Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 28-07-2019] Lễ hội Bayreuth thường niên là một trong những sự kiện âm nhạc cổ điển quan trọng nhất của nước Đức. Hàng năm, nhiều khán giả từ khắp nơi trên thế giới đã tới tham dự sự kiện này. Trong thời gian từ ngày 25 tới ngày 28 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã dựng một quầy thông tin tại lễ hội.

Tại buổi lễ khai mạc của lễ hội vào ngày 25 tháng 7 tại Bayreuth, các học viên đã phát tặng tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra tại Trung Quốc, tặng quà lưu niệm và trình diễn năm bài công Pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Thông tin về lịch trình hoạt động của các học viên được công bố trên tờ Nhật báo Bayreuth một ngày trước khi khai mạc lễ hội.

01d79ff5cea9947bf4b6294728ec4f7d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công dựng quầy thông tin để giới thiệu cho những người tham gia lễ hội về môn tu luyện thiền định và cuộc bức hại kéo dài 20 năm tại Trung Quốc

b5f3410ad9effef6c0c46bdd65cdc963.jpg

Tặng những bông sen giấy làm quà lưu niệm của Pháp Luân Công

a93bd28581c562e29a8efe3342e2a527.jpg

3b1604f3c240965b3cb94abf90f66147.jpg

93255c916054fa84cc53575022c69854.jpg

Thông tin tới khán giả về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc.

e5d801d370bd7d965c6fa2f3cfe87d62.jpg

Một học viên đọc “Câu chuyện về một bông sen nhỏ” cho các em nhỏ

fe9713bbee1a278602d339a93715833c.jpg

Trình diễn các bài công Pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Những học viên phát tặng tờ rơi và quà lưu niệm mặc trang phục mùa hè và trang phục truyền thống rất đẹp. Các học viên trình diễn các bài công pháp mặc trang phục truyền thống của Trung Quốc màu vàng.

Khán giả bị thu hút về phía quầy thông tin và đã tới lắng nghe thông tin về Pháp Luân Công. Nhiều người đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu lập tức chấm dứt cuộc bức hại. Một số người còn gửi danh thiếp của mình cho các học viên và cảm ơn vì những nỗ lực của họ.

Mặc dù nhiệt độ được ghi nhận lên tới 40 độ C nhưng các học viên vẫn trình diễn tất cả năm bài công pháp ở ngoài trời. Nhiều khán giả đã chụp ảnh và hỏi thông tin về địa điểm họ có thể học các bài công pháp.

Bài viết của Tờ Nhật báo Bayreuth

33b1b09ffacf3f4887f770f5a16074c6.jpg

Tờ Nhật báo Bayreuth đưa tin về Pháp Luân Công và lịch trình các hoạt động của Pháp Luân Công trong lễ hội (Ảnh chụp từ trang web của Tờ Nhật báo Bayreuth)

Một ngày trước khi diễn ra lễ hội, Tờ Nhật báo Bayreuth địa phương đã đăng thông tin về lịch trình các hoạt động của các học viên trong lễ hội. Bài báo trích lời bà Fruehauf, người tổ chức sự kiện của Pháp Luân Công: “Chúng tôi muốn giới thiệu những lợi ích tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới người dân ở Bayreuth và thế giới.” Bài báo giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và đề cập tới cuộc bức hại.

Khán giả thể hiện sự ủng hộ

Vào hôm thứ Sáu, các học viên đã thông tin cho một người đàn ông về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc đã lấy đi các cơ quan nội tạng từ những học viên còn sống bị giam giữ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình và quá trình đó không sử dụng thuốc gây mê. Nội tạng của họ chủ yếu được bán cho những người nước ngoài có đủ khả năng chi trả cho việc cấy ghép.

Người đàn ông này đã quay trở lại vào ngày hôm sau và nói rằng đêm hôm trước ông không thể nào ngủ được bởi vì “Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao truyền thông cũng như chính phủ Đức lại không có hành động nào hết. Đặc biệt là với lịch sử của nước Đức- làm sao người Đức lại có thể giữ im lặng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc được chứ?” Ông đã cảm ơn các học viên và nói rằng ông sẽ nói cho nhiều khác về cuộc bức hại này.

Thậm chí trước khi quầy thông tin được dựng lên, đã có một người đàn ông muốn ký tên vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại. “Tôi biết về cuộc bức hại này. Tôi thường tới Frankfurt công tác và cũng đã tiếp xúc với các học viên ở đó,” ông giải thích.

Một người phụ nữ rất quan tâm đến văn hóa Trung Quốc và tò mò về khí công bởi vì cháu trai của bà đã có 1 năm học tập tại Trung Quốc. Khi các học viên chia sẻ với bà về nguyên lý của Pháp Luân Công, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và ý nghĩa của những bông hoa sen, bà đáp lại. “Đúng như vậy. Thế giới này giờ đây như một cái ao bùn, và thông qua môn tu luyện này, các bạn có thể giữ được sự trong sạch và thuần khiết như những bông hoa sen vậy.”

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại đã diễn ra suốt 20 năm qua, bà đã cảm thấy kinh hoàng và không do dự ký ngay vào bản kiến nghị. Bà quyết định sẽ nói với cháu trai của mình và bạn gái người Trung Quốc của cậu về điều này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/28/390730.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/30/178651.html

Đăng ngày 06-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share