Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ thường trú tại Toronto

[MINH HUỆ 15-07-2019] Ngày 13 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto, để tưởng nhớ các học viên bị thiệt mạng trong cuộc bức hại kéo dài 20 năm ở Trung Quốc.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chính thức phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công bằng bạo lực trên toàn quốc mà đến nay vẫn tiếp diễn.

61e1cea9a22cffd00e62ab7166e37623.jpg

7b2a1bbb66a41a92c39318322ba81b4a.jpg

16df88ef4b9824bdc00d253867630a73.jpg

Thp nến tưởng niệm trước Lãnh s quán Trung Quc ti Toronto ngày 13 tháng 7 năm 2019

Sự kiện thp nến tưởng niệm đầy ýnghĩa

011e4e63e168ff33c84d9e83970f98dd.jpg

Anh Justin Adam

Anh Justin Adam là tổng giám đốc của một công ty quảng cáo sáng tạo tại Toronto, nhà ở gần Lãnh sự quán Trung Quốc. Sau bữa tối, anh đi dạo thì gặp lễ thắp nến của các học viên, anh liền ngồi xuống bãi cỏ xem.

Anh nói: “Năm nay, tôi lại tình cờ gặp buổi lễ này, cũng tại địa điểm hồi năm ngoái.” Anh nhận định buổi thắp nến này rất ý nghĩa và mong nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Anh nói, thật khủng khiếp vì cuộc bức hại của ĐCSTQ đã kéo dài tới 20 năm.

Anh nói ĐCSTQ thích đấu tranh, nó hoàn toàn trái ngược với pháp môn Pháp Luân Công ôn hòa. Anh cho rằng mọi người sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại một khi họ biết về nó.

708ea1036f6f641cf15df7ebd07e5f69.jpg

278ac615f7613947f37252029233be84.jpg

4af86bf050d5f65303864067bd4eaa7d.jpg

Sự kiện thp nến tưởng nim các hc viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bc hại đến chết

Sinh viên Trung Quc: ĐCSTQ không đồng nghĩa với Trung Quc

Một sinh viên Trung Quốc họ Triệu đi ngang qua, lắng nghe một học viên giải thích về sự kiện này và nói: “Tôi nghĩ rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ quá tàn ác.”

Anh cho biết anh không biết nhiều về cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Tôi không nghĩ ĐCSTQ đồng nghĩa với Trung Quốc. Tôi nghĩ ĐCSTQ quá độc ác. Vì thế, tôi đồng ý thoái Đoàn Thanh niên Tiền phong (một tổ chức của Đảng Cộng sản).

Một sinh viên Trung Quốc khác từ Đại học Toronto đi ngang qua. Đây là lần đầu tiên anh thấy các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm.

Cậu sinh viên nói: “Tôi hoàn toàn đồng ý với thông tin trên tờ rơi – Trung Quốc không đồng nghĩa với ĐCSTQ. Tôi đã đọc rất nhiều tin tức sau khi sang Canada mà hồi còn ở Trung Quốc, tôi không được thấy hoặc nghe nói đến. Thông tin chân thực đều bị kiểm duyệt.”

Bà Miranda, một người Canada gốc Hoa sống gần đó và đã nhiều lần xem các sự kiện của các học viên Pháp Luân Công. Bà cho hay: “Tôi biết Pháp Luân Công là thế nào. ĐCSTQ đang bức hại những người tốt.”

Bà cũng đã nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Bà Miranda cho hay: “Thật là kinh khủng! Đây là sự tà ác của chủ nghĩa cộng sản. Tôi sống ở Canada và muốn giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là những người bị bức hại tại Trung Quốc.”

Bà đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chính phủ Canada giúp chấm dứt cuộc bức hại. Bà khuyến khích các học viên tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho đến khi nó kết thúc.

Du khách đến t Mexico: Tôi có th tìm hiu thêm v Pháp Luân Công ở đâu?

0642bcec1fa52dbc62ad0f9318aa126b.jpg

Anh Moise (th ba t trái sang) cùng gia đình

Anh Moise và gia đình từ Mexico dừng chân xem sự kiện. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến Pháp Luân Công. Sau khi biết đến lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công, cầm tờ rơi trong tay, anh Moise hỏi: “Tôi có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công ở đâu?”

Một học viên trả lời rằng các trang web về Pháp Luân Công có nhiều ngôn ngữ. Anh cho biết anh sẽ đọc thêm bằng ngôn ngữ của mình. Sau đó, anh dịch những gì người học viên đã nói cho người nhà.

Một cư dân Toronto: Các hc viên Pháp Luân Công nên có t do tín ngưỡng

e91be6ec15a89f934e05a64e1f1b7fa2.jpg

Anh Jesse, cư dân Toronto, đang lng nghe mt hc viên

Anh Jesse, một cư dân Toronto, đã đi ngang qua lễ thắp nến tưởng niệm và lấy một tờ rơi. Anh đã trò chuyện với một học viên về sự kiện này, rồi nói: “Đây là lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Công.”

Sau khi biết ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công suốt 20 năm qua, anh Jesse nói: “Cuộc bức hại thật khủng khiếp, đáng lẽ mọi người nên có tự do tín ngưỡng. Chính quyền Trung Quốc không nên kiểm soát tư tưởng của người dân. Mọi người nên được tự do tu luyện Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/15/390041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/19/178490.html

Đăng ngày 21-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share