Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 10-08-2019] Từ khi được kiến lập vào ngày 25 tháng 6 năm 1999, trang web Minh Huệ đã luôn bền bỉ và vững bước trên hành trình thần thánh trong 20 năm bão bùng mưa gió vừa qua. Nhờ vào huyền năng và sự từ bi vô hạn của Sư tôn, Minh Huệ Net đã trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy của các học viên Đại Pháp trên khắp thế giới, đặc biệt là các học viên ở Trung Quốc Đại lục.

Nhìn chung, các học viên đánh giá rất cao vai trò hỗ trợ tối quan trọng của Minh Huệ. Đó là nơi những Kinh văn của Sư phụ được công bố; là nơi lưu trữ tài nguyên của Đại Pháp, như những bài viết, video, tư liệu giảng chân tướng; và [cũng] là diễn đàn chủ yếu cho các học viên [toàn thế giới] chia sẻ thể ngộ và kinh nghiệm trong quá trình tu luyện của họ. Minh Huệ cũng đưa ra cảnh báo kịp thời và nghiêm khắc về những hành vi sai lệch do tà ngộ, hay những tình huống đáng lo ngại, chẳng hạn như khi các học viên chưa có những biện pháp đảm bảo an toàn thích hợp trong khi cuộc bức hại vẫn đang diễn ra.

Trang web Minh Huệ cũng chứa nhiều nguồn thông tin về kỹ thuật, đã hướng dẫn hàng triệu học viên không có kinh nghiệm trong việc sử dụng máy tính, máy in, điện thoại di dộng và các thiết bị khác, không chỉ trở nên thành thạo công nghệ mà còn có thể sử dụng chúng một cách an toàn cho những hạng mục Đại Pháp và hoạt động giảng thanh chân tướng hàng ngày. Bấy lâu nay, Minh Huệ đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của hầu hết các học viên.

Giá trị của trang web Minh Huệ và Tuần báo Minh Huệ đối với các học viên ở Trung Quốc Đại lục

Gần đây, nhiều học viên Trung Quốc đang sống ở hải ngoại đã hồi tưởng lại sự may mắn của họ khi có thể truy cập được vào trang web Minh Huệ. Điều này đóng vai trò hết sức then chốt trong việc khích lệ các học viên ở Trung Quốc Đại lục học hỏi kinh nghiệm tu luyện từ các đồng tu, và giúp họ bắt kịp tiến trình Chính Pháp.

Ông Trương, một học viên bắt đầu tu luyện từ năm 1996, chia sẻ: “Nhiều học viên ở địa khu chúng tôi tại Trung Quốc bước vào tu luyện tương đối muộn, và không may là tu luyện chưa được bao lâu đã bị cuộc bức hại càn quét. Ban đầu, không ai biết đến trang web Minh Huệ cho đến khi Kinh văn mới của Sư phụ: “Tiến đến viên mãn” tới được khu vực chúng tôi. Kinh văn này là nguồn lực to lớn gia cường cho đức tin của chúng tôi vào Đại Pháp. Điều này đã khiến nhiều quan chức địa phương hoảng hốt, và đã điên cuồng theo dõi ghi âm điện thoại của các học viên để tra hỏi họ. Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra Kinh văn đã được công bố trên trang web Minh Huệ.”

Ông Trương nói tiếp: “Đối với tôi, Minh Huệ không chỉ là một trang web hay một kênh tin tức, mà còn là một món quà từ Sư phụ trợ giúp chúng ta trên con đường tu luyện và cứu độ chúng sinh. Sư phụ luôn ban cho chúng ta những điều tốt nhất. Chúng ta cần phải đồng hóa với Pháp của Ngài. Ở Đại lục, cứ mỗi khi chúng tôi cảm thấy thật khó để tiếp tục vững bước do áp lực không ngừng nghỉ của cuộc bức hại tà ác, Minh Huệ sẽ đăng một Kinh văn mới của Sư phụ, giúp chúng tôi hiểu được những việc đang diễn ra trong tiến trình Chính Pháp và hình thế tu luyện chung ở Trung Quốc. Tiếp theo, Minh Huệ sẽ đăng những bài trao đổi thể ngộ của các đồng tu, điều đó cũng giúp ích và động viên [chúng tôi] rất nhiều.“

Cô Mã là một học viên trẻ tuổi bắt đầu tu luyện cùng bố mẹ nhiều năm trước khi cuộc bức hại diễn ra. Cô hồi tưởng lại: “Khi mới ra nước ngoài, tôi cảm thấy vô cùng xúc động trong lần đầu tiên có thể trực tiếp truy cập trang web Minh Huệ qua internet. Đó là một cơ hội quý báu mà tôi cần trân quý. Khi ở Trung Quốc, không dễ để truy cập trang web Minh Huệ. Từ khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999 trở đi, bố mẹ tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp trong các trại lao động, do vậy tôi chỉ có thể kết nối với Đại Pháp bằng cách đến nhà các đồng tu vào những ngày cuối tuần. Tôi đã nghe đến Tuần báo Minh Huệ trong quãng thời gian đó và luôn nghĩ tuần báo này cũng giống trang web Minh Huệ.

“Tôi nhớ rõ những bản sao của Tuần báo Minh Huệ quý giá như thế nào đối với các học viên ở quê chúng tôi. Phần lớn họ là những học viên cao tuổi, bởi vậy họ chỉ có thể truyền tay nhau những bản sao. Đôi khi, [có] những tuần báo đã lâu ngày, nhưng mọi người đều coi chúng như kho báu khi nhận được chúng. Tôi nhớ khi các học viên trong khu vực chúng tôi tập trung để phát chính niệm nhắm vào một mục tiêu cụ thể. Khi nhóm chúng tôi tập trung lại, ngoài việc phát chính niệm hàng giờ, chúng tôi lại thay nhau đọc to Tuần báo Minh Huệ. Ai cũng chăm chú lắng nghe và cảm thấy được nhiều thụ ích. Để động viên các học viên đã xa rời Đại Pháp, một số học viên tận tâm đã để lại bản sao của tuần báo này cùng với trái cây và quà tặng khi đến nhà thăm họ.”

Bà Trần, bắt đầu tu luyện cuối năm 1998, chia sẻ: “Tôi mới chỉ tu luyện Pháp Luân Công được sáu tháng thì cuộc bức hại xảy ra. Nói đã làm mất đi môi trường luyện công tập thể và học Pháp nhóm. Tôi bị mất liên lạc với các học viên mà tôi quen biết, vì thế tôi đã tu luyện đơn độc và không biết gì về những Kinh văn mới của Sư phụ. Sau đó, vào một ngày năm 2006, con trai tôi (lúc đó chưa tu luyện), trong khi tải một số bộ phim nước ngoài đã sử dụng phần mềm trung gian (proxy software) và tình cờ mở trang chủ của Minh Huệ. Hình ảnh của trang web, với tấm hình Sư phụ đả tọa trong núi, đã khiến nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi như một đứa trẻ lạc đường tìm thấy đường về nhà, về với gia đình của mình. Kể từ đó, trang web Minh Huệ đã trở thành ánh sáng dẫn đường và là một người bạn hữu ích trên con đường tu luyện của tôi.”

Minh Huệ kết nối các học viên trong và ngoài Trung Quốc

Ông Trương nói: “Theo tôi biết, những phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc đã mạo hiểm cả tính mạng trong hoàn cảnh nguy hiểm ấy để ghi âm và báo cáo về câu chuyện tu luyện của các học viên Đại Pháp. Bằng cách đó, họ vạch trần những thủ phạm gây ra tội ác đối với các học viên, đó là một cách chấn nhiếp tà ác hữu hiệu. Tôi nhớ một lần Minh Huệ công bố nhiều câu chuyện có thật về quả báo mà những kẻ bức hại ở địa phương gặp phải, do các phóng viên địa phương tổng hợp. Nó đã gây ra chấn động to lớn đến những người tham gia vào cuộc bức hại. Họ dần dần tỉnh ngộ và nhận thức được rằng làm điều ác thì bản thân sẽ gặp phải kết cục thảm khốc. Theo đó, một số quan chức đã lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, trong khi một số khác chuyển công tác nhằm tránh dính líu đến cuộc bức hại. Một vài năm sau, một người hành ác gặp phải báo ứng đã thừa nhận rằng những gì được báo cáo về ông ta là đúng sự thật. Một Trưởng phòng An ninh Nội địa khác cũng thú nhận với các học viên Đại Pháp rằng: “Đó là quả báo cho những hành động sai trái của tôi!”

Cô Mã nói thêm: “Không lâu sau khi tôi rời khỏi Trung Quốc, bố tôi đã bị bắt giam phi pháp. Theo lời khuyên của các đồng tu, tôi đã gửi thông tin mà tôi có về bố tôi ở Trung Quốc cho Minh Huệ. Thông thường, những tin tôi gửi tối hôm trước sẽ xuất hiện trên trang web này vào sáng hôm sau. Những báo cáo chính xác và kịp thời về tình trạng của bố tôi trên Minh Huệ khiến những quan chức tham gia vào bức hại cảm thấy kinh hãi. Tôi cũng gửi thư giảng chân tướng cho những quan chức đã tham gia vào việc bắt giam bố tôi. Phần lớn thông tin chi tiết và liên lạc của họ là thông qua Minh Huệ mà tôi tìm được.“

“Hơn nữa, trong thời gian kháng cáo của bố tôi, Minh Huệ rất nhanh chóng công bố từng cập nhật mới nhất về tiến trình của vụ án. Áp lực liên tục từ bên ngoài này đã khiến quan tòa giảm một năm rưỡi thời hạn bản án của bố tôi.”

“Trong thời gian đó, cảnh sát đã đánh bà tôi, và vụ việc đó đã được đưa tin trên Minh Huệ ngay ngày hôm sau. Cùng tối hôm đó, đội đặc nhiệm Giải cứu Toàn cầu phản hồi cụ thể về trường hợp của bố tôi. Họ bắt đầu chiến dịch gọi điện thoại kéo dài trong cả một tuần. Người nhà tôi ở Trung Quốc kể với tôi rằng sau tuần đó, khi họ đến gặp viên cảnh sát phụ trách vụ án, anh ta đã nói với họ: ‘Những học viên Pháp Luân Công các ông gần như làm tắc nghẽn đường điện thoại của chúng tôi!’ Rồi anh ta chỉ vào một tập thư và nói rằng chúng đến từ cả trong và ngoài Trung Quốc. Anh ta còn đọc to một số bức thư từ nước ngoài. Thái độ của viên cảnh sát phần nào đã có vẻ dịu hơn.”

“Trang web Minh Huệ, thông qua những nỗ lực báo cáo và giải cứu, đã trở thành trung tâm hữu ích gắn kết các học viên ở trong và ngoài Trung Quốc. Tôi rất biết ơn các học viên làm việc cho Minh Huệ vì những báo cáo chính xác, chân thực và kịp thời của họ!”

“Giờ đây, ngày nào tôi cũng truy cập trang web này. Khi tôi không bận, tôi phát chính niệm cho các học viên bị bức hại, những người có câu chuyện xuất hiện trên Minh Huệ ngày hôm đó. Đồng thời, tôi cũng cố gắng gửi email, tin nhắn và thư giảng chân tướng đến chính quyền hay các quan chức liên quan.”

Những lợi ích của các bài chia sẻ kinh nghiệm trên Minh Huệ và Đài phát thanh Minh Huệ

Cô Mã chia sẻ thêm: “Hồi mới rời khỏi Trung Quốc, tôi tham gia vào nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng của các học viên trẻ. Các thành viên trong nhóm đưa các bài viết trên Minh Huệ lên nhóm trò chuyện trên máy tính rồi thảo luận cởi mở. Tôi cảm thấy việc tu luyện của bản thân đã tiến bộ nhanh chóng trong khoảng thời gian đó, bởi vì chúng tôi trao đổi về Pháp và động viên lẫn nhau.”

“Tôi đọc những bài viết trên Minh Huệ mỗi ngày và luôn cảm thấy xúc động bởi những câu chuyện, những chia sẻ chân thực và cảm động của các đồng tu. Mỗi khi đọc được một bài viết đặc biệt xúc động, tôi sẽ gửi nó cho các đồng tu ở các hạng mục khác và họ cũng làm như vậy.”

“Khi làm việc nhà hay trông con, tôi thích nghe Đài phát thanh Minh Huệ. Giọng của những người đọc rất trong trẻo, vì vậy mà có mang theo năng lượng tốt. Tôi nhận thấy họ dường như đã buông bỏ được tự ngã và không để suy nghĩ cá nhân ảnh hưởng khi kể chuyện. Đôi khi, giọng đọc khớp với câu chuyện đến nỗi mà tôi có thể nghe câu chuyện ở hai cảnh giới [khác nhau]. Ở một cảnh giới, tôi nghe câu chuyện như đang được kể lại bởi chính tác giả, và ở cảnh giới kia, tựa như có một giọng nói từ một tầng sâu hơn. Tôi có thể cảm nhận hai nguồn năng lượng này gột rửa [thân tâm] tôi, đặc biệt là khi nghe những câu chuyện trong tuyển tập ‘Hồi ức về Sư phụ tôn kính’. Ở phần giới thiệu, bài thơ ngợi ca Sư tôn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của các đệ tử Đại Pháp luôn gợi lên trong tôi hình ảnh mà một học viên nào đó từng miêu tả: “Khi người học viên đọc bài viết đó, như thể Sư phụ đang đứng ngay trước mặt họ vậy’.”

“Năm nay, trong những bài viết ‘Kỷ niệm ngày 13 tháng 5’, tôi đặc biệt xúc động bởi một bài viết của một học viên lớn tuổi không được đi học. Bà đã gửi những bài viết của mình đến Minh Huệ trong nhiều năm, nhưng không một bài nào được đăng. Tuy vậy, bà vẫn kiên trì viết và hướng nội để tìm ra những thiếu sót của mình. Sau khi đọc bài viết đó, tôi quyết định sẽ viết bài gửi đến Minh Huệ thường xuyên hơn, bởi vì trước đây tôi đã được thụ ích rất nhiều nhờ đọc các bài viết được đăng nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc đóng góp cho Minh Huệ cả. Giờ đây, tôi thường xuyên gửi các bài viết cho Minh Huệ.”

Bà Trần cũng chia sẻ: “Hồi tôi còn ở Trung Quốc, mỗi lần không vượt qua khảo nghiệm tâm tính, những bài chia sẻ kinh nghiệm trên trang web Minh Huệ luôn giúp tôi rất nhiều. Tôi còn nhớ một sự kiện ở nơi làm việc, khi tôi bị một đồng nghiệp đổ lỗi và chỉ trích theo cách mà tôi chưa bao giờ trải qua. Trước đó, tôi toàn được người khác khen ngợi. Tôi rất buồn nên khóc mãi. Rồi tôi biết rằng nhẫn chịu trong nước mắt không phải là Nhẫn của người tu luyện. Tôi hướng nội và thấy tôi đã không làm gì sai cả. Tôi biết có điều gì đó không đúng, nhưng tôi không nhận ra đó là điều gì.”

“Tôi ước gì có các học viên ở bên để tôi có thể chia sẻ những điều này. Vào lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc đồng nghiệp của tôi đã sai như thế nào và tôi hoàn toàn quên mất những gì Sư phụ đã giảng về vấn đề đó. Tôi cũng không thể tập trung đọc Pháp. Tôi cảm thấy mình đã bị đối xử bất công và không thể buông tâm xuống được. Tôi đã khóc cả một tuần ròng. Sau đó, đột nhiên, tôi nghĩ đến Minh Huệ. Tôi đọc qua nhiều bài chia sẻ có trải nghiệm tương tự và cuối cùng ngộ ra tình huống này từ Pháp. Đó là, làm một người tu luyện, tôi không nên phán xét đúng sai từ góc độ của người thường. Nếu cô ấy thực sự đã đối xử bất công với tôi, có thể là vì tôi đã nợ cô ấy trong quá khứ và thời điểm đó là lúc tôi hoàn trả món nợ. Hoặc đó có thể là một tình huống mà Sư phụ đặt ra để cấp cho tôi cơ hội đề cao tâm tính. Trong trường hợp đó, tôi nên nhớ điều Sư phụ giảng trong sách Chuyển Pháp Luân về ‘nhất cử tứ đắc’. Tôi bình tâm xuống và không còn cảm thấy buồn nữa, và từ trong tâm, tôi chân thành cảm ơn người đồng nghiệp đã tạo cho tôi cơ hội đề cao tâm tính của mình. Tôi cũng vô cùng biết ơn Minh Huệ đã giúp tôi vượt qua khảo nghiệm tâm tính này.”

“Từ đó trở đi, tôi truy cập vào trang web Minh Huệ hàng ngày. Tôi đảm bảo rằng mình đang bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Hồi còn ở Trung Quốc, khi tôi không biết cách giảng chân tướng, một lượng lớn tài liệu giảng chân tướng và kinh nghiệm của các học viên chia sẻ trên Minh Huệ đã hướng dẫn cho tôi một cách hoàn hảo. Khi tôi cần những tài liệu in để phân phát, Minh Huệ đã cung cấp các sách nhỏ, hình ảnh và đĩa CD giảng chân tướng, và chỉ dẫn tôi cách tự sản xuất chúng. Khi có nhu cầu về các sách Đại Pháp cho học viên mới, Minh Huệ đã dạy tôi cách tạo ra chúng. Càng tuyệt vời hơn, khi tôi bị giam giữ, trưởng Phòng 610 đã nói với tôi là ông ấy truy cập trang web Minh Huệ hàng ngày. Ông đã không làm điều gì thô lỗ đối với tôi, không nói một từ phản đối Đại Pháp, và cuối cùng đã thả tôi.“

Bởi tôi đọc những bài chia sẻ kinh nghiệm trên Minh Huệ hàng ngày, tôi nhận ra một vấn đề mà các học viên sản xuất tài liệu chân tướng thường gặp phải: hai tay họ bị dây bẩn từ mực máy in, rất khó để rửa sạch và điều này gây ra những phiền phức cho họ. Bản thân tôi cũng gặp phải vấn đề tương tự. Tình cờ, tôi phát hiện ra rằng rửa và chà tay bằng miếng bọt biển cao su có thể dễ dàng loại bỏ vết bẩn. Tôi bèn gửi cho Minh Huệ bài viết có tiêu đề ‘Cách làm sạch mực in trên tay bạn’ và không lâu sau, bài viết đã được đăng. Từ đó trở đi, tôi không còn thấy bài viết nào về những phiền phức bởi vết mực trên tay các học viên nữa.”

Tạ ơn Sư phụ vì sự bảo hộ của Ngài

Cô Mã kết luận: “Một ngày, trong khi chúng tôi chia sẻ về hành trình 20 năm của trang web Minh Huệ, tôi nhìn vào ảnh Sư phụ trên trang chủ của Minh Huệ và chợt ngộ ra tại sao bức ảnh Ngài luôn ở đó – điều mà trước đây tôi chưa từng hiểu được. Sư phụ vẫn luôn trông chừng Minh Huệ để không có nhân tố tà ác nào có thể can nhiễu đến trang web này. Sư phụ cũng ở đó để trông nom các học viên trên toàn thế giới. Từ đó trở đi, tôi luôn có cảm giác giống như đang trong một Pháp hội mỗi khi truy cập vào Minh Huệ. Mặc dù tôi chưa bao giờ được thấy Sư phụ ngoài đời, nhưng khi truy cập Minh Huệ, tôi cảm thấy như thể Sư phụ đang ở ngay bên cạnh tôi, khiến tôi tràn đầy hạnh phúc và tự tin.“

“Xin cảm ơn các học viên làm việc cho Minh Huệ rất nhiều, vì những nỗ lực và cống hiến không mệt mỏi của các bạn trong suốt hơn 20 năm qua. Tôi tin chắc rằng việc này không dễ dàng gì đối với các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn!”


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/8/10/391283.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/1/179134.html

Đăng ngày 05-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share