Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 18-09-2019] Tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bavaria, Đức, đã tham gia một số sự kiện địa phương, bao gồm lễ hội trẻ em nổi tiếng tại thành phố Roding và thành phố Neumarkt, và gần đây là hội chợ sức khỏe tại quận Cham. Bị thu hút bởi đặc tính an hòa của môn tu luyện cả về tinh thần lẫn thể chất này, nhiều người đã quyết định tập thử.

6dc5c1a41c8160cce0b04d20c8d674ce.jpg

8603990c1e4d0a39ac9dd1fb2338bb3e.jpg

Cha mẹ và các con học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

c7e35e6c6d79e097d574686326607842.jpg

a422658f0b2e313af0b971056e677721.jpg

Du khách đến hội chợ sức khỏe tập thử các bài công pháp.

05e660e8fe1aeb8da7eb0ceab3033ea9.jpg

Một em nhỏ (bên phải), đã học các bài công pháp trong hội chợ sức khỏe năm ngoái, quay trở lại sự kiện năm nay và luyện bài tọa thiền.

Cha mẹ kể lại sự hứng thú của con cái họ đối với Pháp Luân Đại Pháp

“Sau khi học các bài công pháp tại lễ hội trẻ em, khi về nhà con trai tôi đã luyện các động tác theo video hướng dẫn mà cháu tìm thấy trên trang web.”

“Con tôi nghe thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội và tiếp tục luyện các bài công pháp ở nhà mà không cần ai giúp đỡ.”

“Cho tôi xin một vài bông hoa sen giấy được không? Tôi muốn tặng chúng cho các cháu của mình để nhắc nhở chúng tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn được in trên thẻ kẹp sách gắn cùng bông hoa.”

“Tôi có thể chụp ảnh dòng chữ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ không? Tôi muốn lấy chúng làm hình nền cho điện thoại di động của tôi.”

“Tôi đã nghe đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tôi muốn ký bản kiến nghị ngay lập tức để chấm dứt thảm kịch này.”

“Chân-Thiện-Nhẫn, đây là những từ tốt đẹp nhất mà tôi từng nghe.”

Trên đây là dẫn lời của một số khách tham dự tại lễ hội trẻ em và hội chợ sức khỏe sau khi họ được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Daniela, một trong những người tham gia hội chợ sức khỏe, bị trầm cảm trước khi cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô không ăn không ngủ được, cũng không muốn tắm, và gặp khó khăn trong việc diễn đạt ý kiến của mình. Các bác sỹ khuyên cô nên đến phòng khám tâm lý.

Người bạn tốt của cô đã đưa cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cô đọc nó một cách chăm chú, và ba tuần sau, mọi chứng bệnh của cô đều biến mất.

Thật trùng hợp khi có gian trưng bày của một phòng khám tâm lý tại hội chợ sức khỏe này. Cô Daniela đã chia sẻ trải nghiệm của mình với các nhân viên tại phòng khám, và họ đã rất ngạc nhiên khi nghe về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/18/393481.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/21/179992.html

Đăng ngày 24-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share