm con cóc như chết rồi ấy, như là lần trước, hình ảnh trong Thiên Mục con lại thay đổi.

Con cóc này đã hứng chịu rất nhiều trong mấy ngày trước — nó bị đánh bom và thiêu đốt. Tuy vậy con chưa thấy yên lòng khi chưa thấy nó bị tiêu diệt hoàn toàn. Những ma quỷ này, cho dù chúng chỉ còn mỗi một hơi thở, sẽ hấp thụ những tinh lực và năng lực ma quỷ từ những ma quỷ khác nếu môi trường thích hợp. Thế là chúng có thể hồi phục và sống sót. Đôi khi chính niệm của con không đủ mạnh để đối phó với các ma quỷ lớn. Cho dù con có thể cắt đầu chúng ra và đập tan thân hình chúng, chúng sẽ tạo ra một cái đầu nữa và một cơ thân hình nữa một cách nhanh chóng. Có một số phi thuyền không gian của ngoại tinh nhân chở một số sinh vật lạ. Nếu những thứ này không bị phá nổ hoàn toàn, mà chỉ mỗi cửa sổ, kính, hay hệ thống năng lượng, vân vân bị phá hủy, chúng sẽ nhanh chóng hồi phục bằng cơ cấu tự hồi phục. Chính niệm nhất định phải rất mạnh!

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2001/5/24/11406.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2001/5/26/10395p.html.

Dịch tháng 6-2001; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share