Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2019] Ông Vương Kế Thành, một cư dân huyện Tức, tỉnh Hà Nam, đã buộc phải rời khỏi nhà tới huyện Hoàng Xuyên kế cận sau khi liên tục bị cảnh sát sách nhiễu vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông bị người của Đội An ninh Nội địa Hoàng Xuyên bắt giữ vào tháng 4 năm 2014 và bị kết án tù (thời hạn bản án vẫn đang được điều tra).

Trong khi thụ án tại Nhà tù Tân Mật ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, ông Vương bị đánh đập tàn bạo, sỉ nhục, và các ngược đãi khác. Ông còn bị cưỡng ép xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Ông từ chối bị “chuyển hóa”, nên bị tra tấn tăng cường.

Sức khỏe của Vương suy kiệt vì bị ngược đãi. Tình trạng của ông trở nên tồi tệ vào đầu năm 2015, và hai lính canh tù đã đưa ông tới bệnh viện. Chỉ khi đó ông mới được tại ngoại điều trị y tế. Con trai ông đã nhận được 7.000 tiền bồi thường từ phía nhà tù khi anh cố gắng yêu cầu nhà tù phải chịu trách nhiệm cho việc tính mạng của cha anh đang gặp nguy hiểm vì bị tra tấn.

Sau khi về nhà, ông Vương vẫn ở trong tình trạng mê sảng. Ông cũng liên tục lên cơn co giật. Vài tháng sau, ông qua đời vào ngày 14 tháng 9 năm 2015, ở tuổi 63.

Nhà tù Tân Mật là nơi bức hại học viên Pháp Luân Công khét tiếng của tỉnh

Nhà tù Tân Mật, hay Nhà tù Trịnh Châu, là nơi bức hại học viên Pháp Luân Công tàn bạo nhất ở tỉnh Hà Nam kể từ năm 1999. Đã có thời điểm nơi đây giam giữ cùng lúc hơn một nghìn học viên hoặc hơn vì họ không từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Hầu hết các học viên bị cầm tù bị đánh đập, tra tấn và cưỡng bức xem các video tuyên truyền công kích Pháp Luân Công. Một số người bị lính canh bức hại đến chết.

Giống như ông Vương, ông Trần Hữu Khánh, ở thành phố Tam Môn Hạp, bị tra tấn đến cận kề cái chết. Chỉ khi đó ông mới được thả ra. Ông qua đời vào ngày 26 tháng 4 năm 2011 ở tuổi 48.

Ông Lý Tây Lục, một cư dân thành phố Trịnh Châu, đã bị kết án ba năm tù vào tháng 3 năm 2011. Ở trong Nhà tù Tân Mật, sức khỏe của ông suy kiệt vì bị ngược đãi, và ông xuất hiện triệu chứng của bệnh tiểu đường. Ông qua đời trong nhà tù vào ngày 9 tháng 3 năm 2012.

Ông Mai Thắng Tân ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Ông tới thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam làm việc để trốn cảnh sát. Ông bị bắt vào tháng 12 năm 2002 và bị kết án chín năm tù.

Lính canh tù cấm ông ngủ và lệnh cho tù nhân thay phiên nhau canh chừng ông trong chín ngày vào năm 2007. Nhân viên nhà tù sẽ đánh ông mỗi khi thấy ông nhắm mắt. Ông ngất xỉu và bị đập đầu vào bể cá. Máu chảy khắp người ông. Ông được đưa tới bệnh viện cấp cứu và phải khâu nhiều mũi. Ông đã suýt chết sau tai nạn này. Lính canh cũng chỉ đạo tù nhân nhét phân vào miệng ông.

Ông Mai qua đời vào tháng 2 năm 2011, vài ngày trước khi mãn hạn tù. Nhà tù đã hỏa táng thi thể ông trước khi gia đình ông kịp đến xem, và họ đe dọa gia đình ông không được tiết lộ thông tin về cái chết của ông.

Bài liên quan:

Nhà tù Trịnh Châu tiếp tục ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/22/387676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/23/177734.html

Đăng ngày 27-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share