Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2019] Trong quá trình giảng chân tướng trực diện về Pháp Luân Đại Pháp và thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chúng tôi cảm nhận sâu sắc rằng thế nhân ngày càng thanh tỉnh, ngày càng minh bạch và nhận thức rõ hơn về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Họ sẵn sàng lắng nghe các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng và khuyên tam thoái.

Dưới đây là một vài câu chuyện tôi muốn chia sẻ.

Vị luật sư giữ vững lương tâm và lên tiếng vì công lý

Một buổi sáng, tôi đang đi bộ trên đường thì nhìn thấy một phụ nữ trẻ đang kéo vali và nhìn xung quanh. Dường như cô ấy đang tìm một địa chỉ nào đó.

Tôi chào cô ấy, và cô ấy cho tôi biết nơi cô đang đi đến. Tôi nói: “Thật đúng lúc, tôi cũng đang đi tới đó!”

Cô ấy vui vẻ nói: “Thật thú vị. Chắc là chúng ta có duyên với nhau. Vậy hãy cùng đi nhé!”

Chúng tôi vừa đi bộ vừa trò chuyện. Cô ấy nói rằng cô là một luật sư.

Tôi nói với cô ấy: “Chị học luật. Luật pháp cần bảo vệ công lý, nhưng thể chế hiện tại của ĐCSTQ là vô thiên vô pháp. ĐCSTQ đứng trên luật pháp, và luật pháp đã trở thành công cụ hành ác và đả kích người dân vô tội”.

Tôi tiếp tục nói: “Án oan lớn nhất ở Trung Quốc là Pháp Luân Công. Những năm gần đây, hàng trăm luật sư đã bào chữa cho hàng ngàn học viên Pháp Luân Công. Từ góc độ pháp luật, góc độ tín ngưỡng, góc độ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí cả góc độ chính trị, các luật sư đã chứng minh một cách có lý có cứ rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và truyền bá thông tin về Pháp Luân Đại Pháp là hoàn toàn vô tội. Khi chị gặp các vụ án oan của học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi hy vọng rằng chị cũng có thể bảo vệ công lý và hỗ trợ về mặt pháp lý”.

Cô ấy nói: “Đối với các vụ án Pháp Luân Công, trong tương lai khi cần, tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ. Tôi phải giữ đúng lương tâm của mình và lên tiếng vì công lý”.

Cuối cùng, tôi hỏi liệu cô ấy có gia nhập ĐCSTQ hoặc các tổ chức liên đới của nó không? Cô ấy nói: “Tôi mới chỉ gia nhập Đoàn và Đội. Xin hãy giúp tôi thoái xuất khỏi nó.”

Tôi tạo một hóa danh cho cô ấy, và cô đã vui vẻ thoái xuất khỏi các tổ chức tà ác.

Một nhà thơ cảm ơn chúng tôi vì đã giúp cô ấy biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp

Một ngày nọ, tôi cùng các đồng tu ra ngoài để nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Một người phụ nữ chào chúng tôi và hỏi địa chỉ của một doanh nghiệp. Chúng tôi liền chỉ dẫn chi tiết cho cô ấy, vừa đi bộ vừa trò chuyện cùng cô. Chúng tôi được biết cô ấy là một nhà thơ, và dùng các vần thơ của mình để vạch trần và đả kích các mặt tối của xã hội.

Cô ấy nói: “Tôi biết rất rõ về lịch sử đen tối của ĐCSTQ. ĐCSTQ khởi đầu bằng bạo lực và lừa dối, và nó cũng dựa vào đó để duy trì quyền lực”.

Cô ấy nói tiếp: “Các cuộc vận động chính trị trong quá khứ đã giết chết bao nhiêu tinh hoa của Trung Quốc. ĐCSTQ nói một đằng làm một nẻo, giả dối, tàn ác và bạo lực. Chị xem xã hội ngày nay ra sao: Xã hội đen và cảnh sát là cùng một giuộc, quan chức chính phủ thông đồng với doanh nhân, tham ô hủ bại, mua quan bán chức ở khắp nơi. Tất cả những điều này đều do Trung Cộng tạo ra. Trung Cộng chính là mầm tai họa của Trung Quốc”.

Tôi trả lời: “Chị nói rất đúng. Xã hội bây giờ thiện ác đảo lộn, làm người tốt thật khó. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện của Phật gia, dạy mọi người tu tâm hướng thiện, vậy mà các học viên lại bị bức hại. Nhưng bên ngoài Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền tại hơn 100 quốc gia và địa khu trên thế giới; và các sách của Đại Pháp đã được dịch sang 40 ngôn ngữ”.

“Xã hội Trung Quốc ngày nay là một xã hội đả kích điều thiện”, nữ nhà thơ đáp lời.

Cuối cùng, chúng tôi khuyến khích cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô ấy nói rằng cô chưa bao giờ gia nhập bất cứ tổ chức nào của ĐCSTQ. Chúng tôi khuyên cô ấy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Cô ấy nói: “Tôi sẽ ghi nhớ. Cảm ơn chị đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho tôi!”

Một công chức muốn nói cho nhiều người hơn nữa biết sự thật

Một buổi sáng, tôi đến một điểm du lịch và thấy một người đàn ông và một phụ nữ trung niên đang chụp ảnh. Tôi tiến đến chỗ họ và chủ động nói: “Anh chị có cần tôi chụp cho hai người một tấm ảnh không?”

Người đàn ông vui vẻ đồng ý và đưa điện thoại cho tôi. Tôi chụp một vài bức ảnh cho họ, và họ liên tục cảm ơn tôi. Tôi nói: “Không có gì. Gặp nhau là duyên phận. Anh chị có nghe nói về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ đảm bảo cho mọi người được bình an khi đại nạn tới hay chưa?”

Họ nói rằng họ chưa từng nghe tới điều này. Tôi hỏi: “Anh chị có biết khu thắng cảnh Tàng Tự Thạch ở thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu không?”

Họ trả lời rằng họ không biết. Tôi nói tiếp: “Hãy tìm trên điện thoại của anh chị. Có sáu chữ trên tảng đá”.

Người đàn ông vào Internet và tìm thấy nội dung về Tàng Tự Thạch ngay lập tức. Họ cẩn thận nhìn các chữ trên tảng đá và từ từ phóng to từng chữ. Họ vừa nhìn vừa đọc: “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”. Họ sững sờ và hỏi: “Điều này là thật chứ?”

Tôi nói: “Đó là sự thật. Sau khi khảo sát thực địa, các chuyên gia địa chất đã kết luận rằng sáu chữ này được hình thành một cách tự nhiên”.

Họ vô cùng cảm khái và nói: “Xem ra ĐCSTQ thực sự sắp kết thúc”.

Tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ, sau đó tôi hỏi: “Anh chị hãy xem thế đạo bây giờ ra sao. Mọi người không có cảm giác an toàn. Lừa dối, tà ác và bạo lực ở khắp mọi nơi. Ai cũng là nạn nhân. Vậy nguyên nhân là do đâu?”

Người đàn ông nói: “Là do không có tín ngưỡng, lương tri, đạo đức và nhân tính”.

“Đúng vậy”, tôi trả lời. “ĐCSTQ bức hại Chân, Thiện, Nhẫn; thậm chí nó còn mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Một đảng như vậy có thể được phép tồn tại không? Tàng Tự Thạch đã tiết lộ thiên cơ. Hiện tại, mọi người ở khắp nơi đều biết về phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Chỉ có thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó thì mới có thể đảm bảo một tương lai an toàn”.

Khi nghe vậy, họ nhanh chóng đồng ý làm tam thoái. Người đàn ông vui vẻ nói: “Tôi muốn nói cho nhiều người hơn nữa biết điều này”.

Các bạn đồng tu, thế nhân đang chờ đợi chúng ta nói với họ về Đại Pháp và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Chúng ta không được để họ thất vọng. Chúng ta cần phóng hạ tự ngã, bước ra và nói với nhiều người hơn nữa, và thực hiện thệ ước tiền sử của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/13/383837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/25/178207.html

Đăng ngày 29-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share