Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sỹ, Hungary và Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 24-07-2019] Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới tổ chức các lễ mít-tinh ôn hòa, diễu hành và thắp nến tưởng niệm để truyền rộng thông tin cho công chúng về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc nhắm vào đức tin của họ. Năm 2019 này là một năm đặc biệt quan trọng. 20 năm trước, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện ôn hòa, tu luyện cả thân lẫn tâm dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của trên 4.000 học viên Pháp Luân Công do trực tiếp bị bức hại trong 20 năm qua. Tuy nhiên, con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người đã bị tống giam và tra tấn chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công còn cao hơn. Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã tham gia tích cực vào việc thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những học viên này đã bị sát hại để cung cấp nội tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng.

Mít-tinh và nâng cao nhận thức ở Bern, Thụy Sỹ

Ngày 20 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Bern đã tổ chức lễ mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc. Một học viên đã đọc bức thư ngỏ gửi tới các viên chức đại sứ quán này khuyên họ tìm hiểu về Pháp Luân Công và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

cd40029795053dab3c016d149e02de1c.jpg

Các học viên căng các biểu ngữ lớn kêu gọi người dân Trung Quốc tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Vào buổi chiều, các học viên tập trung tại Quảng trường Kornhaus ở trung tâm thành phố Bern. Họ giới thiệu Pháp Luân Công và giảng chân tướng về cuộc bức hại của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn thu hoạch tạng sống do chính quyền nước này hậu thuẫn.

Hoạt động trình diễn các bài công pháp của họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Một số đã nhận tờ rơi thông tin, một số khác hỏi han trò chuyện, và một số người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Thụy Sỹ trợ giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống.

73e669d9cb69e2f23a64f42bb606058b.jpg

87f27cb9a86413737441110cad828ef1.jpg

Các học viên trình diễn các công pháp tại Quảng trường Kornhaus ở trung tâm thành phố Bern

9ddd4a6aa6636e1e1c43a0f41c7201a5.jpg

Một người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công

640bd50eb1dd668c6a2d0dde27510f5f.jpg

e5026fb19aa407e1ee8e1bcbec82ad14.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

1fcce9f622f2f7fe560edb25df0b5cf5.jpg

391fa54e841a3cb8ce37c620e8d2b7b1.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công và phổ biến thông tin cho người dân về cuộc bức hại của ĐCSTQ

5c03b9c63da98df4890b2cca1173b832.jpg

Bà Hannelore Weber nói bà tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Bà kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ.

00ddaa1a7ebc481cf9271bbac5daaf2e.jpg

Cô Belen Jecklin kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau phối hợp để chấm dứt cuộc bức hại

d68c6aceb0c7a9bc8fa83d22240b0226.jpg

Cô Lea Krause dừng lại để ký đơn thỉnh nguyện và nói cô muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Cô cho rằng tự do ngôn luận là điều quan trọng.

Nâng cao nhận thức ở Zurich, Thụy Sỹ

Ngày 22 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động gần Lãnh sự quán Trung Quốc tại Zurich. Họ đã trình diễn các bài công pháp, phát tờ rơi thông tin và đọc một bức thư ngỏ gửi tới các nhân viên của lãnh sự quán này. Nhiều người qua đường đã dừng lại để hỏi han. Một số người đã ký đơn thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại.

cf4c19862af322b2bfb97a786a3271a0.jpg

c18b1e62590fb56897f3e0ff0795532a.jpg

ce7081e17b30c190eb886ee87d7b24e5.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp gần Lãnh sự quán Trung Quốc tại Zurich, Thụy Sỹ vào ngày 22 tháng 7

3ca64a094683b47e958c3e8187828162.jpg

c3c84912b74d96bda1af5dd81e9b2e2b.jpg

e0f809aba449b0ca70c647286b95ec9c.jpg

Bị lôi cuốn bởi các hoạt động, nhiều người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

510c287a8dd46a83f8d59ccb8fcbf133.jpg

Một số người bày tỏ sự thất vọng khi họ biết chi tiết về cuộc bức hại và ký đơn thỉnh nguyện để lên án nó

cc29afb2f4429dc19a3ad3b73672e6cd.jpg

Cô Sandra Stern kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ. Cô lên án nó, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống.

Budapest, Hungary: Tổ chức các sự kiện để phản đối cuộc bức hại

Quảng trường Anh hùng là một điểm du lịch nổi tiếng ở Budapest. Để thông tin cho người dân về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, ngày 20 tháng 7 năm 2019, các học viên tại Hungary đã trình diễn các bài công pháp và giảng chân tướng cho khách du lịch trong công viên nhỏ bên cạnh Quảng trường Anh hùng.

4eb01ac5713a1ac8233105e7d86644a2.jpg

6446653e237289d87bf36accb000b31c.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong công viên nhỏ bên cạnh Quảng trường Anh hùng ở Budapest, Hungary vào ngày 20 tháng 7 năm 2019

ba5f22e325a353bd04815c2a6a6dc126.jpg

Một số du khách thể hiện sự tò mò và học các bài công pháp

9318befe92338d73a4911ecb86d6abce.jpg

Một học viên trò chuyện với một người qua đường về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Bãi đậu xe của xe buýt du lịch nằm ngay sát công viên nhỏ nơi các học viên tổ chức các hoạt động. Nhiều du khách Trung Quốc đã rất ngạc nhiên khi thấy các học viên Pháp Luân Công. Một số người nói rằng họ đã đến một số nước và thấy các học viên đang luyện công, điều mà họ không thể thấy ở Trung Quốc.

Hầu hết du khách Trung Quốc không dám nhận bất kỳ tài liệu thông tin nào bởi họ lo sợ trước những hậu quả từ ĐCSTQ. Tuy nhiên, họ lắng nghe những lời giải thích của các học viên. Họ đã chụp ảnh và quay video khi thấy rất nhiều người phương Tây tập Pháp Luân Công.

Madrid, Tây Ban Nha: Thắp nến tưởng niệm và mít-tinh

Ngày 19 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một lễ thắp nến tưởng niệm tại Quảng trường Callao ở trung tâm thành phố Madrid. Họ còn tổ chức một cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại Quảng trường Callao ở Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 19 tháng 7 năm 2019

Đêm thắp nến tưởng niệm thật yên bình và cảm động [diễn ra] tại trung tâm của thành phố nhộn nhịp. Một số người dừng lại để tìm hiểu về sự kiện này. Một số tham gia buổi thắp nến cùng các học viên.

Marta là một sinh viên đại học ở Granada. Cô sinh ra tại Trung Quốc nhưng lại lớn lên ở Tây Ban Nha. Trong khi đang đi nghỉ ở Madrid, cô đã chú ý đến các sự kiện trên Quảng trường Callao. Sau khi biết về cuộc bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc, cô đã ký thỉnh đơn nguyện để lên án nó.

Cô quyết định tham gia lễ thắp nến tưởng niệm và ở đó trong bốn giờ. Sau sự kiện, cô cho biết lễ tưởng niệm là một trải nghiệm độc đáo. Cô cảm thấy bình yên và tĩnh lặng.

Cô hy vọng mọi người sẽ phối hợp cùng nhau để chấm dứt điều bất công này. Cô nói: “Các học viên Pháp Luân Công chỉ thực hành thiền định. Đây là đức tin của họ và cần được tôn trọng.”

575d02e2847996afc6095278138c3eed.jpg

Hai du khách Marta (bên trái) và Alberto (bên phải) tham gia lễ thắp nến tưởng niệm ở Madrid vào ngày 19 tháng 7

bcbf7cc6d1bd26c82b4c58cba48da945.jpg

Du khách Vivian Acosta tham gia lễ thắp nến tưởng niệm vào ngày 19 tháng 7

89016e098509e65545dde16240e77ed7.jpg

Các học viên tọa thiền là một hoạt động trong các sự kiện nâng cao nhận thức ở Madrid hôm 19 tháng 7

43b8d31cb31476469c4caffc3a8b1eed.jpg

Tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm ôn hòa để cho người dân biết về cuộc bức hại kéo dài 20 năm ở Trung Quốc

Luật sư nhân quyền cảnh báo các quan chức ĐCSTQ không sách nhiễu các học viên trên đất Tây Ban Nha

Ngày 20 tháng 7 năm 2019, các học viên đã tổ chức một buổi mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc như một phần của các sự kiện cuối tuần này. Họ căng các biểu ngữ mang thông tin về cuộc bức hại.

46504191873169d7c77e8588f0567235.jpg

Mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha vào ngày 20 tháng 7 nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Trong lời phát biểu tại buổi mít-tinh, luật sư nhân quyền Carlos Iglesia đã lên án các tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công trong hai thập kỷ qua và kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt ngay cuộc bức hại này.

Ông cảnh báo các quan chức ĐCSTQ ở Tây Ban Nha không tuân theo chính sách bức hại Pháp Luân Công và không vi phạm nhân quyền trên đất Tây Ban Nha. Ông nói rằng bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật Tây Ban Nha nào cũng sẽ bị điều tra.

615122fd1874429ab3fab2f0a065e4ff.jpg

Luật sư nhân quyền Carlos Iglesia cảnh báo các quan chức ĐCSTQ không thực hiện việc bức hại trên đất Tây Ban Nha trong buổi mít-tinh ngày 20 tháng 7

6620e28460ea61884428ebe92f933228.jpg

Các học viên trình diễn bài công pháp số hai

21b10e70f1277df7d39394ec944f79b6.jpg

Biểu ngữ Pháp Luân Công dọc theo đường phố

726075de260957e2f2293e5ad175cee2.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

a2d88b61e1c291aa8dc3707535b76a7e.jpg

Phổ biến thông tin cho người dân về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

618f687e0e951b7cdc8992f40adfd256.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại trong các sự kiện trên Quảng trường Callao

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/24/390511.htmlhttps://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/25/390600.html; và https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/2/390580.html.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/24/390534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/28/178618.html

Đăng ngày 31-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share