Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 11-07-2019] Hai du khách người Mỹ gốc Hoa vừa đưa sáu chai nước cho một học viên Pháp Luân Công người Phần Lan vừa nói với cô: “Các bạn đã làm việc vất vả quá rồi! Chúng tôi không thể giúp các bạn được gì nhiều nên đây là thể hiện sự cảm kích của chúng tôi.” Sự việc này diễn ra vào ngày 6 tháng 7 tại Công viên Tưởng niệm Sebelius ở Helsinki, một địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng và cũng là nơi các học viên Pháp Luân Công đã dựng một điểm phổ biến thông tin.

Điểm phổ biến thông tin này được lập ra hồi đầu tháng Năm, gồm một dãy các bảng trưng bày dài 6 mét trên thảm cỏ để giới thiệu Pháp Luân Công và chân tướng về cuộc bức hại cho người qua đường.

81946b276478ca045cdcc27a07208b5e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp

b8574ba3a7461b73332303b8d9f5002d.jpg

2b5ce296290842b90105b03353b97c70.jpg

f9335b1c4824c6379dc8da382bf20f8e.jpg

Du khách đọc bảng trưng bày và trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công.

Bức thư ngỏ cho người qua đường

Nhiều du khách đã dừng chân trước các bảng trưng bày để đọc một bức thư ngỏ của các học viên Pháp Luân Công. Bức thư được dịch sang nhiều ngôn ngữ, gồm có tiếng Anh, Phần Lan, Thụy Điển, Pháp, Ý, Nga, Nhật và Hàn Quốc.

Trong thư viết: “Chúng tôi là các học viên Pháp Luân Công sống tại Phần Lan. Pháp Luân Công là một môn tu luyện mà các học viên trong pháp môn đều hành xử theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Ngày nào chúng tôi cũng có mặt ở đây để được gặp du khách Trung Quốc đến thăm công viên này. Chúng tôi nói cho họ biết sự thật của cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và hy vọng có thể thức tỉnh lương tri của họ. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đầu độc người dân Trung Quốc và chặn thông tin trên mạng nên nhiều người Trung Quốc vẫn không biết về cuộc bức hại đang diễn ra.”

Tiếp theo, bức thư cho độc giả biết rằng Pháp Luân Công đã được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, và cuộc bức hại là do cựu lãnh đạo đương thời của ĐCSTQ, Giang Trạch Dân, khởi xướng vào năm 1999.

Lời kết bức thư viết: “Chúng tôi tình nguyện [làm công việc này] ở đây vì cuộc bức hại vẫn còn đang tiếp diễn, những người vô tội vẫn đang bị cầm tù, vô số học viên Pháp Luân Công đã và đang bị giết hại và nội tạng của họ bị bán cho ngành cấy ghép để lấy lợi nhuận. Chúng tôi không nhận hỗ trợ tài chính hay quyên góp, song, chúng tôi hy vọng bạn có thể ký đơn thỉnh nguyện để giúp chấm dứt cuộc bức hại và nạn giết hại này.”

Nhiều du khách đã ký đơn thỉnh nguyện sau khi đọc bức thư ngỏ này.

37f57f422390be582ae5d00905496fbc.jpg

5833278b2c48673f97ea2cb20c0409c8.jpg

Du khách ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công

Du khách nước ngoài: Cuộc bức hại không nên xảy ra

Cô Paula, một hướng dẫn viên địa phương, cho biết cô đã từng được kể về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô nói: “Những việc các bạn đang làm ở đây là hết sức quan trọng.”

Sau khi một hướng dẫn viên người Đức giải thích cho nhóm du khách của anh, một du khách người Đức nói: “Pháp Luân Công cần được bảo vệ. Khi tôi tìm hiểu về cuộc bức hại, tôi mới biết nó kinh khủng ra sao. Cuộc bức hại này không nên tồn tại một chút nào.”

a9352be15ca44d4079af08615645f92a.jpg

Bà Reyhan (bên trái) đến từ Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Zobar và bà Reyhan, một cặp vợ chồng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, đã ký đơn thỉnh nguyện và đề nghị được chụp ảnh cùng một học viên để thể hiện sự ủng hộ của họ.

Ông Finner, một du khách người Mỹ đã từng sống tại Hồng Kông, biết khá nhiều về cuộc bức hại này. Ông kể rằng có hàng triệu cư dân Hồng Kông đã tham gia cuộc diễu hành hồi tháng Sáu, và nói điều ĐCSTQ sợ nhất là mọi người biết được sự thật.

Du khách Trung Quốc: “Pháp Luân Công là hy vọng của đất nước chúng tôi”

Một người đàn ông Trung Quốc đã lấy một tờ báo và thông tin hướng dẫn cách đột phá tường lửa chặn Internet của ĐCSTQ để truy cập thông tin bên ngoài quốc gia này. Ông đã thoái ĐCSTQ và cảm ơn người học viên đã giúp ông. Ông cho biết: “Thật vất vả khi ngày nào các bạn cũng tới đây. Tôi tin rằng Pháp Luân Công chính là hy vọng của đất nước chúng tôi.”

Một người mẹ đến từ Thượng Hải đã dẫn con gái tới đọc các bảng trưng bày và bảo với con gái bà rằng thông tin này không thể truy cập được ở Trung Quốc, nhưng nó là sự thật.

Các hướng dẫn viên Trung Quốc còn khuyến khích các nhóm du khách của họ lấy và đọc các tài liệu mà các học viên Pháp Luân Công phát tặng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/11/389867.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/17/178477.html

Đăng ngày 18-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share