Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2019] Tôi cùng với vài đồng tu địa phương thường đón xe ra chợ ở địa phương để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cứu độ người hữu duyên. Dưới đây là vài câu chuyện xúc động nhân tâm trong quá trình chúng tôi giảng chân tướng xin được chia sẻ với mọi người.

Người dân háo hức lắng nghe chân tướng

Có một lần tôi đi cùng với hai học viên khác đến một ngôi chợ nhỏ để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nói chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi bán rau và hỏi xem bà có muốn lấy tài liệu chân tướng của chúng tôi hay không.

Bà vui vẻ trả lời: “Có chứ. Mặc dù tôi không biết chữ nhưng có một phụ nữ lớn tuổi ở làng tôi tốt nghiệp đại học. Vợ chồng bà ấy rất tốt bụng và nhiều người trong chúng tôi thích đến nhà của họ. Bà ấy đọc tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cho chúng tôi mỗi ngày và tất cả chúng tôi đều thích nghe nó. Mỗi lần tới tôi muốn mang đến một số tài liệu thông tin của các bạn bà ấy để bà ấy có thể đọc nó cho tất cả chúng tôi nghe.”

Chúng tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng có rất nhiều người tập trung lại mỗi ngày để tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp như vậy. Chúng tôi rất vui vì dân làng liễu giải chân tướng và được cứu độ. Tôi đã đưa bà một ít tài liệu chân tướng, đĩa DVD và chúng tôi nhanh chóng rời đi.

Chúng tôi đã giảng chân tướng tốt và đã thuyết phục 17 người đã làm tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức Đoàn, Đội của nó) trong ngày hôm đó.

Người dân muốn được biết chân tướng

Chúng tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông lớn tuổi và giúp ông thoái khỏi ĐCSTQ. Ông đã vô cùng cao hứng. Tôi hỏi ông: “Bác có đầu đĩa DVD không? Con muốn tặng bác đĩa DVD Pháp Luân Đại Pháp để xem tại nhà.”

Ông nói: “Không, bác chưa có đầu phát DVD, nhưng bác sẽ để dành mua một cái. Bác rất thích xem DVD chân tướng của các cháu.”

Có vẻ như ông cụ cũng không dư dả lắm, nhưng ông sẵn sàng để dành tiền mua một chiếc đầu đĩa DVD. Giảng chân tướng nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người vì muốn xem chân tướng mà mua một chiếc đầu DVD, điều này khiến tôi rất xúc động. Tôi có thể cảm thấy sự háo hức muốn liễu giải tường tận chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của ông.

Người đàn ông cao tuổi song thủ hợp thập cảm tạ

Chúng tôi gặp một người đàn ông ngoài 80 tuổi và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, và tặng ông lịch cùng tài liệu thông tin. Ông rất cảm động. Khi chúng tôi sắp rời đi ông hai tay hợp thập cảm tạ chúng tôi. Ông ấy rất xúc động khi nói với chúng tôi rằng ông không thể tin rằng vẫn có những người tốt như chúng tôi. Ông nói rằng sẽ nói với vợ khi trở về nhà. Chúng tôi cũng rất cảm động vì có thêm một người nữa được cứu.

Lao động nhập cư bảo vệ học viên Pháp Luân Đại Pháp

Một ngày nọ chúng tôi giảng chân tướng cho ba lao động nhập cư. Họ hiểu chân tướng và làm tam thoái. Khi tôi đưa một chiếc bùa hộ mệnh cho một người lao động trong số đó, một người đàn ông vạm vỡ cao lớn nhảy xuống khỏi một chiếc xe tải cách đó chừng năm mét và chạy về phía chúng tôi hét lên bảo chúng tôi không được rời đi.

Một người khác nói: “Đừng sợ. Hãy đưa chúng tôi bùa hộ mệnh của các bạn. Nếu anh ta dám làm khó chị, chúng tôi sẽ cho anh ta một trận.”

Người đàn ông gây sự kia đã bất ngờ giật một cái bùa hộ mệnh của một công nhân và đứng chặn đường ngăn chúng tôi rời đi. Người công nhân này giữ anh ta lại và bảo chúng tôi: “Đừng sợ, các chị hãy đi đi!“ Chúng tôi đã rời khỏi đó một cách an toàn.

Mỗi khi tôi nhớ lại sự việc đó, tâm tôi lại cảm động sâu sắc khi nghĩ tới những người công nhân vô cùng chính nghĩa đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/24/385111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/3/177898.html

Đăng ngày 14-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share