Bài viết của một học viên tại tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 02-11-2009] Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Đã mười hai năm kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa Thu năm 1997.

Cứu chúng sinh tại nơi làm việc

Một đồng nghiệp của tôi đến từ thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô ấy ở lại thành phố và tìm được việc làm ở nơi công ty chúng tôi. Trong một lần trò chuyện, tôi đề cập đến Pháp Luân Công với cô ấy và hỏi rằng cô ấy có biết Lưu Xuân Linh không. Cô ấy đáp: “Tôi có nghe nói về sự việc này. Mọi người ở khu vực chúng tôi ai cũng biết về việc này.” Tôi hỏi: “Cô có nghĩ rằng sự việc các học viên Pháp Luân Công tự thiêu là giả mạo không?” Cô ấy rất ngạc nhiên và nói với tôi rằng không ai ở khu vực cô ấy nghi ngờ về điều này. Tôi hỏi: “Cô đã từng gặp Lưu Xuân Linh chưa? Làm sao cô biết rằng cô ấy tu luyện Pháp Luân Công?” Cô ấy không trả lời được câu hỏi của tôi. Rồi tôi phân tích những điểm nghi ngờ trong vụ tự thiêu đó. Sau đó, tôi nói với cô ấy rằng Trời sẽ diệt Trung cộng và mỗi cá nhân cần thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Cuối cùng, cô ấy đã thoái Đảng.

Đối với tôi thì phần khó nhất trong cuộc trò chuyện là giới thiệu về Pháp Luân Công. Hễ vượt qua được những khó khăn ban đầu thì phần còn lại tương đối dễ dàng. Mặc dù tất cả đồng nghiệp của tôi đều thoái ĐCSTQ, nhưng hiểu biết về Đại Pháp của họ vẫn chưa đủ. Tôi dự định sẽ mở một DVD với những thông tin về Đại Pháp cho mọi người trong văn phòng tôi xem. Tuy nhiên, một tháng đã trôi qua và tôi vẫn chưa thực hiện được ý định của mình.

Hướng nội, tôi tìm ra quan niệm người thường của mình và tâm sợ hãi rằng mọi người có thể sẽ không chấp nhận hoặc không hiểu là tôi đang làm gì. Khi đào sâu hơn, tôi nhận ra rằng tôi đang lo lắng rằng danh tiếng của mình sẽ bị hủy hoại nếu tôi làm điều đó. Những ý niệm này chính là vị tư, vốn là bản chất của cựu vũ trụ. Tôi quyết định kiên quyết thanh lý can nhiễu của cựu thế lực và những quan niệm mà chúng cưỡng ép lên tôi. Có lần, trong khi chia sẻ với nhiều học viên khác, tôi nói rằng tôi muốn bật DVD chân tướng ở văn phòng. Đầu tiên tôi sẽ mở chương trình Dạ hội mừng năm mới, sau đó là chiếu bộ phim “Vượt qua bão tố,” rồi đến Cửu Bình. Tôi nhận ra rằng đây là cơ hội tốt cho mình tu bỏ nhân tâm vì tôi cần phải giữ lời một khi đã hứa với người khác.

Tôi đã bật đĩa Dạ hội mừng năm mới và những video thông tin trong suốt thời gian nghỉ trưa. Nhiều đồng nghiệp của tôi đã đến xem. Việc này đã giúp cho họ có hiểu biết sâu hơn về Đại Pháp, đặt định cơ sở tốt đẹp cho tương lai của họ.

Giảng chân tướng trong những cuộc phỏng vấn

Nhiều ứng viên đến phỏng vấn xin việc ở cơ quan tôi là sinh viên mới tốt nghiệp. Thông thường lúc bắt đầu câu chuyện tôi sẽ nói về công việc. Sau khi có được một số thông tin về kinh nghiệm làm việc của họ, tôi sẽ hỏi họ về những hoạt động xã hội nào mà họ đã tham gia, họ có làm cán bộ lớp hay hoạt động trong hội sinh viên không, họ có gia nhập ĐCSTQ không và liệu họ có biết về việc thoái ĐCSTQ chưa. Sau đó tôi bắt đầu giảng chân tướng về Đại Pháp và về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tùy theo tình huống thực tế mà tôi có cách tiếp cận khác nhau. Tôi nhận ra rằng có nhiều người lần đầu tiên nghe về vụ tự thiêu giả mạo. Vì thế tôi luôn luôn đưa chủ đề này vào trong các cuộc trò chuyện.

Sau khi minh bạch chân tướng, nhiều người đã ngay lập tức thoái ĐCSTQ, một số người khác nói rằng họ sẽ thoái ở nhà. Một số rất vui mừng sau khi thoái và cảm thấy cuộc phỏng vấn thật đáng quí ngay cả khi họ không trúng tuyển. Tuy nhiên, có vài người bị đầu độc bởi ĐCSTQ và từ chối lắng nghe chân tướng. Trước khi họ rời đi, tôi sẽ cố gắng nói với họ cách thức mà họ có thể thoái ĐCSTQ và hy vọng rằng họ có thể nhận ra được bản chất của ĐCSTQ. Tôi cố gắng từ bi ngay cả khi họ không chấp nhận những gì tôi nói.

Trong quá trình phỏng vấn, có những nhân tố sắc dục can nhiễu. Tôi thường sẵn lòng trò chuyện hơn nếu người tham dự phỏng vấn có sức hấp dẫn. Phần lớn họ là phụ nữ. Có nhiều lần, tôi muốn kết thúc cuộc phỏng vấn ngay khi chúng tôi nói chuyện xong về những vấn đề liên quan đến công việc vì những người tham dự phỏng vấn ấy không cuốn hút. Tuy nhiên, mỗi lần tôi có ý định né tránh việc giảng chân tướng, tôi lại nhớ đến những lời dạy của Sư phụ:

“Bởi vì tại cảnh giới của Thần thì thấy con người, thấy xã hội nhân loại là cực kỳ đáng sợ, nhất là họ còn có thể thấy được thời kỳ tệ hại nhất của xã hội nhân loại là như thế nào, họ dám xuống đây như vậy, đó chính là mang theo tín niệm kiên định vào Đại Pháp, họ nhìn nhận rằng Chính Pháp là tất thành. Pháp nhất định có thể độ được họ, Đại Pháp nhất định sẽ thành công, (vỗ tay nhiệt liệt) Chính Pháp nhất định sẽ thành công, do vậy họ mới dám lớn mật liều lĩnh mà tới nhân loại.” (Giảng Pháp tại thủ đô Mỹ quốc [2007])

Sau đó tôi thanh lý can nhiễu về sắc dục, tu bỏ chấp trước vào tình và dẫn dắt cuộc nói chuyện về chân tướng Pháp Luân Công và lý do cần thoái ĐCSTQ. Gần như toàn bộ người tham dự phỏng vấn đều chấp nhận chân tướng.

Sư phụ giảng,

“Độ nhân thì chính là độ nhân, chọn lựa ra thì không là từ bi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Có lần tôi phỏng vấn một ứng viên là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, tuy nhiên cậu trông có vẻ như một tướng cướp. Tôi cảm thấy không được thoải mái khi nói chuyện với cậu ấy. Sau vài câu hỏi đơn giản về công việc, tôi muốn kết thúc cuộc phỏng vấn và không muốn giảng chân tướng (chủ yếu là do bề ngoài của cậu ấy khiến tôi có ấn tượng là cậu ấy không phải là một người tốt). Khi tôi có ý định dừng cuộc phỏng vấn, một cảnh trong màn diễn ShenYun năm ngoái hiện lên trước mặt tôi. Trong cảnh ấy, có hai nam thanh niên ăn mặc “thời thượng” và dáng vẻ đầy ma tính. Tuy vậy, cuối cùng họ đã hướng về Phật Pháp, quyết tâm từ bỏ tất cả tật xấu và bước vào tu luyện. “Phật Pháp vô biên.” Vì sao lại không cứu cậu ấy?

Tôi chính lại suy nghĩ và nhanh chóng giảng chân tướng. Tôi để ý thấy rằng khi tôi nói về việc phát hiện “Tàng tự thạch”, vụ tự thiêu giả mạo và việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của học viên Pháp Luân Công, gương mặt của cậu ấy co rúm lại. Có thể đó là biểu hiện của phần thiện ẩn sâu trong tâm của cậu ấy. Cậu ấy đã chăm chú lắng nghe cho đến khi tôi kết thúc. Tôi giúp cậu ấy thoái ĐCSTQ bằng hóa danh Minh Lộ và nói với cậu ấy rằng cậu đã lựa chọn một tương lai tươi sáng cho chính mình. Cậu ấy rất hạnh phúc.

Trên đây là một vài trải nghiệm của tôi.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/2/211350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/19/112476.html

Đăng ngày 05-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share