Theo lời thuật kinh nghiệm tu luyện của một em bé chín tuổi kể cho mẹ

[MINH HUỆ 16-4-2001] Lời dẫn của biên tập viên: Sơn Sơn năm nay lên chín tuổi. Em bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào bốn tuổi cùng với cha mẹ. Lúc đầu, mẹ nó xem băng thâu hình và nghe băng thâu âm các bài giảng của Sư phụ tại nhà, trong khi Sơn Sơn chơi đồ chơi gần đó. Em xem như không có chú ý lắng nghe gì cả, nhưng em bắt đầu nói vài lời làm cha mẹ thật ngạc nhiên khi em lên năm tuổi. Từ đó, Sơn Sơn bắt đầu tu luyện chuyên cần. Dù nó không biết một chử Trung hoa nào, và cả không thể viết tên Trung hoa của mình, em lại có thể đọc Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác. Nhưng nó không thể nhìn ra những mặt chữ đó nơi khác. Trong năm vừa qua, Sơn Sơn bắt đầu kể cho mẹ nghe về những gì em đã thấy. Nội dung quan trọng, và những phần chính được diễn tả như sau.

Pháp Luân làm sạch các tầng không gian khác nhau

Hiện nay, nơi các không gian khác, trừ quả đất, thật trong sạch vô song và đẹp đẽ phi thường. Các cõi trời nơi các không gian khác tất cả đang bắt đầu ‘sống’, ca múa mừng vui và thường có hội hè lớn. Chỉ có quả đất là gớm ghiếc dơ bẩn và đầy những quỉ, thú tà, quái và ma. Có quá nhiều thứ.

Có lúc người ta cảm thấy lạnh một cách kỳ quái dưới nắng ấm, đó là có khi do các ma quỉ quanh thân họ tạo nên. Các quỉ đó là âm và tất cả quần tụ nơi trên quả đất. Chúng cố chiếm lấy thân người bằng mọi cách. Ngay khi một người nghĩ hoặc làm những điều thật xấu, chúng sẽ bay đến và chiếm lấy cơ thể của họ trong một tích-tắc. Vô lượng ngoại tinh nhân (người hành tinh khác) và các loại thú mà không thể chiếm cứ thân người đang tìm các cơ hội mỗi giây phút để kiềm chế con người.

Có một tấm chắn to tròn và vòng vòng chiếu ánh sáng xuống quả đất, và chúng sinh bên trong tấm chắn không thể đi ra khỏi. Vũ trụ đầy những Pháp Luân đang làm sạch các quỉ. Cũng có một quả cầu cháy đỏ trên đó viết Chân Thiện Nhẫn. Quả cầu đang làm sạch toàn vũ trụ từ những không gian cao cho đến quả đất, và nó lo giải quyết và tiêu trừ tất cả các quỉ tà ác. Cũng có nhiều Phật Đạo Trời và thần, cả mặt trời, thần lữa, thần điện, và thần biển; tất cả đều bước ra để đánh với các quỉ. Nơi các không gian cấp thấp, các nguyên thần của cây, hoa, và nhà cữa tất cả đều theo dõi các sự việc đó xãy ra.

Quả cầu cháy đỏ đang tiến về quả đất với một tốc độ kinh khủng. Tôi cảm thấy khi nó đến quả đất thì tấm chắn vòng vòng sẽ biến mất. Khi điều này xãy ra, một sự kiện rất to lớn sẽ xãy ra.

Từ hơn một năm qua, khắp nơi mà cầu lữa đỏ và các Pháp Luân đến là đều có một trận đấu dữ dội trên trời. Còn hùng vĩ hơn cả triệu lần tất cả các phim ảnh, hoặc chuyện Tây Du Ký về mặt kích động và dữ dội. Một năm trước, tà ác còn mạnh mẽ ghê gớm. Có vô số kể quỉ dữ: bộ xương, chó to đen và trắng, con rắn khổng lồ, và quái vật mặt sắt, và các thứ khác tụ hội cùng nhau. Có một tên đầu đàn ra lệnh trong mỗi nhóm quỉ. Sắp bày nhiều loại mặt trận, tất cả các nhóm quỉ hợp cùng nhau để chiến đấu với các Pháp Luân và các Thần. Quang cảnh giống hệt như một bãi chiến trường thời cổ trong một câu chuyện. Các quỉ tà ác sử dụng nhiều loại lực lượng để phóng tới các Pháp Luân. Có con phung ra một chất bột nhồi đen dầy tới các Pháp Luân và các con rắn hổ mang to tướng cắn và xiết chặt các Pháp Luân. Một loại quỉ quái xem giống như những con sâu có tóc nuốt trửng các Pháp Luân; nhưng các Pháp Luân quây tròn trong mình chúng với một tốc độ rất cao cho đến khi cho đến khi các con sâu hoàn toàn tan rã. Một số quỉ tấn công các Pháp Luân với bụng của chúng. Pháp Luân liền làm tan rả thân thể các con quỉ bắt đầu từ bụng. Trong khi nhiều con rắn hổ mang to cắn chặt các Pháp Luân, các cái đuôi của chúng liền bị tan rả; nhưng cái đầu của chúng tiếp tục cắn Pháp Luân cho đến khi chúng hoàn toàn bị tan rả. Có một cặp ma đen mà chỉ có một cái đầu tròn không tay không chân. Chúng phun ra một chất nước vô cùng dơ bẩn về phía Pháp Luân, làm cho Pháp Luân khá bị dơ. Pháp Luân liền tự động tự rữa sạch, và phát ra một lằn khí đỏ không ngừng đóng chặt chúng tại chỗ. Các con ma la gào và xin Pháp Luân tha mạng. Nhưng Pháp Luân phát ra càng nhiều chất khói đỏ bao trùm chúng. Các quỉ biến mất sau khi chất khói đỏ tan biến. Các con quỉ độc không sợ chết hoặc bị tiêu trừ. Chúng chỉ là rất ghét các Pháp Luân. Con mắt đỏ của chúng chiếu ra sự thù hận. Không có con quỉ nào có thể đánh thắng các Pháp Luân. Cuối cùng các Pháp Luân tiêu hủy một số lượng lớn các con quỉ mà đã xuống dưới từ những cấp cao hơn. Có con quỉ biến mình thành Pháp Luân giả nhưng liền bị tiêu trừ ngay. Một số bắt đầu trở thành Pháp Luân giả và làm như giúp các Pháp Luân bắt các quỉ khác. Khi Pháp Luân không để ý, các Pháp Luân giả liền bí mật thả ra các con quỉ nhỏ mà chúng đã bắt. Nhưng, các con quỉ này liền bị tiêu trừ ngay.

Khi một số quỉ không còn có thể đánh nhau nữa, chúng liền phóng về phía quả đất. Một số đông trong chúng đi về Trung Quốc, nhất là Bắc Kinh. Chúng chiếm cơ thể của con người bằng đủ mọi cách. Một khi các Pháp Luân tìm thấy chúng, chúng liền bị tiêu trừ ngay. Tên đầu sỏ Đảng cộng sản và nhóm người đi theo y bị nhiều con vật chiếm hữu cơ thể họ. Hơn nữa, cũng có nhiều người mặc đồng phục cảnh sát có cơ thể bị nhiều con thú chiếm hữu. Pháp Luân mặc kệ các con vật chiếm hữu những người xấu.

Một số quỉ không thể chiếm hữu cơ thể người tại Trung Quốc, vậy chúng liền đi đến các quốc gia khác, tìm những người xấu để chiếm hữu họ và sau đó làm điều xấu. Một khi các sinh vật đến quả đất, chúng không còn có thể thoát ra.

Một Pháp Luân thường chiến đấu một mình không mời những Trời Phật khác giúp sức. Nhưng nhiều Phật, thần nhân và các giác giả, những lực lượng chân chính của vũ trụ tự ý đến. Thần Điện, Thần Lữa, tất cả đều xuất hiện để giúp Pháp Luân làm sạch các quỉ tà ác với huyền năng của họ giống như điện, lữa và con lốc.

Khi Thần Biển muốn đi ra để chiến đấu, nhiều đứa con gái của ông nhất quyết cản ngăn. Vì các quỉ tà ác vô cùng mạnh mẽ, Thần Biển có thể bị thương trong khi chiến đấu. Nhưng hành vi của ông rất cương quyết. Tôi nhìn thấy khi Thần Biển muốn đi ra tranh đấu, các con gái của ông làm hết sức để kéo ông lại và không để ông ra khỏi nước. Nhìn thấy trận đấu quyết liệt bên ngoài, Thần Biển liền dùng sức mạnh của ông và phóng ra khỏi biển. Cưỡi trên chiếc xe rồng vàng có hình dáng làn sóng của ông, ông tiến nhập vào trận đấu với các con quỉ. Có một con quỉ gà vô cùng mạnh mẽ có thể phóng ra điện. Khi Thần Biển đánh nhau với nó, điện giựt ông. Thần Biển rất can đãm. Cuối cùng ông trở về nhà bình an. Nhưng các con gái của ông không thể ra khỏi nước.

Phần đông các vị Trời đi ra để giúp các Pháp Luân trong trận đấu. Nhưng cũng có một số không tham gia như là những điều xãy ra đó không liên hệ gì đến họ. Họ giữ thế của họ. Tôi nhìn thấy các nguyên thần của nhiều cây cỏ bông hoa và cả những tòa nhà đều nhìn xem mọi điều xãy ra. Từng cọng cỏ trên toàn quả đất đều có liên hệ với Chính-Pháp.

Có nhiều nhiều những chuyện như vậy. Các cảnh tượng này rất ngoạn mục. Các thần nhân trong trận dùng đủ thứ thần thông, trong khi các quỉ cùng có nhiều loại thuật khác nhau. Tôi nhìn thấy khi các vị Phật làm sạch quỉ tà ác, họ không dùng tay chút nào; họ chỉ ngồi nơi đó nhập định. Khi họ nhướn mắt nhìn thì các quỉ bị tan rả.

Tôi nhìn thấy những Pháp Luân đi lên mặt trăng nơi có những sinh linh xấu trú ngụ, và trong một thóang trên mặt trăng các chúng này bị tiêu trừ. Hiện nay, cả mặt trăng và mặt trời đều đã được làm sạch.

Những cảnh đó không được nhìn thấy trong nhiều tháng vì mọi điều đã được làm sạch. Trong thời gian gần đây nhất, hình như một số vấn đề với các vị thần đã được giải quyết trên trời. Một số thần mà không đủ tiêu chuẩn đã bị tiêu trừ và giải thể; một số bị đánh hạ xuống quả đất.

Họ bị đánh hạ với một cây gậy. Trong khi họ rơi xuống quả đất, đồng thời, cơ thể của họ dần dần biến thành một thân cây. Khi họ cuối cùng xuống đến quả đất, họ đã là một cái cây với những trái và bông đỏ. Sau khi một số thần và Phật bị giải quyết, thiên đường của họ bị tiêu hủy. Quá trình tiêu hủy giống như một vụ nỗ vĩ đại. Cuối cùng, các thiên đường trở thành từng mảnh vụn và bụi cát đáp trên quả đất. Một số ngôi sao, sau khi nổ tung, trở thành những mảnh đá quí và rớt vào những động đá nơi mà không ai từng đến, hoặc thành một đống bụi.

Khi những người mà chửi mắng hoặc ghét bỏ Đại Pháp chết, nguyên thần của họ đã bị tiêu trừ. Khi nguyên thần của họ rời thể xác, họ đã biết rỏ mọi điều và cảm thấy vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Biểu hiện của họ giống như họ vừa mất một người thân yêu quí báu nhất nhất của họ. Nhưng ngay giây phút sau khi họ rời cơ thể, nguyên thần của họ bị hút vào và làm tan rả bỡi quả cầu cháy đỏ (nói trên). Không còn gì nữa.

Hình như có một tiêu chuẩn hoặc một lằn mức. Ba loại người phải bị tiêu trừ. Một trong họ là những người mà mắng chửi Đại Pháp trong tâm họ, nhưng không nói ra; một là những người mà mắng chửi Đại Pháp ra miệng và trong tâm họ; thứ ba là những người mà mắng chửi Đại Pháp ngoài miệng nhưng không trong tâm họ. Những ai mà ghét Đại Pháp và đã bị tiêu trừ phần đông là những người già hơn. Có một số người không mắng chửi Đại Pháp cũng bị tiêu trừ; họ là những người xì ke ma túy. Sau khi cơ thể xương thịt của họ bị chết, họ liền bị tiêu trừ.

Các người xấu mà đánh đập các đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tất cả đều có nhiều con vật chiếm hữu trên cơ thể họ. Các quỉ tà ác tụ họp trên quả đất vẫn còn thường tụ nhau lại bàn cách khủng bố Đại Pháp. Tên rắn hổ mang khổng lồ thống lãnh ở tại Ấn độ. Nhiều con vật và quỉ độc đủ loại tất cả đều tụ lại tại Trung Quốc. Các chúng đó đều biết chúng sẽ bị tiêu hủy. Lý do của sự tồn tại của chúng là để phá hoại Đại Pháp.

Tôi chỉ muốn khóc khi tôi nhìn thấy một số người thường và đồng tu Đại Pháp mà không tu luyện tinh tấn. Mỗi phút giây trên quả đất là trân quí và được Sư phụ ban cho. Những người đó vẫn còn ôm chặt các tư tưởng của họ và tiêu xài thời giờ của họ vào những chuyện vô nghĩa, nhưng họ không biết họ phải đối diện với gì trong tương lai.

(Câu chuyện do Sơn Sơn kể và mẹ của em ghi chép lại.)

Bản tiếng Hán: https://minghui.cc/mh/articles/2001/4/16/9994.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2001/4/28/9140.html.

Dịch ngày 28-3-2005, đăng ngày 30-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share