Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2019] Một kỹ sư đã nghỉ hưu ngoài 70 tuổi bị tê liệt trong khi đang bị giam cầm vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lương Hoài Viễn, một cư dân ở thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy đã bị bắt vào tháng 2 năm 2016 vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Ba tháng sau, bà đã bị kết án tù. Tuy nhiên, thời gian thụ án chính xác của bà vẫn đang trong quá trình điều tra.

Trong khi đang thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh An Huy, sức khỏe của bà Lương bị suy giảm và bà được đưa tới bệnh viện nhà tù vào tháng 9 năm 2017.

Năm 2017, con gái Lương Du của bà được trả tự do sau khi đã thụ án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Khi cô Lương yêu cầu được gặp mẹ mình, cảnh sát đã chỉ cho cô chạy qua chạy lại giữa Nhà tù nữ Tỉnh An Huy và bệnh viện nhà tù.

Cô Lương đã thuê một luật sư để đại diện cho gia đình mình. Với sự trợ giúp của luật sư, cuối cùng cô đã có thể gặp mẹ lần đầu tiên tại nhà tù vào tháng 7 năm 2019.

Cô Lương Du nói rằng cô không thể cầm được nước mắt khi gặp mẹ mình. Bà đã bị tê liệt hoàn toàn và được nối với ống bức thực và ống thở oxy.

Cô Lương kể: “Mẹ tôi đã không còn nói được nữa và chỉ có thể chớp mắt với tôi. Nhìn thấy tôi khóc, mẹ cố gắng đưa tay ra chỗ tôi, nhưng bà gặp khó khăn khi di chuyển cánh tay của mình. Lính canh giám sát đã ngăn cản tôi tiến lại gần mẹ.”

Sau khi gặp bà Lương Hoài Viễn, luật sư đã trình một đơn bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế cho bà. Trước đó, con gái của bà đã nhiều lần yêu cầu được bảo lãnh cho bà nhưng không có hồi âm. Tại thời điểm viết bài, luật sư vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào về yêu cầu bảo lãnh của mình.

Cô Lương Du nói cô không chắc liệu nhà tù có điều trị y tế cho mẹ cô hay không, hay chỉ chăm sóc ở mức tối thiểu để giữ mạng sống cho bà.

Cô nói: “Vẫn còn hai năm nữa mới hết hạn tù; Tôi thực sự lo lắng rằng liệu mẹ tôi có vượt qua được khoảng thời gian đó hay không.”

Theo thông tin từ một người trước đây từng bị giam tại bệnh viện, bà Lương kể cho cô ấy rằng có một lần sau khi biết bà luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, các lính canh đã cởi quần áo lót của bà, trói bà vào một cái ghế và hai cánh tay bị treo lơ lửng phía trên. Các lính canh nam vây xung quanh và cười nhạo bà. Sự sỉ nhục đó không thể diễn tả bằng lời.

Bời không từ bỏ đức tin của mình, bà Lương đã từng bị bắt giam rất nhiều lần trong 20 năm qua. Bà đã từng bị liệt hơn 40 ngày sau khi bị tiêm một loại thuốc độc.

Con gái bà nghi ngờ rằng khi ở trong tù, bà có thể đã bị tiêm thuốc gây hại thần kinh.

Bài liên quan:

Bà Lương Hoài Viễn bị tra tấn tàn bạo ở tỉnh An Huy


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/5/392303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/9/179247.html

Đăng ngày 20-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share