Bài viết của Châu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-09-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Pháp đã tham gia Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) được tổ chức tại London vào ngày 31 tháng 8 năm 2019. Sau khi nghe lời chúc gửi Pháp hội của Sư phụ Lý, người tham dự nói rằng họ đã nhận thức được trách nhiệm lớn lao trong việc cứu người và thực thi tốt hơn trong tu luyện của mình.

Những người tham dự cho biết họ rất cảm động khi nghe các đồng tu kể lại trải nghiệm của họ. Họ đã hướng nội để tìm ra những thiếu sót và chấp trước của bản thân, và quyết tâm bước đi tinh tấn trong quá trình trợ giúp Sư phụ cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.

37247b11e01676ad3bc63138671279dd.jpg

Cô Christine từ Marseille, Pháp tới tham dự Pháp hội ở London. Cô nhận thấy việc nghe chia sẻ trải nghiệm của các học viên khác giúp cô chỉ ra những thiếu sót của bản thân.

Cô Christine, đến từ Marseille, Pháp, cho biết: “Phần chia sẻ trải nghiệm rất cảm động. Nó giúp chúng ta nhận thức ra những thiếu sót và những phương diện cần đề cao của bản thân. Trải nghiệm của học viên nào cũng đều cảm động cả.”

“Một học viên đã chia sẻ về tâm sợ hãi. Tôi đặc biệt cảm động và gần như phát khóc. Khi lo sợ, chúng ta sẽ bị can nhiễu. Chúng ta có thể cảm thấy sợ nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.” Cô nói thêm: “Tâm sợ hãi ắt liên quan đến tâm vị kỷ. Vị kỷ là chấp trước quan trọng nhất mà mọi người cần nhận ra. Tôi cần phải liên tục tìm xem mình có tâm vị kỷ này không.”

Sau khi nghe lời chúc gửi Pháp hội của Sư phụ Lý, cô nói: “Tôi cảm thấy Sư phụ có những kỳ vọng lớn đối với chúng ta. Chúng ta không thể buông lơi. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần luôn tích cực. Sư phụ đang mong tin tốt từ chúng ta. Chúng ta không thể để Sư phụ thất vọng.”

Cô nói: “Những Pháp hội thế này rất quan trọng. Khi lắng nghe những trải nghiệm của người khác, chúng ta cũng tìm ra những thiếu sót và sơ hở của chính mình. Tôi rất biết ơn đã có cơ hội này.” Cô cho biết cô rất vui khi được tham dự Pháp hội.

a7f17f80f3205e8138f621f8b16a4ed4.jpg

Cô Stephanie đi từ Nantes, Pháp. Cô cho biết sau khi nghe các học viên khác chia sẻ những chấp trước của họ, cô cũng nhận ra tâm an dật của mình.

Cô Stephanie sống tại Nantes, Pháp và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2007. Cô cho biết: “Pháp hội này đã thực sự đánh thức tôi. Học viên Đại Pháp gánh vác trách nhiệm to lớn. Gần đây, khi đọc các bài giảng của Sư phụ Lý, tôi liên tục để ý tới từ ‘trách nhiệm’. Những trải nghiệm của các học viên đã khởi tác dụng mạnh mẽ. Nhiều học viên đã đề cập rằng chúng ta cần phải hướng nội, điều này nhắc tôi phải tìm ra chấp trước của bản thân.

Cô cho biết, cô rất ấn tượng với một bài chia sẻ về chấp trước an dật. Cô nói: “Về tâm lười biếng và an dật, đôi khi tôi cũng có. Khi tôi ở cùng các học viên khác, tôi có thể khắc chế chúng. Nhưng khi tôi trở về nhà, tất cả lại quay trở lại. Tôi phải chú ý đến điểm này và tinh tấn hơn.”

7f96aeb4c96d4e3fb38587fe0df391c7.jpg

Ông Richard nói ông hy vọng sắp tới sẽ làm tốt hơn.

75d1c3bfa94f45eed4d4809319c9ce6f.jpg

Ông Patrick và bà Thuy đã xúc động trước những bài chia sẻ của các học viên khác. Họ nói họ sẽ hướng nội và đề cao bản thân.

444e0ba57510082b3c3ef13dd9a61a65.jpg

Cô Lily cho biết cô sẽ nỗ lực hơn trong học Pháp, phát chính niệm và cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/2/392214.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/7/179225.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share