Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 26-07-2019] Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Ngày nay, có rất nhiều người giao tiếp thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, vì thế chúng tôi quyết định sử dụng nó để quảng bá cho kênh truyền thông của chúng ta. Tôi phát hiện ra một kênh phương tiện truyền thông xã hội có nền tảng khổng lồ, với hai tỷ người đang sử dụng. Hiểu biết cá nhân của tôi về điều này là: Vì sao có rất nhiều người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội? Tôi cảm thấy nền tảng này tồn tại là để chúng ta sử dụng nó cho việc cứu người, vì thế tôi quyết định tham gia hạng mục giảng chân tướng này.

Bên cạnh công việc tại kênh truyền thông, tôi cũng giảng chân tướng trên các nền tảng nói chuyện trực tuyến. Khi tôi gặp phải những khó khăn lớn, tôi bèn nghĩ: Tại sao tôi phải bận tâm khi mà tôi vốn bận rộn như vậy? Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng vì tôi đã quen thuộc với phương tiện truyền thông xã hội, nên có thể điều này đã được an bài để tôi tham gia hạng mục này và có thể cứu một lượng lớn người. Vì thế, tôi quyết định tiếp tục làm. Tôi trở nên rất bận rộn. May mắn thay, hạng mục giảng chân tướng của tôi trên các nền tảng chat đã có các học viên khác phối hợp và phụ trách các vấn đề về kỹ thuật.

Tôi không quen với các phương tiện truyền thông xã hội phổ biến mà chúng tôi quyết định thử tiếp cận, vì vậy điều này tương tự như việc tôi phải quay lại trường đại học để kiếm một tấm bằng mới. Tôi bắt đầu bằng cách theo dõi những người dùng lâu năm để học hỏi từ họ. Tôi cũng tự học và thực hành rất nhiều. Sau một vài năm, tôi đã học được rất nhiều và cảm thấy rằng mình đã làm chủ được công nghệ.

Tôi ngộ ra rằng việc giảng chân tướng và tu luyện của một cá nhân đi đôi với nhau, vì trạng thái tu luyện của một cá nhân ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của việc giảng chân tướng của người đó. Nếu trạng thái tu luyện của một cá nhân không tốt, thì họ có thể phải chịu rất nhiều sự can nhiễu từ cựu thế lực và cũng dễ bị can nhiễu.

Thiết lập tài khoản là bước quan trọng đầu tiên của tôi, vì tài khoản của một người là bước cơ bản và quan trọng nhất. Điều này tương tự như các tướng lĩnh và binh lính trên chiến trường. Cựu thế lực không muốn chúng tôi nỗ lực, nhưng nếu chúng tôi cố gắng thì chúng tôi có thể cứu được rất nhiều người. Tôi đã gặp phải rất nhiều can nhiễu, và nền tảng truyền thông bắt đầu liên tục thay đổi các quy định của nó. Có lần, gần như tất cả các tài khoản của tôi đều bị chặn lại, mà hầu như không có lý do nào để giải thích. Nhận thức của tôi là cựu thế lực đã đứng phía sau để can nhiễu.

Chúng tôi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để giảng chân tướng trên diện rộng. Vì chúng tôi dự định cứu hàng nghìn người nên chúng tôi đã gặp phải can nhiễu. Một số ví dụ như, khi việc chia sẻ trong các nhóm diễn ra tốt đẹp thì tài khoản của tôi bị chặn. Khi việc phát sóng trực tiếp diễn ra tốt đẹp thì các trang chính của chúng tôi lại bị hạn chế sử dụng. Mỗi lần chúng tôi đưa ra những cách tiếp cận tốt hơn và sẵn sàng khởi động trên một diện rộng thì nền tảng này lại thay đổi chính sách của nó, vì thế kế hoạch của chúng tôi không thể thực hiện được.

Mỗi khi chúng tôi gặp phải những sự cố lớn, chúng tôi luôn hướng nội trong việc tu luyện để tìm ra nguyên nhân và tăng cường phát chính niệm. Giờ đây, khi Chính Pháp đã đi đến hồi kết, hạng mục của chúng tôi cũng đã đạt được hiệu quả cao nhất. Trung bình hàng tháng có khoảng 100 triệu người xem các video của chúng tôi trên nền tảng truyền thông xã hội này, và hầu hết đều phản hồi tích cực. Nhiều người đã để lại tin nhắn cho chúng tôi thể hiện sự quan tâm của họ đối với việc học Pháp Luân Đại Pháp và hỏi chúng tôi họ có thể đến đâu để tìm hiểu.

Sau khi video Mục đích cuối cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được phát sóng, một số mật vụ của ĐCSTQ đã bắt đầu tấn công nền tảng của chúng tôi. Gần đây, việc này đã lắng xuống. Số lần nhấp chuột vào các video giảng chân tướng này có thể dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu lượt, hoặc thậm chí vài trăm triệu lượt. Khi chúng tôi có thể lan tỏa video một cách hiệu quả thì nó đã khởi tác dụng tốt.

Tham gia vào hạng mục này cũng là một quá trình tu luyện đối với tôi. Tôi muốn chia sẻ về cách mà tôi đã loại bỏ các chấp trước của mình.

1. Khi chúng ta thực sự buông bỏ bản ngã, Pháp sẽ ban cho chúng ta trí huệ

Sư phụ giảng:

“Có khí công sư giảng: ‘Không coi trọng đức thì khi xuất hiện công năng dễ làm việc xấu’. Tôi nói rằng đó là câu nói sai lầm, hoàn toàn không có chuyện ấy. [Nếu] chư vị không coi trọng đức, không tu tâm tính, thì hoàn toàn không xuất hiện công năng. Có người tâm tính tốt, ở trên tầng ấy một khi xuất hiện công năng, [nhưng] sau đó vị này không tự chủ vững chắc, đã phạm những việc không nên làm; có tồn tại hiện tượng như thế. Nhưng vị này hễ làm điều xấu, thì công năng suy yếu hoặc mất. Khi đã mất thì vĩnh viễn mất; ngoài ra, nghiêm trọng nhất là [nó] có thể làm người ta khởi tâm chấp trước”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Vì chúng tôi có thể cứu một lượng lớn người trên nền tảng này, nên tôi biết rằng mình cần phải từ bi và khiêm tốn. Khi tôi điều chỉnh lại tâm thái của mình, các học viên có khả năng kỹ thuật tốt đã giúp tôi. Tất cả mọi thứ họ dạy tôi là công nghệ cao, và tôi đã có thể xoay sở để dễ dàng nắm bắt được công việc. Từ điều này, tôi có cảm nhận sâu sắc rằng một người không nên có chấp trước vào tự ngã, tâm hiển thị, hoặc chấp trước vào danh. Nhận thức của tôi là Thần có khai mở trí huệ cho chúng ta hay không, tất cả đều phụ thuộc vào tâm thái của chúng ta.

2. Không bao giờ bỏ cuộc khi gặp khó khăn

Sư phụ giảng:

“Chúng ta có những học viên hơi va chạm một chút bèn quay về, [thế] không được. Không có nỗ lực mạnh mẽ thì chư vị làm sao chiếm lĩnh được? Chư vị là đang cứu người. Chúng ta cần nghĩ hết biện pháp đi cứu”. (Giảng Pháp tại Washington D.C năm 2018)

Mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn, chúng tôi sẽ suy xét lại việc tu luyện của bản thân, phát chính niệm thường xuyên hơn, và cố gắng đưa ra những cách tiếp cận mới. Thông qua những nỗ lực bền bỉ, cuối cùng chúng tôi đã có thể tìm ra giải pháp. Nếu chúng tôi không kiên trì thì hạng mục của chúng tôi đã phải dừng lại. Khi các tài khoản và trang chính do tôi quản lý bị chặn, tôi đã không bỏ cuộc. Tôi đã gặp khó khăn và tạo ra bước đột phá mới.

3. Loại bỏ các chấp trước của tôi

Ba năm trước, tôi nghỉ việc và tham gia vào hạng mục truyền thông của chúng tôi cũng như các hạng mục giảng chân tướng khác. Tôi trở nên rất bận rộn. Tôi đảm nhận nhiều vai trò, và có những ngày tôi làm việc đến mười tiếng. Khi tôi rất mệt mỏi và trạng thái tu luyện của tôi không tốt, tôi nghĩ rằng: “Vì sao tôi phải làm cho mình kiệt sức?” Giờ đây, tôi không còn cảm thấy như thế. Nhận thức của tôi là con đường của mỗi người là khác nhau, và đây là con đường tu luyện của tôi. Làm việc chăm chỉ hơn là một phần trong việc tu luyện của tôi. Khi làm việc trong các hạng mục này, nhiều chấp trước ẩn sâu của tôi đã được phơi bày. Tôi muốn chia sẻ cách mà tôi loại bỏ các chấp trước của mình và thể ngộ của tôi về Pháp.

Loại bỏ tâm tật đố

Tâm tật đố có thể biểu hiện theo nhiều cách, chẳng hạn như tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm xem thường người khác hoặc cảm thấy không thể viên dung được. Trong các hạng mục mà tôi tham gia, nhiều học viên có chuyên môn kỹ thuật tốt hơn hoặc họ giảng chân tướng hiệu quả hơn. Tôi tự hỏi: “Có phải cảm giác không viên dung được của tôi là một biểu hiện của tâm tật đố? Sau đó, ngay khi tôi bắt gặp ý nghĩ cảm thấy khó chịu này, tôi đã ức chế nó. Bằng cách thực hiện điều này nhiều lần, tâm tật đố của tôi đã được loại bỏ dần dần. Tôi có thể thực sự cảm thấy vui cho người khác khi họ làm tốt, hoặc chân thành phối hợp với những người khác bằng cách giúp đỡ họ khi họ làm chưa tốt.

Loại bỏ tâm oán hận

Khi tôi cảm thấy người khác có thái độ tiêu cực đối với tôi, tôi có thể giữ im lặng trên bề mặt. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, tôi vẫn muốn tránh né anh ta. Sau đó, tôi nhận ra rằng phản ứng của tôi là một hình thức của tâm oán hận. Thông qua việc học Pháp, tôi ngộ ra rằng nếu tôi không có tâm từ bi, thì tôi sẽ không thể đạt đến viên mãn. Một người thường không thể là kẻ thù của một học viên, và đối với các bạn đồng tu cũng vậy.

Sư phụ giảng:

“Chư vị đều là đồng tu [với nhau], [hay] chư vị là địch nhân? Chư vị là vì mục tiêu chung tại thế gian này mà cứu người, chư vị nên phải là thân thiết nhất, giúp đỡ lẫn nhau; hỏi chư vị là thấy ai không thuận mắt? Hình tượng và hành vi mà họ biểu hiện, chỉ là của [phía] con người, nhưng mà chư vị chẳng phải đều là Thần tới đây sao? Phía bên Thần sẽ như vậy chăng? Cần từ tu luyện mà xét”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Chúng ta đối đãi từ bi với người thường, và chúng ta cũng nên làm điều tương tự với các bạn đồng tu. Khi tôi thực sự có thể tu xuất tâm từ bi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu chúng ta có thể bảo trì tâm từ bi, bầu trời sẽ trở nên rộng mở và bao la. Một người nên bao dung với người khác và nhìn nhận mọi thứ từ quan điểm của họ.

Luôn hướng nội vô điều kiện

Mỗi khi tôi gặp vấn đề trong công việc và các học viên chỉ chúng ra cho tôi, tôi đều cảm thấy khó chịu, và cố gắng hướng ngoại. Sau khi được các học viên chia sẻ, tôi đã có thể hướng nội khi phát sinh vấn đề.

Sư phụ giảng:

“Có những người mà về tu luyện xem ra rất tinh tấn, cũng đang học Pháp, cũng đang luyện công, nhưng, không hướng nội tìm, không hướng nội tìm ấy, mọi người nghĩ xem, đó chẳng phải chính là người thường mà. Người thường có ai hướng nội tìm chăng? Trong người thường nào có ai hướng nội tìm? Đụng phải bất kể mâu thuẫn nào, ta cũng phải nghĩ xem bản thân ta sai ở đâu, thực sự nghĩ minh bạch rồi, thì nói xin lỗi rõ với người ta”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Một người có thể hướng nội khi có vấn đề phát sinh là sự khác biệt cơ bản giữa một học viên và một người thường.

Sự tinh tấn trên bề mặt là không được tính, mà thay vào đó một người tu luyện phải thực sự tu luyện tâm tính của họ.

Sư phụ giảng:

“Làm một người tu luyện, tu là tu bản thân mình. Áp lực đến từ bên ngoài [cộng đồng] đệ tử Đại Pháp là khảo nghiệm, là cơ hội tinh tấn; mâu thuẫn và áp lực đến từ bên trong [cộng đồng] đệ tử Đại Pháp đồng dạng cũng là khảo nghiệm, là cơ hội tinh tấn”. (Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016])

Thông qua việc học Pháp liên tục và chia sẻ với các học viên khác, giờ đây tôi đã có thể ngộ sâu hơn về ý nghĩa của việc hướng nội. Một người tu luyện cần phải thực hiện điều này vô điều kiện. Khi các học viên khác chỉ ra vấn đề của tôi, mặc dù giọng điệu của họ có thể gay gắt, nhưng ý định của họ là giúp tôi đề cao. Tôi cũng nhận ra rằng, khi tôi không làm tốt và mâu thuẫn phát sinh, điều này có thể là một điểm hóa cho tôi để tôi nhận ra mình cần phải hướng nội. Khi tôi biết tự suy xét bản thân, cho dù tôi có lỗi hay không đều không quan trọng. Điều quan trọng là tôi cần phải nhận ra những chấp trước đã dẫn đến mâu thuẫn này. Không có gì là chuyện nhỏ trong việc tu luyện của chúng ta. Chúng ta cần phải loại bỏ các chấp trước của mình một cách vô điều kiện trước khi chúng ta có thể đạt đến viên mãn.

Luôn khiêm tốn

Sư phụ giảng:

“Có vị về phương diện này có năng lực mạnh hơn một chút, có vị về phương diện kia mạnh hơn một chút, chư vị không được vì thế mà suy nghĩ hoang tưởng, chư vị nói ‘tôi có bản sự lớn thế này, thế này thế kia’, đó là Pháp trao cho chư vị! Chư vị không đạt tới thì vẫn không được đâu. [Là] Chính Pháp cần [và] khiến cho trí huệ của chư vị đạt tới bước đó, vì thế chư vị không được cảm thấy bản thân mình có bản sự gì. Có học viên muốn bảo tôi coi xem bản sự của anh ta, kỳ thực tôi nghĩ, ấy đều là tôi cấp cho, không cần xem”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Một số người trong chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta rất có khả năng: “Tôi là một điều phối viên, tôi có thể làm như vậy như vậy và những người khác không thể làm được”. Chúng ta đều biết từ Pháp rằng bất cứ khả năng nào mà chúng ta có đều do Sư phụ ban cho, đó là một sự an bài. Sự an bài này là để chúng ta tu luyện, và giúp chúng ta có thể cứu chúng sinh. Đối với tôi, điều này thật tốt để trở nên khiêm tốn, và nó cũng giúp tôi học hỏi từ người khác. Tôi đã thực sự nhận ra điều này khi tôi tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng. Nếu một người khiêm tốn và cởi mở tiếp nhận đề xuất, thì người đó có thể học được những cách giảng chân tướng hiệu quả hơn.

Luôn nhớ rằng mọi việc chúng ta làm là để cứu người

Tôi được một học viên kể cho nghe câu chuyện vượt quan nghiệp bệnh của anh. Anh ấy gặp khó khăn trong việc vượt qua khổ nạn này, nên đã đi phát tờ rơi quảng bá Shen Yun. Động cơ của anh ấy là không thuần khiết, đó là vì bản thân anh ấy, bởi vậy, những nỗ lực của anh đã không đạt được kết quả tốt. Sau đó, anh bắt đầu giảng chân tướng cho các quan chức chính phủ. Lần này, anh ấy không còn nghĩ về tình trạng của mình nữa, và chỉ muốn cứu họ. Anh ấy làm việc chăm chỉ mỗi ngày tới 9 giờ tối, đến lúc Văn phòng Nghị sĩ Quốc hội đóng cửa mới thôi. Sau đó, anh ấy nhận ra rằng mình đã không còn “bị bệnh” nữa. Trong sự kiện Pháp hội tại New York năm 2019, một học viên kể về một việc tương tự. Anh ấy nói rằng khi có điều gì xảy ra, thì niệm đầu tiên của chúng ta nên là cứu người. Thuộc tính căn bản của các chúng sinh trong cựu vũ trụ là vị tư, trong khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp là vị tha. Thể ngộ cá nhân của tôi là xuất phát điểm của chúng ta và cơ sở của tất cả những việc chúng ta làm là để cứu người.

Thay lời kết

Một trang sử sắp sửa qua đi. Trong một bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ, một học viên đã nhắc nhở chúng ta rằng chúng sinh trong vũ trụ đang dõi theo chúng ta, thời gian rất quý giá đối với các học viên Đại Pháp. Chúng ta nên nắm bắt thời gian, từng phút từng giây. Trải qua nhiều năm tu luyện và giảng chân tướng, các học viên đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, chúng ta hãy bước đi vững chắc trên chặng đường cuối cùng này và làm thật tốt các việc chúng ta cần làm.

Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ của mình bằng một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Chư vị hãy tu luyện cho tốt chính mình, tận tình triển hiện bản thân chư vị khi cứu độ chúng sinh, và thực hiện cho tốt hơn nữa!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Canada năm 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/26/390576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/29/178634.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share