Bài viết của một học viên từ tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 07-12-2009]

Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp năm 2005. Kể từ đó, tôi đã đọc rất nhiều bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ và nhiều học viên đã chia sẻ kinh nghiệm với tôi cách tu luyện như thế nào. Do đó tôi đã thăng tiến rất nhanh trong tu luyện.

Tiến về phía trước trong khi thiết lập một trung tâm sản xuất tài liệu giảng chân tướng

Tôi hiểu rằng Sư Phụ muốn chúng ta có các trung tâm sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Về phần tôi, tôi đã lo lắng về sự an toàn và những khó khăn. Trong kỳ Thế vận hội Olympics, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường bức hại và hơn mười trung tâm sản xuất tài liệu giảng chân tướng trong vùng của chúng tôi đã bị buộc phải tạm thời ngừng lại thời lúc bấy giờ.

Sư Phụ giảng trong “Lộ” trong Tinh tấn yếu chỉ II:

“Tu luyệt thật khó; khó [là ở chỗ] bất kể khi trời đổ đất sụp, tà ác điên cuồng bức hại, [lúc] liên quan đến sống chết, vẫn có thể vững vàng tiến bước trên con đường tu luyện của [bản thân] chư vị; bất kể sự việc gì ở xã hội nhân loại đều không can nhiễu được đến bước đi đều chân trên con đường tu luyện.”

Gia đình tôi có bảy người, và tất cả chúng tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp tốt. Chúng tôi cũng có nhiều họ hàng và bạn bè mà thường hay viếng thăm gia đình chúng tôi. Một vài đồng tu đã lo lắng về sự an toàn của những tài liệu giảng chân tướng trong nhà tôi và nhắc tôi phải cất giữ cẩn thận. Đầu tiên tôi cố tìm một chỗ tốt để giấu tài liệu. Sau đó, tôi đã nhận ra rằng việc giấu diếm là sinh ra từ tâm sợ hãi và đó là đang đi theo con đường an bài của cựu thế lực chứ không phải theo sự an bài của Sư Phụ. Do vậy, tôi đã cất giữ tất cả tài liệu trên một giá sách công khai trong phòng ngủ của tôi. Những ý nghĩ sợ hãi của tôi đã biến mất, nhưng tôi lại cảm thấy mình trội hơn những đồng tu mà đã nhắc tôi phải cẩn thận.

Có một lần, khi chiếc máy in không thể hoạt động tốt, tôi đã nhờ các bạn đồng tu giúp đỡ, nhưng tất cả chúng tôi hợp lại mà vẫn không thể làm cho nó hoạt động tốt trở lại. Cuối cùng, một bạn đồng tu nói, “Chắc hẳn chúng ta cần phải đề cao tâm tính. Chúng ta hãy học Pháp, sau đó nhìn vào trong để tìm vấn đề.”

Khi nhìn vào trong, tôi nhận ra rằng tôi thích hiển thị, sợ bị mất mặt, và sợ bị người khác xem thường. Tất cả những thứ này đều là những quan niệm của con người mà cần phải vứt bỏ.

Với sự nhận thức đúng đắn, tôi đã quyết định mua một chiếc máy in mới. Tuy nhiên trước khi tôi có cơ hội đi thì một học viên khác đã gọi điện và thông báo rằng cô ấy đã mua một chiếc máy in mới, và tôi có thể qua đó lấy về. Lúc bấy giờ, tôi hiểu rằng đề cao tâm tính của một người là vấn đề chính yếu trong tu luyện. Khi chấp trước được bỏ đi, tất cả các phiền phức liên quan tới nó cũng sẽ biến mất. Tôi cũng hiểu rằng một người không thể triển hiện được những điều thần kỳ khi mà tư tưởng của người ấy chưa đạt đến trạng thái giống như của Thần. Đối với một người tu luyện, quá trình sản xuất tài liệu giảng chân tướng là một quá trình vứt bỏ quan niệm con người và tiến về thần thánh.

Sử dụng các phương pháp khác nhau để cứu độ chúng sinh

Treo câu đối là một truyền thống của Trung Quốc trong dịp năm mới. Tôi đã viết những câu sau: “Đại Pháp mang lại may mắn và tương lai tương sáng.” “Chân thật và rèn luyện Nhẫn sẽ mang lại hạnh phúc”, và dán chúng trên cửa nhà tôi. Chúng tôi viết ba chữ tiếng Trung, Chân-Thiện-Nhẫn trên tường của nhà hàng chúng tôi, và tôi tận dụng mọi cơ hội để nói với khách hàng về tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội). Tôi cũng viết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp trên các hóa đơn mà được chuyển qua tay tôi.

Trong kỳ Thế vận hội, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường bức hại các học viên Đại Pháp. Tôi không chú ý tới điều đó. Thay vào đó, tôi vẫn tiếp tục phân phát những tờ giảng chân tướng và khuyên mọi người làm tam thoái. Một lần, tôi đang đặt một tờ giảng chân tướng vào cửa nhà của một người, thì người dân ở đó đến. Tôi dùng cơ hội đó để khuyên anh ấy tam thoái. Anh ấy đã biết ơn tôi và thậm chí đã mời tôi vào nhà.

Một dịp khác, tôi trông thấy hai chiếc xe tải đỗ dọc đường phố. Tôi đi tới và đặt những tờ giảng chân tướng vào ghế ngồi của tài xế. Hóa ra là có một người đàn ông đang ngồi ở ghế sau của một chiếc xe tải và anh ta hỏi tôi, “Anh đang phát cái gì vậy? Tại sao anh lại đặt nó ở ghế trống mà không đưa nó cho tôi? Nếu có cái gì đó phạm pháp, chúng ta sẽ cần đến đồn cảnh sát.” Tôi đáp lại, “Tôi xin lỗi. Tôi không nhìn thấy anh ở đó, Đây là một tờ giảng chân tướng dành cho anh. Khi anh hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công, nó sẽ mang lại cho anh sự yên bình và hạnh phúc.” Sau đó tôi bảo anh ta nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Lúc ấy tôi nhận ra rằng, là một đệ tử Đại Pháp chúng ta cần phải đàng hoàng và cởi mở trong những việc chúng ta làm và hành động của chúng ta cần phải chính trực. Nếu không người ta sẽ không tôn trọng chúng ta.

Bởi vì tôi có thể sản xuất tài liệu giảng chân tướng nên tôi có thể chọn những lời cụ thể để nhắm vào những nhóm người cụ thể, chẳng hạn học sinh hoặc là những người bình thường trên phố. Đối với những kẻ ác mà đang bức hại các học viên Đại Pháp ở trong vùng của chúng tôi, tôi và các học viên khác soạn ra những lá thư cảnh báo và những lá thư khuyến thiện họ. Chúng tôi gửi những lá thư này qua đường thư tín tới các thành viên trong gia đình họ và dán chúng lên tường nơi mà những người này có thể nhìn thấy. Tôi đã in được nhiều bài từ trang web Minh Huệ và đưa cho các học viên đi phát. Phân phát những tài liệu giảng chân tướng này là một phần quan trọng trong quá trình tu luyện của chúng ta.

Thỉnh thoảng, tôi đưa cháu gái của tôi đi theo khi tôi ra ngoài giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho mọi người và khuyên họ làm tam thoái. Nhìn chung, khi tôi giảng sự thật mặt đối mặt, họ sẽ sẵn sàng chấp nhận những tài liệu của tôi. Tôi đặt tài liệu trong ô tô và xe đạp của mọi người, đặt trong các khu vực mua sắm, đồn cảnh sát, và các tòa nhà chính phủ. Sư Phụ đang mong muốn chúng ta cứu độ nhiều người hơn. Tất cả chúng ta hãy làm tốt hơn trên con đường này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/7/212800.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/21/113275.html
Đăng ngày 23-12-2009, Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share