Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-09-2019] Hai cư dân Nội Mông Cổ bị cầm tù vì kiên định đức tin của mình đã tuyệt thực ba tuần để phản đối việc lính canh tịch thu sách Pháp Luân Công của họ.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh Vương Tuấn và ông Trương Hoành Thiên bắt đầu tuyệt thực từ ngày 19 tháng 8 năm 2019 sau khi lính canh của Nhà tù Bảo An Chiểu tịch thu các sách Pháp Luân Công của họ.

Ba ngày sau, anh Vương bị biệt giam. Ngày 27 tháng 8, lính canh đưa anh ra ngoài, treo anh lên và đầu của anh rũ xuống.

Anh Vương, ngoài 40 tuổi, đã bị bắt vào ngày 6 tháng 9 năm 2015 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công và bị kết án bảy năm tù vào ngày 19 tháng 7 năm 2016. Anh bị đưa tới Nhà tù Bảo An Chiểu vào tháng 1 năm 2017.

Ông Trương, một sỹ quan quân đội nghỉ hưu, gần đây đã bị thụ án tù sáu năm vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tội phát động bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Bài liên quan:

Sỹ quan quân đội về hưu bị kết án sáu năm tù vì kiện cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/8/392446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/11/179297.html

Đăng ngày 22-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share