Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ thường trú tại Toronto và học viên Pháp Luân Công ở Vancouver

[MINH HUỆ 22-07-2019] Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tổ chức các buổi diễu hành ôn hòa cùng các lễ mít-tinh và thắp nến tưởng niệm để ghi dấu kỷ niệm 20 năm kháng nghị cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc, đã phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công bằng cách sử dụng tất cả các bộ máy của nhà nước Trung Quốc, bao gồm các phương tiện truyền thông, quân đội và cảnh sát. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện ôn hòa, đem lại lợi ích cả về tinh thần và thể chất cho người học, dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công do cuộc bức hại trong 20 năm qua. Tuy nhiên, do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Hàng trăm ngàn học viên đã bị cầm tù và tra tấn chỉ vì đức tin của mình. Đã có những bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ đang tiến hành thu hoạch nội tạng từ những học viên bị giam giữ.

Những báo cáo dưới đây được ghi nhận từ cuộc diễu hành, mít-tinh và thắp nến tưởng niệm tại Toronto và Vancouver, Canada.

Diễu hành tại Toronto

Ngày 20 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức diễu hành sau khi cùng nhau luyện công tập thể và cử hành mít-tinh trước Tòa Thị chính Toronto.

Đoàn diễu hành gồm có bảy nhóm nội dung: Đoàn Nhạc Tian Guo, thuyền hoa, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, các mô hình cuốn Chuyển Pháp Luân, các bài công pháp, tưởng niệm, và khuyên người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Đoàn diễu hành đã đi qua Khu phố Tàu. Mặc dù thời tiết rất nóng nhưng đoàn diễu hành đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Nhiều khán giả đã chụp ảnh và quay video đoàn diễu hành.

ca2fcad41986a607d35176e142b43d2d.jpg

b867e0d78673bf42640203ad3730390b.jpg

2114ea06194a1d6701385251b67bb62e.jpg

fef4cc594b2c292641797e627ec4a229.jpg

1cc60456e276920ff79b944cf62f3082.jpg

5f5125245f59951ba5a15540efa3e4d3.jpg

884fd3c8ee167b730edf72550a1842a0.jpg

1fd8dc32e96cf85d33b489588e146ee8.jpg

5acff93eae00b78ae870b57f6073921f.jpg

7fa3c633f2de7deee6c2c0c3115791d8.jpg

db8ba8ef70ad019cadd784b952129c8f.jpg

Diễu hành tại trung tâm thành phố Toronto vào ngày 20 tháng 7 năm 2019

029eb2c7a4bd124882192db534b07d2a.jpg

Bà Nava và chồng đến từ Trung Đông

Bà Nava và chồng đến từ Trung Đông. Hai vợ chồng bà đang đi tham quan Tòa Thị chính thì tình cờ đi ngang qua nhóm luyện công. Sau khi biết ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công trong 20 năm qua, bà Nava chia sẻ: “Điều này thực sự quá tệ. Chúng tôi đã nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Chúng tôi đến từ Trung Đông nhưng chúng tôi đã đọc rất nhiều thông tin về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, và chúng tôi biết ĐCSTQ tồi tệ như thế nào. Tuy vậy, nhiều quốc gia vẫn đang hợp tác kinh tế với Trung Quốc.”

Khi được cho biết Pháp Luân Công có ích cho sức khỏe, bà nói: “Chúng tôi có thể học Pháp Luân Công ở đâu? Tôi muốn thử tập. Tôi sẽ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân khi về nhà.”

5f8b18d64911c9111ab7a268a650aeb6.jpg

Anh Kasn đến từ Nhật Bản

Anh Kasn mới đến Toronto chỉ khoảng 6 tháng. Anh cho biết: “Tôi đến từ Nhật Bản. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã biết về Pháp Luân Đại Pháp ở chính đất nước của tôi, nhưng tôi không biết nhiều về cuộc bức hại này.”

Khi biết ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công trong 20 năm qua, anh Kasn nói: “Tôi biết rằng ĐCSTQ kiểm duyệt mọi thông tin và người dân nước này không thể tiếp cận những thông tin chân thực. Họ cũng không thể truy cập các phương tiện truyền thông xã hội của các quốc gia khác. ĐCSTQ lo sợ người dân biết được thông tin chân thực. Bây giờ thì tôi hiểu rằng ĐCSTQ là hoàn toàn xấu xa và không hề có nhân quyền ở Trung Quốc.”

Toronto: Sự kiện Pháp Luân Công tác động đến xã hội dòng chính

Ngày 20 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã luyện công tập thể, mít-tinh và diễu hành ở Toronto. Sự kiên trì, hòa ái và lòng can đảm của họ đã làm xúc động du khách và người dân địa phương.

 

Các học viên Pháp Luân Công luyện các bài công pháp trước Tòa Thị chính Toronto

aa854e8c03ffe96f92b6e913d3c69937.jpg

Mít-tinh trước Tòa Thị chính Toronto vào ngày 20 tháng 7 năm 2019

3a7e4959c64978d1f4ea25d0d1b55f28.jpg

Diễu hành ở trung tâm thành phố Toronto vào ngày 20 tháng 7 năm 2019 nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

bcda0581f18011ad91f66d1e7e94408c.jpg

Anh Byron MacDonnell, một người ủng hộ Pháp Luân Công

Anh Byron MacDonnell, một nhà tư vấn cho Giải pháp Năng lượng Tích hợp Toronto, là người ủng hộ lâu năm của Pháp Luân Công. Anh vội vã đến sự kiện này chỉ để thể hiện sự ủng hộ của mình. “Được tham gia sự kiện này là niềm vui và cũng là vinh dự. Đây chỉ là một hình thức nhỏ bé để cố gắng giúp bạn bè và gia đình có thêm nhận thức về những gì đang diễn ra. Cuộc bức hại Pháp Luân Công là một vấn đề nhân quyền toàn cầu”, anh nói.

Anh lên án mạnh mẽ sự tàn bạo của ĐCSTQ khi thu hoạch tạng sống của các học viên Pháp Luân Công. Anh nói điều đó đúng là quá khủng khiếp. Anh không thể tin được khi lần đầu tiên nghe nói đến nó. Anh bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đến các gia đình của các nạn nhân và cho rằng đã đến lúc thế giới cần quan tâm đến vấn đề này và ngăn chặn những hành động tàn bạo.

Anh Joe, một người dân địa phương, đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng anh đã nghe nói đến nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ. Anh nhận xét rằng các hoạt động của Pháp Luân Công rất có ý nghĩa.

“Nếu các bạn có thể chuyển được thông điệp của mình, hãy chuyển nó tới mọi người”, anh Joe nói, “Đó luôn là việc làm tốt đẹp. Các bạn có thể mang lại nhận thức cho những người dân ở các quốc gia khác. Tôi đã thấy những hoạt động tương tự như thế trong vài năm qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian tổ chức các sự kiện.”

Anh nói tiếp: “Ở bất cứ quốc gia nào, mọi người cần được tự do nói về đức tin, miễn là họ hành xử ôn hòa. Cuộc bức hại này là hoàn toàn sai.”

Thắp nến tưởng niệm tại Vancouver

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver vào ngày 16 tháng 7 năm 2019. Họ đã thắp nến tưởng niệm trước Triển lãm Nghệ thuật Vancouver vào tối ngày 18 tháng 7 năm 2019.

8460a49e31d495ca518bc27fd2c6ee95.jpg

46d3a216ac33f8ab5af1d006ff4a413f.jpg

6b90f816efce6bf262be090d25dea401.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tập trung trước Triển lãm Nghệ thuật Vancouver ngày 18 tháng 7 năm 2019

ee509ca63636614e4bdae0301511fb53.jpg

Người qua đường ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

569624c7e42915c6712cbebf431cb00a.jpg

c81efcf629dc0430d4e31027760d0d1d.jpg

4351ca9c7860cce8c9c6d1b51caf182e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công treo biểu ngữ dọc con đường phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 16 tháng 7 năm 2019


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/22/390366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/27/178605.html

Đăng ngày 30-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share