Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 19-09-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại phía Bắc khu vực đô thị New York (Upstate New York) được mời tham dự Lễ hội Tết Trung thu thường niên lần thứ 4 tổ chức tại Deerpark vào ngày 13 tháng 9 năm 2019. Màn trình diễn các bài công pháp, tiết mục biểu diễn trống lưng và quầy thông tin của họ đều được khách tham gia lễ hội đón nhận nồng nhiệt. Nhiều người dân địa phương đã học các bài công pháp.

Tọa lạc tại Quận Cam, New York, thị trấn Deerpark cách Manhattan hai giờ lái xe. Lễ hội Tết Trung thu đã trở thành một trong những lễ hội lớn nhất trong số những sự kiện tương tự tại khu vực ba bang và đang trở thành một truyền thống hàng năm đối với nhiều gia đình ở Quận Cam.

Lễ hội Tết Trung thu năm nay tại Deerpark diễn ra trong ba ngày, bắt đầu từ hôm thứ Sáu, ngày 13 tháng 9, và kéo dài đến tối Chủ Nhật.

c036b6d2636c4119d35dffac803d1604.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp trong lễ hội tại Deerpark

3868a0e0a19b5ceec7946dcdd3a74bf2.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng

Các học viên trình diễn bài tọa thiền trên sân khấu trong lúc sự kiện diễn ra. Người dẫn chương trình giải thích với khán giả rằng môn tu luyện này được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào tháng 5 năm 1992. Cùng với năm bài công pháp dễ học, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã thu hút trên 100 triệu học viên đến từ hơn 100 quốc gia.

d78c079fed7c6d46811d9e2713ef7400.jpg

4608a086ba4bdde8cf9f86d08bd69db9.jpg

d0403a0f0b7683ae12d783d5bf44b00a.jpg

Khán giả dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu về môn tu luyện.

Người dân địa phương muốn học Pháp Luân Công

Cô Gennis, một cư dân địa phương, lấy một tờ rơi ở quầy thông tin Pháp Luân Công và bắt đầu đọc. Cô cho biết cô vô cùng chấn động bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và gọi nguyên lý này là “cội nguồn của hạnh phúc”. Một học viên đã tặng cô một bông hoa sen giấy được làm thủ công và giải thích ý nghĩa tượng trưng đằng sau hoa sen: “Cho dù mọc lên từ bùn, hoa sen vẫn có thể giữ được sự thuần khiết và thanh cao của mình. Hoa sen giống như các học viên chúng tôi, bất kể là ở đâu, chúng tôi cũng luôn cố gắng trở thành những công dân tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày.”

Cô Inessa chọn một bông sen giấy màu vàng. Cô cho hay cô đã từng nhìn thấy các học viên trong nhiều hoạt động khác nhau trong mấy năm qua và màu vàng kim mà các học viên thường mặc đã để lại ấn tượng trong cô.

3e1e7da89eb0fbafc38fb3e530585de6.jpg

Một cư dân học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên.

Người dân địa phương bắt đầu học các bài công pháp trong thời gian diễn ra lễ hội. Anh Sean Prell đến từ Warwick, Quận Cam đã học bốn bài công pháp đầu tiên. Anh Chris, một người dân địa phương khác sống cách nơi tổ chức sự kiện không xa, cho biết anh đã chứng kiến những cuộc diễu hành đầy ngoạn mục của các học viên ở Manhattan. Anh lấy tài liệu Pháp Luân Công và xin thông tin về các điểm luyện công tập thể tại địa phương. Anh cho biết anh sẽ tham gia một điểm luyện công.

Cô Vikee Fung, người tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nhập cư vào Hoa Kỳ 23 năm trước, kể rằng mẹ cô đã học các bài công pháp tại Hồng Kông nhiều năm trước và sức khỏe của bà đã được cải thiện rất nhiều. Cô Vikee cũng đã từng nghe đến cuộc đàn áp ở Trung Quốc và nó đã kéo dài được 20 năm, vì vậy cô muốn biết làm sao một thảm kịch như vậy lại có thể xảy ra. Một học viên giải thích cho cô rằng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động một cuộc đàn áp nhắm vào môn tu luyện vào năm 1999. Cô nói: “Việc sử dụng bạo lực và tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ là hoàn toàn trái ngược với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Hơn nữa, số lượng học viên đã vượt quá số lượng thành viên của ĐCSTQ.”

5af6a1b0795d3c2b514766a0a7ecb5f0.jpg

Bà Khâu, một cư dân của Long Island, New York, hứng thú muốn nghe về những lợi ích về sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Khâu quê ở tỉnh Phúc Kiến nhưng hiện đang sống tại Long Island. Bà đã mất hơn hai giờ lái xe để tới sự kiện. Bà Khâu đã ngoài 70 tuổi và thường mỗi lần chỉ có thể đứng được vài phút. Bà thốt lên: “Hôm nay, trong lúc tôi đang học các bài công pháp, tôi nhận ra tôi đã có thể đứng trong 30 phút. Tôi vô cùng hạnh phúc!“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/19/393526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/21/179993.html

Đăng ngày 22-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share