Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2019] Một phụ nữ với chiếc chân gẫy nghiêm trọng bị bắt, giam giữ tùy tiện, và kết án phi pháp một năm tù vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau khi thụ án trong Trại tạm giam, gần đây, bà Thái Tân Âu đã trở về nhà vào tháng 7 năm 2019. Bà rất hốc hác và sức khỏe yếu kém.

Bị bắt và giam giữ tùy tiện

Bà Thái, 53 tuổi, ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, đã bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công vào ngày 30 tháng 7 năm 2018. Bởi bà bị liệt do hai lần bị ngã trong quá khứ, nên một cảnh sát đã đề nghị để bà đi, nhưng cảnh sát còn lại là Vương Thành Hào của Đồn công an Kết Tử Châu, nhất quyết bắt giữ bà.

Bà Thái đã bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Trường Sa, ở đó Vương đã ép trại tạm giam tiếp nhận bà. Bà bị tước quyền thăm nom của gia đình trong suốt thời gian bị giam giữ.

Ngày hôm sau, trong một cuộc kiểm tra sức khỏe, bác sỹ phát hiện chân trái của bà Thái đã bị gãy.

trại tạm giam không cho bà Thái được điều trị y tế, và tình trạng của bà nhanh chóng xấu đi. Hai tuần sau bà không thể cử động được tay phải. Chân trái của bà bắt đầu bị liệt và một tháng sau, bà hoàn toàn không thể cử động nó.

Kết án một năm tù

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Thái đến Viện Kiểm sát Nhạc Lộ vào ngày 23 tháng 10 năm 2018, và cơ quan này đã trả lại hồ sơ cho cảnh sát vào ngày 7 tháng 1 năm 2019 vì thiếu bằng chứng.

Trong lần tái trình hồ sơ, Vương Thành Hào đã bổ sung thêm ba nhân chứng giả, gồm Chung Hiển Diễm, Văn Tuyết Liên, và Trương Long Bưu, những người này được chỉ đạo cung cấp bằng chứng buộc tội bà Thái.

Bà Thái khẳng định rằng bà chưa từng gặp bất kỳ người nào trong số ba người này, và họ cũng không có mặt trước tòa để đối chất.

Tòa án Nguyệt Lộ đã xét xử bí mật bà Thái vào ngày 12 tháng 4 năm 2019. Bà đã bị các nhân viên chấp hành của tòa án đưa tới phòng xét xử, và bà bị kết án một năm tù.

Sức khỏe phục hồi nhờ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng lại bị bức hại vì không từ bỏ pháp môn này

Bà Thái bị tai nạn lao động vào những năm 1990, một đĩa đệm vùng thắt lưng bị trật và xương cụt của bà bị vỡ. Bà đã nhanh chóng phục hồi sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997.

Trong hơn 20 năm qua, bởi từ chối từ bỏ đức tin của mình, bà liên tục bị sách nhiễu, bắt giữ và đưa đến trại tẩy não. Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà từng bốn lần bị giam trong trại lao động vơi tổng thời gian sáu năm rưỡi.

Trong một năm rưỡi bị giam trong Trại Lao động Cưỡng bức Bạch Mã Lũng vào năm 2008, bà đã bị tra tấn tàn bạo vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Lính canh bắt bà phải đứng trong nhiều giờ đồng hồ và chỉ được ngủ hai tiếng mỗi ngày. Bà cũng không được sử dụng nhà vệ sinh và thường xuyên phải đại tiểu tiện ra quần. Lính canh không cho bà tắm rửa ngay cả khi bà đến kỳ kinh.

Đôi khi lính canh còn nhét một mảnh giấy vào giữa hai chân của bà, và họ sẽ dùng gậy đánh đập bà nếu mảnh giấy đó rơi xuống. Họ còn dán miệng bà lại để ngăn bà la hét vì đau đớn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/13/391401.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/18/178942.html

Đăng ngày 23-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share